Giáo xứ Nhân Hòa bế mạc Tháng Hoa - 2026

Giáo xứ Nhân Hòa bế mạc Tháng Hoa - 2026

TGPSG -- “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, vì đó là khí giới thiêng liêng chống lại sự dữ và là con đường dẫn đưa con người đến gần Chúa hơn." (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II)

Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối tháng Năm, tháng đặc biệt kính Đức Trinh Nữ Maria, vào lúc 19g15, thứ Sáu ngày 29.05.2026, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa đã quy tụ trước linh đài Đức Mẹ để long trọng cử hành chương trình Bế mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ, do linh mục (Lm) chánh xứ chủ sự, với nghi thức dâng hoa, cung nghinh Đức Mẹ và lần chuỗi Mân Côi.

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (1)

Đây là dịp để toàn thể cộng đoàn nhìn lại hành trình đức tin tháng Năm đã đi qua dưới bóng áo từ mẫu của Mẹ, đồng thời xác tín rằng: Tháng Hoa có thể kết thúc, nhưng tình yêu dành cho Mẹ và tràng chuỗi Mân Côi sẽ tiếp tục đồng hành cùng mỗi gia đình trong Giáo xứ.

Tiếng nhạc trầm bổng vang lên giữa không gian thánh thiêng như đưa tâm hồn mọi người trở về với những ngày đầu tháng Năm, khi từng giáo khu, từng hội đoàn, từng gia đình hân hoan quy tụ bên Mẹ để dâng lên những đóa hoa yêu thương.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của các huynh trưởng, những bước chân uyển chuyển của các em trong đội hoa đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp và đầy ý nghĩa. Mỗi cử điệu, mỗi vòng hoa, mỗi ánh nến, nén hương được dâng lên không chỉ là một nghi thức bên ngoài, nhưng còn là biểu tượng của những hy sinh âm thầm, những lời kinh chân thành, những việc lành bác ái mà cộng đoàn đã dâng kính Mẹ trong suốt tháng qua.

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (2)

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (3)

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (4)

"Lạy Mẹ Maria, chúng con tri ân Mẹ vì trọn một tháng qua, Mẹ đã âu yếm đón nhận những đóa hoa lòng của cộng đoàn chúng con..."

Đó cũng chính là tâm tình của biết bao người con Giáo xứ Nhân Hòa. Một tháng bên Mẹ tuy ngắn ngủi nhưng đủ để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu hiền mẫu của Mẹ Maria, Đấng luôn lắng nghe, nâng đỡ và đồng hành với đoàn con trên hành trình đức tin.

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (5)

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (6)

Bước chân theo Mẹ - hành trình của niềm tin và hy vọng

Điểm nhấn đặc biệt của buổi bế mạc là cuộc cung nghinh Đức Mẹ và giờ lần chuỗi Mân Côi do Hội Các Bà Mẹ Công giáo phụ trách.

Trong ánh nến lung linh và làn hương trầm tỏa bay, đoàn rước kiệu Đức Mẹ trang nghiêm tiến bước giữa tiếng hát kính Mẹ và lời kinh ngân vang.

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (7)

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (8)

Hình ảnh các bà mẹ Công giáo sốt sắng cung nghinh Đức Mẹ đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng cộng đoàn. Những bước chân âm thầm ấy như nói lên tình yêu của người mẹ dành cho Mẹ Maria, và cũng là lời nhắc nhở về vai trò cao quý của người mẹ Kitô hữu trong việc gìn giữ ngọn lửa đức tin nơi gia đình.

Mỗi bước chân theo kiệu Mẹ là một bước chân của niềm tin.

Mỗi lời kinh Mân Côi được cất lên là một lời phó thác.

Mỗi ánh nến được thắp sáng là một niềm hy vọng được trao gửi nơi Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria.

Giữa một thế giới còn nhiều bất an, chiến tranh, chia rẽ và khổ đau, cộng đoàn tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho hòa bình thế giới, cho Giáo hội, cho quê hương đất nước và cho từng gia đình trong Giáo xứ.

Tràng Chuỗi Mân Côi - nhịp cầu nối kết gia đình

Nếu những đóa hoa dâng kính Mẹ là nét đẹp của Tháng Hoa, thì tràng chuỗi Mân Côi chính là gia sản thiêng liêng mà Giáo hội trao lại cho mỗi gia đình Kitô hữu.

"Nguyện xin Thiên Chúa ban thêm đức tin, đức cậy và đức mến cho mọi người, để ai nấy đều nhận ra tình yêu và ân sủng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày."

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (9)

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (10)

Những lời kinh đơn sơ ấy đã vang lên từ bao thế hệ người tín hữu. Chính nơi tràng chuỗi Mân Côi, biết bao tâm hồn đã tìm lại được bình an; biết bao gia đình đã vượt qua thử thách; biết bao người con đã trở về với Chúa.

Tràng chuỗi Mân Côi không chỉ là lời kinh đọc nơi nhà thờ.

Tràng chuỗi Mân Côi phải trở thành lời kinh của gia đình.

Là tiếng kinh của người cha trước giờ nghỉ đêm.

Là lời cầu nguyện của người mẹ cho con cái.

Là nhịp cầu yêu thương nối kết các thành viên trong gia đình với nhau và với Thiên Chúa.

Đó cũng chính là điều mà Đức Mẹ luôn mong muốn nơi đoàn con của mình.

Lời nhắn nhủ của linh mục chánh xứ: hãy đưa mẹ về nhà

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (11)

Trước khi ban phép lành kết thúc, Lm Giuse, Chánh xứ đã gửi đến cộng đoàn những lời tâm tình đầy yêu thương.

Lm Chánh xứ bày tỏ lòng biết ơn đến các em trong đội hoa, các huynh trưởng đã hy sinh thời gian tập luyện suốt nhiều tuần qua để dâng lên Mẹ những cử điệu thật đẹp và sốt sắng. Ngài cũng chân thành cảm ơn Hội Các Bà Mẹ Công giáo, giới trẻ cùng các hội đoàn và tất cả những ai đã quảng đại cộng tác để làm nên một Tháng Hoa thật sốt sắng và đầy ý nghĩa.

Đặc biệt, Lm Giuse nhắn nhủ cộng đoàn về ý nghĩa của lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Êlisabét sắp được cử hành và mời gọi cộng đoàn:

"Chúng ta vừa đi với Mẹ trong Tháng Hoa, nhưng giờ đây xin Mẹ tiếp tục đi với chúng ta về từng ngôi nhà, từng gia đình, từng tâm hồn."

Lời nhắn nhủ ấy như đọng lại trong tâm hồn mỗi người tham dự.

Bởi lẽ, điều đẹp nhất của Tháng Hoa không phải là những cuộc rước kiệu đông người hay những đóa hoa rực rỡ sắc màu mà chính là khi Mẹ Maria được hiện diện trong mỗi gia đình, khi tiếng kinh Mân Côi tiếp tục được vang lên mỗi tối, khi cha mẹ và con cái biết cùng nhau cầu nguyện, khi mọi người biết sống yêu thương, tha thứ và hiệp nhất với nhau hơn.

Tháng Hoa khép lại - một hành trình mới được mở ra

Buổi bế mạc kết thúc lúc 20g30 trong niềm hân hoan và bình an.

Những ánh nến rồi sẽ tắt.

Những đóa hoa rồi sẽ phai.

Những cuộc rước kiệu rồi sẽ khép lại.

Nhưng tình yêu dành cho Mẹ Maria không được dừng lại ở tháng Năm.

Từ hôm nay, mỗi gia đình được mời gọi trở thành một “vườn hoa nhỏ” của Mẹ, nơi hương thơm của đức tin, đức cậy và đức mến luôn được lan tỏa.

Từ hôm nay, mỗi mái ấm được mời gọi trở thành một “nhà Tiệc Ly”, nơi mọi người cùng quy tụ bên nhau trong lời kinh Mân Côi.

Từ hôm nay, mỗi người tín hữu được mời gọi tiếp tục sống những gì đã học được trong Tháng Hoa bằng đời sống yêu thương, phục vụ và phó thác.

Tháng Hoa đã khép lại nhưng tràng chuỗi Mân Côi vẫn tiếp tục đồng hành cùng mọi gia đình.

Tháng Năm đã qua đi n hưng Mẹ Maria vẫn tiếp tục bước đi với chúng ta trên mọi nẻo đường cuộc sống.

GX-Nhan-Hoa-be-mac-thang-hoa (12)

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành cùng Giáo xứ Nhân Hòa, gìn giữ từng gia đình trong vòng tay từ mẫu của Mẹ, để mỗi mái ấm trở thành một cộng đoàn cầu nguyện, một tổ ấm yêu thương và một chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu cho chúng con và cho mọi gia đình trong Giáo xứ Nhân Hòa.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top