Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng kỷ niệm 25 đôi hôn phối

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng kỷ niệm 25 đôi hôn phối

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng kỷ niệm 25 đôi hôn phối

TGPSG – “Điều đẹp nhất không còn ở áo cưới hay hình xưa, mà là vợ chồng vẫn còn đi bên nhau và nắm tay nhau qua năm tháng.”

Linh mục Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP, Giám đốc Trung tâm Thần học Sedes Sapientiae, đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ kính Thánh Gia Thất, mừng 25 đôi hôn phối với số năm chung sống 10, 20, 25, 30 và 50 năm, được cử hành long trọng tại nhà thờ Nam Thái. Thánh lễ do linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng chủ tế, với sự tham dự của các đôi hôn phối và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP chia sẻ rằng khi nhìn vào các đôi vợ chồng kỷ niệm hôn phối qua nhiều thập niên, điều đẹp nhất không còn nằm ở chiếc áo cưới hay những tấm hình ngày xưa, mà ở chỗ họ vẫn còn hiện diện bên nhau, vẫn đi chung một hành trình và nắm tay nhau, dù đôi tay đã chai sần theo năm tháng. Chính sự hiện diện của các đôi hôn phối trong Thánh lễ là một lời chứng sống động cho tình yêu bền vững, tình yêu được Thiên Chúa chúc phúc khi hai người biết tín thác và gìn giữ nhau.

Dựa trên Tin Mừng ngày lễ, linh mục gợi lại hình ảnh Gia đình Thánh Gia, không phải là một gia đình đẹp như tranh vẽ, nhưng là gia đình đã phải chạy trốn trong đêm, sống tha hương nơi đất khách. Thánh Giuse và Đức Maria không được chuẩn bị trước, cũng không được giải thích cặn kẽ, mà chỉ xác tín một điều: Thiên Chúa đang dẫn dắt mình đi, và nếu buông tay nhau ra thì cả hai sẽ lạc lối. Từ đó, linh mục mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống hôn nhân của chính mình, bởi hẳn ai cũng từng trải qua những giai đoạn thiếu niềm vui, thiếu cảm xúc, chỉ còn bổn phận và trách nhiệm. Nhưng chính những giai đoạn ấy lại là lúc tình yêu được tinh luyện.

Bài đọc một sách Huấn Ca nhắc đến những điều rất căn bản của đời sống gia đình: kính trọng, chăm sóc và kiên nhẫn. Theo năm tháng, chính những điều tưởng như đơn sơ ấy đã giúp các gia đình đứng vững, giúp vợ chồng can đảm không bỏ đi, không buông xuôi, không rơi vào “chiến tranh lạnh”, nhưng vẫn chọn đối thoại và ở lại với nhau. Thánh Phaolô trong thư Cô-lô-xê cũng nhấn mạnh đến lòng thương cảm, sự hiền hòa và tính nhẫn nại, những đức tính không phải bẩm sinh, mà được rèn luyện qua thử thách và được gìn giữ bằng ân sủng Thiên Chúa.

Linh mục cũng ví hôn nhân như một sợi xích gồm ba mắt: nhẫn cưới, nhẫn nhịn và nhẫn nhục; và có lẽ còn thêm một mắt xích âm thầm khác là nhẫn nại với chính bản thân mình, kiên nhẫn với những giới hạn và thiếu sót của bản thân để học yêu thương sâu hơn, chậm hơn nhưng bền vững hơn.

Cuối bài giảng, linh mục khẳng định bí quyết của một cuộc hôn nhân bền vững không nằm ở lý thuyết, mà ở kinh nghiệm chọn ở lại. Trong hành trình ấy, không chỉ có hai người, mà còn có Thiên Chúa, Đấng âm thầm hiện diện, nâng đỡ và gìn giữ gia đình. Hội Thánh trân trọng và tri ân các đôi hôn phối vì đã làm chứng rằng trung thành vẫn có chỗ đứng, hy sinh vẫn có ý nghĩa và gia đình vẫn là nơi để người ta ở lại giữa một thế giới nhiều đổi thay.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã có lời chúc mừng và cầu chúc hồng ân Thiên Chúa cho các đôi hôn phối mừng kỷ niệm trong Thánh lễ hôm nay. Tiếp đó, ngài trao Bằng Phép lành Tòa Thánh cho 25 đôi hôn phối.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Qua Thánh lễ này, cộng đoàn thêm xác tín rằng đời sống hôn nhân không chỉ là hành trình chung sống của hai con người, mà trước hết là hồng ân Thiên Chúa trao ban, âm thầm nuôi dưỡng và trung tín gìn giữ qua từng năm tháng.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top