Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ, bổn mạng Hội Legio Mariae

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ, bổn mạng Hội Legio Mariae

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ, bổn mạng Hội Legio Mariae

TGPSG – “Tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ, vì Mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ. Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi cộng tác với Chúa qua việc sống tốt, yêu Chúa, yêu người và chu toàn bổn phận của mình.”

Lời nhắn nhủ này được linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh chia sẻ trong Thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ, bổn mạng Hội Legio Mariae, lúc 17g30 ngày 08.09.2025 tại nhà thờ Nam Thái.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng và linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh, cùng sự hiện diện đông đảo hội viên và cộng đoàn Dân Chúa.

Cuộc rước kiệu cung nghinh Mẹ

Mở đầu Thánh lễ là cuộc rước kiệu cung nghinh Mẹ Maria từ Hội trường giáo xứ tiến vào cung thánh, tạo không khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy thiêng liêng cho cộng đoàn.

Ý nghĩa gia phả Chúa Giêsu trong Tin Mừng

Trong bài giảng, linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh chia sẻ về ý nghĩa của Tin Mừng, khi trình thuật bản gia phả của Chúa Giêsu - đoạn văn tưởng chừng khô khan nhưng chứa đựng giá trị thần học sâu xa.

Việc Tin Mừng Matthêu mở đầu bằng gia phả cho thấy Chúa Giêsu thực sự đã làm người. Trong lịch sử Giáo Hội, từng có lạc giáo phủ nhận nhân tính của Người, cho rằng Người chỉ “giả vờ” mang xác phàm. Tuy nhiên, gia phả minh chứng rằng Chúa có tổ tiên, có dòng dõi, có lịch sử như mọi người - với ông bà, cha mẹ và nhiều thế hệ trước đó. Đặc biệt, dòng dõi ấy không chỉ gồm những bậc thánh thiện, mà còn có cả những nhân vật bất toàn, thậm chí có những lỗi lầm như vua Giôram hay người phụ nữ ngoại tình.

Bài học từ gia phả: Sống hy vọng và hoán cải

Linh mục Martinô nhấn mạnh, từ gia phả này, mỗi Kitô hữu có thể nhận ra hình ảnh cuộc đời mình nhiều thăng trầm: yếu đuối, sa ngã, đứng dậy rồi lại ngã. Điều quan trọng là không thất vọng, vì Thiên Chúa luôn có thể rút điều thiện hảo từ những lầm lỗi để dẫn con người tới sự trọn hảo trong tình yêu.

Noi gương Mẹ Maria cộng tác với Thiên Chúa

Mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria cũng là dịp tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ, vì Mẹ đã cộng tác vào chương trình cứu độ. Qua bí tích Rửa Tội, mỗi người được mời gọi góp phần vào công trình ấy bằng cách sống tốt trong gia đình, giáo xứ và xã hội, sử dụng những nén bạc Chúa trao để phục vụ tha nhân.

Gương sáng của các thánh trẻ

Trong dịp này, linh mục Martinô nhắc đến hai vị thánh trẻ vừa được phong hiển thánh tại quảng trường Thánh Phêrô: thánh Pierre Giorgio Frassati và thánh Carlo Acutis. Cả hai đều yêu mến Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân: Carlo Acutis nổi bật với lòng yêu mến Thánh Thể, siêng năng lần chuỗi Mân Côi và truyền bá các phép lạ Thánh Thể; Pierre Giorgio Frassati hăng say giúp đỡ người nghèo và tham gia hội dòng Ba Đa Minh.

Ngài khích lệ các hội viên Legio Mariae, đặc biệt là các em junior, học theo gương các thánh: siêng năng cầu nguyện, chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi và thực thi bác ái ngay trong môi trường sống hàng ngày.

Món quà dâng lên Mẹ

Kết thúc bài giảng, linh mục Martinô mời gọi cộng đoàn dâng lên Mẹ một món quà thiêng liêng nhân dịp sinh nhật Mẹ: có thể là quyết tâm từ bỏ những tội lỗi quen phạm, siêng năng tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, hoặc cải thiện đời sống đạo theo ba mệnh lệnh Đức Mẹ Fatima: tôn sùng Trái Tim Mẹ, lần chuỗi Mân Côi và cải thiện đời sống đạo hằng ngày.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội Legio Mariae có lời tri ân các linh mục và cộng đoàn đã luôn đồng hành trong sứ vụ tông đồ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, với các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ. Mọi người ra về trong niềm vui lan tỏa, mang theo hơi ấm yêu thương của Mẹ Maria, ánh sáng của tình yêu Chúa soi dẫn từng bước đời, và nhiệt tâm sống đức tin mỗi ngày.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top