Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ tạ ơn khi Đức cha Tân cử Gioan Baotixita kết thúc sứ vụ chánh xứ
TGPSG -- Cộng đoàn giáo xứ Nam Thái đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp Đức cha Tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến kết thúc sứ vụ chánh xứ, sau 8 năm, 5 tháng gắn bó và phục vụ tại giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17g30 ngày 19-6-2026 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, với sự hiện diện của các Linh mục, Hội đồng mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn, giáo lý viên, thiếu nhi và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.


Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Tân cử Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì những ân ban Người đã dành cho từng người, cho giáo xứ Nam Thái và cho chính ngài trong hành trình mục vụ đã qua. Ngài dâng Thánh lễ với tâm tình tri ân những tấm lòng yêu thương, cộng tác của cộng đoàn, đồng thời xin mọi người cùng cầu nguyện cho những thiếu sót, lầm lỗi trong thời gian phục vụ. Đức cha cũng xin cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện trong sứ vụ mới sắp tới.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, bài đọc trích sách Công vụ Tông đồ thuật lại việc cộng đoàn Antiôkia, sau khi cầu nguyện và ăn chay, đã đặt tay trên ông Barnaba và ông Saolô rồi tiễn đưa hai ông lên đường.

Từ đoạn Kinh Thánh này, Đức cha Tân cử Gioan Baotixita chia sẻ với cộng đoàn hai ý chính: “được dành riêng” và “hãy đi”.
Đức cha tân cử gợi lại trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa nhiều lần chọn và dành riêng một người cho công việc của Người. Abraham được chọn để trở thành tổ phụ của dân Chúa; Samuel được dành riêng cho sứ mạng ngôn sứ; Gioan Tẩy Giả được sai đi dọn đường cho Đấng Cứu Thế; Đức Maria được Thiên Chúa chọn trong chương trình Nhập Thể; và Chúa Giêsu đã chọn Nhóm Mười Hai để cộng tác trong việc loan báo Tin Mừng. Từ đó, ngài mời gọi mỗi Kitô hữu nhận ra phần việc Thiên Chúa trao phó cho mình trong gia đình, giáo xứ, xã hội và Giáo hội.

Liên hệ đến giáo xứ Nam Thái, Đức cha cho biết trước khi ngài được sai đến, cộng đoàn nơi đây đã được các cha cố chăm sóc và đã sống đức tin qua nhiều thế hệ. Ngài chỉ là người được Chúa và Giáo hội gửi đến phục vụ trong một giai đoạn, rồi tiếp tục lên đường khi được trao sứ vụ mới. Vì thế, cuộc chia tay không chỉ là sự rời đi, nhưng là một hành trình được đặt trong cầu nguyện, tạ ơn và vâng theo thánh ý Chúa.

Từ bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu, với lời Chúa Giêsu sai các môn đệ: “Các con hãy đi rao giảng rằng Nước Trời đã gần đến”, Đức cha nhắc cộng đoàn rằng Giáo hội luôn là Giáo hội lên đường. Lời mời gọi “hãy đi” không chỉ có nghĩa là di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng còn là thái độ sẵn sàng sống ơn gọi và sứ vụ mỗi ngày. Dù Đức cha nhận nhiệm vụ mới, hay cộng đoàn tiếp tục ở lại nơi giáo xứ Nam Thái, tất cả đều được mời gọi ra đi trong chính môi trường sống của mình, bằng đời sống yêu thương, phục vụ, làm việc lành và xây dựng bình an.

Sau phần hiệp lễ, đại diện giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Gioan Baotixita. Trong hơn tám năm phục vụ tại Nam Thái, ngài đã chăm lo đời sống phụng vụ, củng cố sinh hoạt các hội đoàn, quan tâm đến người nghèo, bệnh nhân, các gia đình gặp khó khăn và dành nhiều tâm lực cho thiếu nhi. Giáo xứ cũng ghi nhận những nỗ lực của ngài trong việc chỉnh trang cơ sở, mở rộng không gian sinh hoạt, tổ chức các giờ cầu nguyện, các ngày tĩnh tâm cho thiếu nhi trước khi lãnh nhận bí tích, đồng thời gìn giữ những giá trị tốt đẹp do các cha cố để lại.



Đáp từ, Đức cha Tân cử Gioan Baotixita dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn các bề trên giáo phận, các cha cố tiền nhiệm, các thế hệ giáo dân, Hội đồng mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn, ban giáo lý, giới trẻ, ân nhân, thiện nguyện viên và mọi thành phần Dân Chúa. Ngài cũng cảm ơn cả những người chưa đồng thuận với cách làm việc của mình, vì nhờ đó ngài biết suy nghĩ thận trọng hơn trong các quyết định mục vụ. Đồng thời, ngài xin lỗi những ai từng bị tổn thương vì sự nóng nảy, vô ý hoặc những thiếu sót ngoài ý muốn.

Trước khi rời giáo xứ, Đức cha gửi lại cộng đoàn ba điều. Trước hết, giáo xứ là của chung; mọi người cần được tôn trọng và đều có bổn phận cộng tác theo khả năng của mình. Kế đến, ngài mời gọi các thành phần trong giáo xứ tích cực tham gia hội đoàn, ca đoàn, ban điều hành và các nhóm phục vụ, để đời sống cộng đoàn ngày càng phong phú. Sau cùng, ngài nhắn nhủ mọi người cẩn trọng trong lời nói, tránh phê bình thiếu bác ái, biết góp ý với thiện chí và cùng chung tay xây dựng giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình biết ơn và phó thác. Đức cha Gioan Baotixita hứa tiếp tục cầu nguyện cho cộng đoàn Nam Thái và sẽ có dịp trở lại thăm các bệnh nhân sau khi lãnh nhận thánh chức Giám mục.

Cộng đoàn giáo xứ Nam Thái tiễn Đức cha Tân cử Gioan Baotixita lên đường trong lời cầu nguyện, với lòng tri ân dành cho vị mục tử đã đồng hành, phục vụ và để lại nhiều dấu ấn mục vụ trong gia đình giáo xứ.
Bài & Ảnh - Video: Media TGPSG
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa
-
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai -
Mừng Lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh – Bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh Giáo xứ Vĩnh Hòa 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: 167 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Tân Phước: Mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng kính Thánh Bônaventura, bổn mạng Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế -
Mừng kính Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa Hưng -
Hai ngày xuất du - Hành trình của Đức Tin, Tình huynh đệ và những kỷ niệm đẹp
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa