Giáo xứ Nhân Hoà Bác Ái mùa Chay 2025

Giáo xứ Nhân Hoà Bác Ái mùa Chay 2025

Giáo xứ Nhân Hoà Bác Ái mùa Chay 2025

TGPSG -- “Mùa Chay thánh là thời gian thuận tiện để canh tân đời sống cá nhân và cộng đoàn.” (Sứ điệp Mùa Chay 2025 của Đức Thánh Cha Phanxicô)

Mùa Chay cũng là thời gian dừng lại để cầu nguyện, để làm việc bác ái, để đón nhận Lời Chúa. “Cầu nguyện, bác ái và ăn chay” không phải là ba hành vi tách rời nhau, mà là một động thái duy nhất của sự cởi mở và trút rỗng chính mình,

Trong Mùa Chay 2025, giáo xứ Nhân Hoà - Hạt Tân Sơn Nhì đã nỗ lực sống tinh thần yêu thương sẻ chia trong cuộc sống cá nhân cũng như cộng đồng, thực hiện chương trình bác ái từ thiện đến với Giáo điểm Suối Tượng, (ấp 4, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) thuộc giáo xứ Phú Lý, hạt Phú Thịnh, Giáo phận Xuân Lộc.

Để chuẩn bị cho chuyến đi bác ái mùa Chay này, trước đó giáo xứ Nhân Hoà đã kêu gọi cộng đoàn, các đoàn thể cùng chung tay đóng góp, sẻ chia để giáo xứ có được những phần quà cho chuyến bác ái. Ban Tổ chức đã chuẩn bị khoảng 200 phần quà các loại, xe đạp và gửi thêm phong bì hỗ trợ cho Cha Phụ trách Giáo điểm.

Ngày 04-04-2025: Khởi hành đầy hào hứng

Vào lúc 05g00 sáng, cả đoàn cùng với giáo dân tham dự Thánh lễ cầu bình an cho chuyến bác ái. Thánh lễ do Linh mục (Lm) Phó Giuse Nguyễn Thành Công chủ tế, đồng tế có Lm Chánh xứ Đaminh Vũ Đình Thái.

05g30 các thành viên cùng nhau mang vác các nhu yếu phẩm, gạo, đường, dầu ăn . . . lên xe

Khi kim đồng hồ vừa điểm 06g30, chiếc xe chở đoàn lăn bánh, hướng về điểm bác ái. Trên đường đi, những phần ăn sáng đơn giản được phát trên xe cho mỗi thành viên đã tiếp thêm năng lượng cho cả đoàn.

Sau khi ăn sáng, cả đoàn đã dâng lên Mẹ chuỗi mân côi cầu xin cho chuyến đi và về được bình an. Thầy Phó tế đã ban phép lành và chúc bình an cho cả đoàn.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ rong ruổi trên những cung đường bụi đất, băng qua rừng Mã Đà, đoàn đã có mặt tại giáo điểm Suối Tượng.

Đôi nét về Giáo điểm Suối Tượng

Đến nơi, Cha phụ trách Giáo điểm, Bonaventura Phạm Văn Hiệp - Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã chào đón anh chị em bằng nụ cười rất thân thiện và dẫn đoàn đi thăm những công trình ngài đang xây dựng, chỗ dạy học, chỗ sinh hoạt, có cả bếp ăn phục vụ cho các em học sinh, hệ thống lọc nước cho bà con nơi đây,…

Được biết, giáo điểm Suối Tượng có hơn 3.000 dân cư trú, nhưng chỉ có 450 Kitô hữu, đa số là kiều bào Campuchia, di cư, không có giấy tờ tùy thân, không nhà cửa và sống tạm bợ trên những chiếc bè ở ven bờ hồ Trị An.

Ngay cả trẻ em sinh ra cũng không có giấy khai sinh… Một số ít được cắp sách tới trường. Còn lại người lớn và các em nhỏ đều được học tiếng Việt trên một ngôi nhà tình thương do Cha quản xứ dựng tạm trên ven hồ, vật chất thiếu thốn, ngay cả nhân sự cộng tác cũng hạn chế. Họ sinh sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và trồng xoài nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Vì thế, Cha đã tìm nhiều cách để giúp bà con xây dựng lại nhà, mở những lớp học xoá mù chữ, đưa rước các em đi học xa, nấu ăn trưa cho các em một tháng một lần, tạo công ăn việc làm cho một số hộ gia đình còn nhiều khó khăn…

Song song đó, Cha cũng chú tâm trong việc dạy giáo lý, thành lập hội đoàn. Cha đơn sơ chia sẻ: “Vào lúc 18g00 là Thánh lễ, anh chị em tham dự tương đối đông, trong đó có cả những người bên lương, còn giờ kính Lòng Thương Xót thì thưa thớt, nhưng Cha vẫn duy trì để kéo Lòng Thương Xót của Chúa xuống với giáo điểm nhiều hơn”.

Cha về phụ trách giáo điểm vào năm 2022, Cha giàu lòng bác ái, hi sinh cao cả, và tất cả những gì của Cha là của Con. Đó là cảm nhận của mỗi người chúng tôi khi đặt chân đến nơi đây. Sau hơn ba năm phục vụ, nhờ tình thương của Chúa, Mẹ Maria và của nhiều ân nhân, giáo điểm đã từng bước thay da đổi thịt, bà con sống tốt lành hơn và đã có nhiều người xin gia nhập Đạo…

Sau khi Cha phụ trách trình bày, đoàn đã trao gửi các phần quà để Cha phát cho các hộ dân vào ngày thứ hai. Cha Phó Giuse, Ông Thủ quỹ HĐMV, và đại diện ban Caritas giáo xứ Nhân Hoà đã có lời chia sẻ và khích lệ tinh thần đến Cha Phụ trách giáo điểm và trao phong bì nghĩa tình đến Cha.

Sau đó, đoàn được Cha dẫn đến thăm nơi ở của những hộ gia đình sống trên những ngôi nhà nổi bên bờ hồ nước Trị An . . . Nơi đây được gọi là làng Nhích và làng Chài. Những đứa trẻ thấy Cha đến, chúng liền sà vào lòng. Cha ân cần hỏi chuyện, các em líu lo trả lời khi đoàn phát bánh kẹo cho các em. Họ yêu quý Cha và rất chân thành, gửi tặng cha con cá khô rất đơn sơ nhưng chứa đầy tình mến, họ quý mến những vị khách đến thăm hỏi.

Kết thúc ngày dài đầy nắng, nhiều cung bậc cảm xúc dạt dào trong tâm hồn khi chia tay giáo điểm Suối Tượng, đoàn lên xe di chuyển về lại Sài Gòn.

Chuyến đi bác ái mùa Chay này không chỉ giúp đỡ đôi chút về mặt vật chất mà còn tạo cơ hội để mọi người gần gũi, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và yêu thương khi đoàn thấy được cuộc sống thật khó khăn của người dân nơi đây... Hy vọng, với lòng quảng đại, hy sinh của mọi người, chính Chúa sẽ củng cố việc tay chúng ta làm, và Ngài tiếp tục thực hiện những điều tốt đẹp hơn nơi Giáo điểm Suối Tượng đáng mến này.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top