Giáo xứ Nghĩa Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Thiên Thần
TGPSG -- “Nhiệm vụ của ca đoàn là hướng dẫn cộng đoàn, họ cần giúp Dân Chúa hát, với sự tham dự ý thức và sống động vào Phụng vụ.” Lời của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô cũng là điều ca đoàn Thiên Thần, Giáo xứ Nghĩa Hòa, hướng đến trong hành trình 44 năm phục vụ.
Phục vụ trong vườn nho của Chúa - Mến Chúa
Thánh lễ mừng bổn mạng ca đoàn Thiên Thần được cử hành lúc 17g thứ Bảy 26-9-2026 tại Giáo xứ Nghĩa Hòa, do Linh mục chánh xứ Phêrô Ngô Lập Quốc, chủ tế.
Trong bài giảng, linh mục Phêrô nói về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, luôn chờ đợi con người sám hối và tin vào Tin Mừng. Ngài đặt ra những câu hỏi: “Tôi hiện hữu trên cuộc đời này để làm gì? Tôi tin vào ai? Và điều tôi tin đó đã thể hiện như thế nào?”
Với các thành viên ca đoàn, niềm tin ấy được thể hiện qua lời ca tiếng hát và tiếng nhạc, với tinh thần cầu nguyện, để giúp cộng đoàn cùng hát và tham dự Phụng vụ cách ý thức, sống động.
Nếu hát lễ chỉ để được khen là hát hay, đàn giỏi, hoặc được đứng ở một vị trí đẹp, trong khi cộng đoàn không thể hát cùng, thì việc phục vụ ấy dễ trở thành phục vụ cái tôi, thay vì cùng cộng đoàn làm việc trong vườn nho của Chúa.
Như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng”.
Trong suốt hành trình 44 năm qua, qua sự hướng dẫn của Ủy ban Thánh Nhạc và các linh mục chánh xứ, phó xứ, những thành viên trong Ban Chấp hành ca đoàn như chị Bích, chị Hồng đã tích cực tham dự các khóa Mục vụ Thánh nhạc của TGPSG. Các anh chị chuẩn bị bài vở cho những buổi tập hát theo đúng tinh thần Phụng vụ trong các bậc lễ, đồng thời hướng dẫn các thành viên hiểu rằng những bài hát được phép hát trong Thánh lễ phải có Imprimatur.
.png)
Anh Vy, ca trưởng, vẫn thường nhắc nhở ca viên: ai cũng có thể hát hay ở bên ngoài, nhưng khi hát trong Thánh lễ phải có tâm tình cầu nguyện và rung cảm ở trong đó. Điều ấy được thể hiện qua sự uyển chuyển của giọng hát ở từng đoạn tiết tấu với những cung bậc nâng lên gọi là Arsis (alpha) - giọng to dần từ từ lên cao - và hạ xuống gọi là Thesis (bêta) - giọng nhỏ dần từ từ xuống thấp để kết từng đoạn tiết tấu.
Chị Trinh, người đệm đàn, cho biết đôi chút về tầm quan trọng của việc đệm đàn trong Phụng vụ: một bản đàn cử lên phải có tiết tấu, âm thanh du dương, nhẹ nhàng, có chất “thánh thiêng”, không có yếu tố kích động, chói tai, phèng phèng hoặc kịch trường…, như vậy mới khiến cộng đoàn được tĩnh tâm, nâng hồn trí lên với Chúa.
Câu nói bất hủ của Thánh nhân Augustinô “Bis orat qui bene cantat” đã và đang đồng hành với mọi thành viên ca đoàn Thiên Thần. Các anh chị vẫn siêng năng tham dự những buổi tập hát, bất kể thời tiết mưa bão. Có những anh chị, từ ngày dọn nhà ra ngoại thành an cư lạc nghiệp, vẫn sẵn sàng vượt đường xa trở về Giáo xứ Nghĩa Hòa trong nội thành để phục vụ trong các Thánh lễ vào chiều thứ Năm, thứ Bảy và những Thánh lễ riêng ngoài giờ.
.png)
Các thành viên còn dành ít phút cầu nguyện với Thánh Thể Chúa mỗi tối thứ Bảy đầu tháng và suy niệm Lời Chúa trước giờ tập hát.
Phục vụ trong vườn nho của tha nhân - Yêu người
Linh mục An-rê Đỗ Xuân Quế OP viết về việc thành lập ca đoàn: “Khi thành lập ca đoàn nên để tâm tìm cho được những người thiện chí hay đúng hơn nói cho người ta hiểu ý nghĩa và mục đích của ca đoàn, để khi đã vào thì mỗi ca viên đều hết lòng với ca đoàn và sẵn sàng góp công góp sức, thời giờ hầu làm cho ca đoàn thành một nơi vui tươi đáng sống và có giá trị chiếu giãi ra chung quanh, bằng sức sống và tinh thần phục vụ của mình cũng như giá trị nghệ thuật của việc ca hát.”
Các thành viên trong ca đoàn Thiên Thần quan tâm đến nhau giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống. Đến với ca đoàn, mọi người cảm thấy mình được yêu thương chứ không phải ghen ghét, sự bác ái chứ không phải ích kỷ; cùng hỏi han, chia sẻ với nhau về cuộc sống hôn nhân, gia đình.
Ban Chấp hành ca đoàn hướng các thành viên đến với tha nhân qua những hoạt động bác ái, dã ngoại. Cùng Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ, các anh chị thực hiện một quầy ẩm thực trong ngày Tết Trung thu; cùng với các hội đoàn trong Giáo xứ tổ chức nấu ăn bữa trưa cho những người cần đến từ 11g đến 12g vào một ngày giữa tuần.
.png)
Vui Trung thu cùng các em thiếu nhi
.png)
Buổi tiệc họp mặt mừng bổn mạng Ca đoàn Thiên Thần 26/09/2026 - Giáo xứ Nghĩa Hòa - Hạt Chí Hòa
Những điều đó làm cho cuộc sống thường ngày của mọi thành viên đỡ nhàm chán, buồn tẻ. Để có được những điều đó là sự hy sinh đóng góp trong âm thầm của các anh chị như anh Hiển - đoàn trưởng, chị Vân, chị Vinh; đơn cử như một việc rất nhỏ là những ly nước trà, nước suối giải khát trong giờ tập hát.
Bài và Ảnh: Trần Xuân Hãn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Sêraphim
-
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng ngày 25-9-2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Tĩnh tâm Ban Lễ sinh và Ca đoàn Sêraphim - phút hồi tâm để lắng nghe tiếng Chúa -
Thiếu nhi giáo xứ Bùi Phát: “Vui Trung thu em loan báo Tin Mừng” -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ tạ ơn và lễ hội Trung thu -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Vui Trung thu cùng Chúa Giêsu dưới vầng trăng rằm -
Giáo xứ Xây Dựng: Vui Trung thu bên Chúa Giêsu -
Giáo xứ Phú Xuân: Đêm hội Trung Thu “Thắp lên ánh sáng vâng lời cùng Chúa Giêsu” -
Thiếu nhi Giáo xứ Thánh Phaolô vui đón “Vầng trăng yêu thương” -
Giáo xứ Thạch Đà: Vui Trung Thu cùng thiếu nhi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa