Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, mừng bổn mạng Ban Giáo lý
TGPSG -- “Muốn nên tốt, muốn nên thánh, chúng ta phải sám hối, phải hoán cải.”
Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, mừng bổn mạng Ban Giáo lý, được cử hành lúc 9g30 ngày 25.01.2026 tại nhà thờ giáo xứ Nam Thái. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng và linh mục Martinô Nguyễn Phương Linh. Thầy Sáu Anphongsô Trần Minh Hiếu phục vụ bàn thờ.
.jpg)
Tham dự Thánh lễ, ngoài các tu sĩ nam nữ, các anh chị giáo lý viên, còn có đông đảo các em thiếu nhi trong giáo xứ.
.jpg)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối thánh đường tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
.jpg)
Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita đã chia sẻ sứ điệp Tin Mừng theo thánh Matthêu, nhắc lại bối cảnh khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, Chúa Giêsu lui về miền Galilê để bắt đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng.
Sứ điệp đầu tiên Chúa Giêsu công bố tuy ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh. Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến. Đây là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người, không trừ ai. Ngài mời cộng đoàn, cách riêng là các em thiếu nhi, cùng lặp lại lời mời gọi ấy để ghi khắc vào tâm hồn.
Từ hình ảnh quen thuộc của chiếc điện thoại di động với tiếng chuông hay tin nhắn báo hiệu, ngài ví von rằng Chúa Giêsu cũng đang gửi đến mỗi người một tin nhắn thiêng liêng. Tin nhắn ấy chính là lời mời gọi sám hối và hoán cải. Và câu hỏi được đặt ra là ai cần sám hối. Câu trả lời rất rõ ràng. Tất cả chúng ta đều cần sám hối, từ linh mục, giáo lý viên, cha mẹ, ông bà cho đến mỗi người tín hữu, bởi không ai là hoàn hảo hay thánh thiện trọn vẹn.
Linh mục Gioan Baotixita nhấn mạnh rằng sám hối không phải là việc làm nhất thời, nhưng là một hành trình mỗi ngày. Mỗi khi chúng ta nhận ra lỗi lầm, biết xin lỗi và quyết tâm sửa đổi, đó chính là sám hối. Mỗi buổi tối, qua việc xét mình và đọc kinh, chúng ta nhìn lại ngày sống để phát huy điều tốt và tránh xa điều xấu. Đặc biệt, qua bí tích Hòa Giải, người tín hữu được mời gọi ăn năn thật lòng để lãnh nhận ơn tha thứ và được biến đổi.
Nhìn lên gương thánh Phaolô, cộng đoàn thấy rõ sức mạnh của sám hối và hoán cải. Từ một người bắt bớ các Kitô hữu, sau biến cố ngã ngựa trên đường Đamát, thánh nhân đã trở thành vị Tông đồ nhiệt thành của Chúa. Lời thưa lạy Chúa, con phải làm gì chính là khởi đầu cho một cuộc đời hoàn toàn mới.
Tiếp đó, ngài kể câu chuyện cảm động về một em bé trước ca phẫu thuật đã đơn sơ cầu nguyện và phó thác mạng sống cho Chúa. Đức tin trong sáng ấy đã đánh động lương tâm một vị bác sĩ, giúp ông nhận ra sự nguội lạnh trong đời sống đức tin của mình và quyết tâm sám hối, quay trở về với Chúa.
.jpg)
Kết thúc bài giảng, linh mục Gioan Baotixita nhắn nhủ sám hối là điều cần thiết để mỗi người được đổi mới và sống đúng các giá trị Tin Mừng. Nhân ngày bổn mạng Ban Giáo lý, ngài cầu chúc các anh chị luôn ý thức sứ mạng Chúa trao, loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời dạy, nhưng còn bằng chính gương sáng đời sống, để tình yêu và ơn cứu độ của Chúa được lan tỏa đến mọi người.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Ban Giáo lý bày tỏ tâm tình tri ân đến các linh mục và cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành trong sứ vụ huấn giáo. Nhân dịp mừng lễ thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Ban Giáo lý ý thức thân phận nhỏ bé của mình, nhưng luôn xác tín rằng mọi công việc phục vụ đều nhờ ơn Chúa quan phòng và sự tác động của Chúa Thánh Thần. Qua việc dạy giáo lý, Ban Giáo lý mong muốn đem tình yêu và đức tin của Chúa đến với các em thiếu nhi, giúp các em lớn lên trong ân sủng và trở thành hoa trái cho Giáo xứ Nam Thái và Giáo hội.
.jpg)
Đáp từ, linh mục Gioan Baotixita có lời chúc mừng Ban Giáo lý nhân ngày bổn mạng. Ngài nhấn mạnh công việc huấn giáo trước hết là trách nhiệm của các linh mục, nhưng được thực hiện cách hiệu quả nhờ sự cộng tác nhiệt thành của các anh chị giáo lý viên. Ngài thay mặt cha phó và giáo xứ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến toàn thể giáo lý viên, giáo lý viên dự bị và những người đang dấn thân trong hành trình phục vụ vì sự hy sinh âm thầm và bền bỉ suốt nhiều năm tháng. Ngài cũng chân thành cảm ơn các gia đình, những người bạn đời và con cái của giáo lý viên đã cảm thông và nâng đỡ để việc phục vụ được thực hiện trọn vẹn. Bên cạnh đó, ngài ghi nhận và cảm ơn Hội đồng Mục vụ, các ban ngành đoàn thể, các ân nhân, phụ huynh và đặc biệt là các em thiếu nhi luôn chuyên cần và hăng say học hỏi giáo lý.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g40 cùng ngày trong niềm vui hiệp thông, được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.
.jpg)
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hành trình bác ái - Trao ban Đức Kitô tại Tây Nguyên
-
Giáo xứ Nhân Hòa: Chúa nhật III Thường niên, Chúa nhật Lời Chúa -
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 71 năm thành lập giáo xứ Tân Việt -
Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm và chầu Thánh Thể mừng bổn mạng giáo xứ -
Lớp học Kinh Thánh tối thứ ba tại Nhà thờ Chính Tòa: lắng nghe Lời Chúa để trở nên Môn đệ Thừa sai -
Giáo xứ Hòa Hưng: Một ngày bên Chúa Giêsu Thánh Thể -
Ban Caritas Giáo xứ Thạch Đà phát quà Tết 2026 -
Giáo xứ Fatima Bình Triệu: Ngày hội Hiến máu nhân đạo -
Thánh lễ giỗ lần thứ 22 của Cha Cố Sở Antôn Phùng Quang Mạnh, nguyên Chánh xứ Gia Định -
Giáo xứ Công Lý: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức cho 30 em thiếu nhi
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa