Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thiên thần Hộ thủ, bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thiên thần Hộ thủ, bổn mạng Ban Lễ sinh

TGPSG -- “Có Thiên thần Hộ thủ cho mình và mình cũng phải bắt chước vậy để trở nên người nâng đỡ người khác, giúp đỡ người khác.”

Linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thiên thần Hộ thủ, mừng bổn mạng Ban Lễ sinh, được cử hành lúc 17g30 ngày 02.10.2026 tại nhà thờ Giáo xứ Nam Thái, với sự tham dự của các em Lễ sinh và các thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn bắt đầu từ quan niệm quen thuộc trong văn hóa Á Đông về “bà mụ”, về sự “hên, may”. Với người Kitô hữu, cuộc đời không dựa trên may rủi, nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa và sự đồng hành của các Thiên thần Hộ thủ. Nhắc đến Thánh Basiliô và giáo lý Hội Thánh, linh mục cho biết mỗi người được một Thiên thần Hộ thủ bảo vệ và hướng dẫn từ khi sinh ra cho đến khi qua đời. Thánh vịnh cũng diễn tả sự che chở của các Thiên thần. Vì thế, cầu nguyện với Thiên thần Hộ thủ cho mình và cho người khác là điều tốt đẹp và đẹp lòng Chúa.

Để minh họa, linh mục kể câu chuyện về một linh mục trẻ tại vùng quê nước Pháp. Một đêm nọ, vị linh mục phải băng qua một khu rừng sâu và tối để trao các Bí tích sau cùng cho một người hấp hối. Trước con đường nguy hiểm, ngài cầu xin Thiên thần Hộ thủ và bình an vượt qua khu rừng. Mười năm sau, vị linh mục được gọi đến một nhà tù để gặp một người tử tù. Người này nhận ra ngài và kể rằng đêm ấy, ông từng ẩn trong rừng sau một vụ cướp và giết người, chờ để sát hại vị linh mục. Nhưng khi thấy bên cạnh ngài có một thanh niên rất cao, ông đã không dám ra tay. Vị linh mục hiểu rằng người thanh niên ấy chính là Thiên thần Hộ thủ.

Từ câu chuyện, linh mục Vinh Sơn nhắc các Lễ sinh nhớ đến Thiên thần Hộ thủ luôn đồng hành, bảo vệ và hướng dẫn mình. Nhưng ngài cũng đặt câu hỏi: các em sợ điều gì khi phục vụ Thánh lễ, sợ đi trễ, làm sai những cử chỉ phụng vụ hay bị linh mục nhắc nhở? Những điều ấy cần thiết, nhưng chưa phải là điều Chúa Giêsu mong muốn nhất. Điều Người mong nơi các em là một tâm hồn chân thật và một tấm lòng yêu mến.

Một em có thể phục vụ thật đẹp trong nhà thờ, nhưng khi về nhà lại không vâng lời cha mẹ, gây gổ với bạn bè hoặc lơ là việc học. Vì thế, nếu biết phục vụ Chúa trong nhà thờ, các em cũng được mời gọi vâng lời cha mẹ; nếu biết kính trọng linh mục, hãy kính trọng thầy cô; nếu biết cộng tác với các bạn Lễ sinh, hãy biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ với bạn bè. Thiên thần Hộ thủ không chỉ đồng hành khi các em ở nhà thờ, mà cả ở nhà, ở trường và trong những sinh hoạt hằng ngày.

Linh mục Vinh Sơn không đòi các em phải hoàn hảo. Ngài mong các em biết nhận ra những thiếu sót, sửa mình và mỗi ngày trở nên tốt hơn. Cuối bài giảng, ngài đặt lại câu hỏi: nếu mỗi người đều có một Thiên thần Hộ thủ luôn yêu thương và bảo vệ, thì mình đang sống thế nào để đáp lại tình yêu ấy?

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, đại diện Ban Lễ sinh Giáo xứ Nam Thái bày tỏ lòng biết ơn đối với các linh mục, Ban Thường vụ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các giáo khu, ban điều hành, các hội đoàn và cộng đoàn Dân Chúa đã hiện diện, cầu nguyện cho các em trong ngày mừng bổn mạng Thánh Thiên thần Hộ thủ.

Các em cảm ơn cha mẹ và gia đình vì những hy sinh, thời gian và sự nâng đỡ trong hành trình phục vụ; đồng thời xin được tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hướng dẫn. Các em cũng phó thác nơi lời chuyển cầu của các Thiên thần Hộ thủ, xin được thêm ơn để sống xứng đáng với việc phục vụ của mình.

Tiếp lời các em, Linh mục Chánh xứ Giuse bày tỏ niềm vui khi thấy đông đảo các em Lễ sinh và nhắc đến việc các em chọn Thánh Thiên thần Hộ thủ làm bổn mạng. Từ lời kinh “Lạy Thiên Thần Chúa…”, ngài mời gọi các em noi gương Thiên thần Hộ thủ, trở thành những người biết nâng đỡ và giúp đỡ người khác.

Linh mục Chánh xứ nhắc đến những hy sinh âm thầm của các em, như thức dậy từ 4g30 để tham dự Thánh lễ lúc 5g00, với sự đánh thức và đồng hành của cha mẹ. Ngài gọi các em là “những mầm mống ơn gọi của giáo xứ”, mong cha mẹ tiếp tục chăm sóc, hướng dẫn để các em lớn lên trong tinh thần phục vụ Giáo hội.

Nhắc đến Thánh Đaminh Saviô, vị thánh yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Maria, Linh mục Chánh xứ ghi nhận sự chuyên cần của các em trong việc tham dự Thánh lễ và phục vụ bàn thánh. Các em lớn biết hướng dẫn các em nhỏ, cùng chuẩn bị và phục vụ; có em còn đi đánh thức bạn khi bạn ngủ quên. Ngài cho biết đã trao Ban Lễ sinh cho linh mục phó xứ Vinh Sơn đặc biệt quan tâm và đồng hành.

Điều Linh mục Chánh xứ mong muốn không chỉ là các em phục vụ tốt trong nhà thờ, nhưng còn sống tốt trong gia đình và trường học: không chửi tục, không lấy đồ của người khác, biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và trở nên gương sáng giữa bạn bè. Ngài cảm ơn cha mẹ và những người đồng hành, cầu chúc các em ngày càng lớn lên trong sự khôn ngoan, vâng phục, đạo đức và niềm vui phục vụ Thiên Chúa.

Từ bài giảng của linh mục Vinh Sơn đến lời huấn dụ của Linh mục Chánh xứ Giuse, lời mời gọi dành cho các em cũng trở nên rõ hơn: được Thiên thần Hộ thủ bảo vệ, các em cũng được mời gọi trở thành những người biết nâng đỡ người khác. Việc phục vụ tại bàn thánh vì thế không dừng lại trong nhà thờ, nhưng được tiếp nối bằng cách sống nơi gia đình, trường học và giữa bạn bè.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30. Sau đó, các em Lễ sinh cùng các linh mục, cha mẹ và những người đồng hành dùng bữa cơm thân mật, khép lại ngày mừng bổn mạng trong niềm vui và tình thân.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top