Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên và mừng thọ 15 vị cao niên

TGPSG -- “Thảo hiếu với cha mẹ như được một kho tàng. Kho tàng ở đây không phải là vàng bạc… kho tàng ấy chính là cha mẹ, chính là ông bà.”

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và mừng thọ 15 vị cao niên, được cử hành lúc 17g30 ngày 18.02.2026 tại nhà thờ giáo xứ Nam Thái.

Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng. Thầy phó tế Anphôngsô phục vụ bàn thờ, cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita gợi lại những ca từ của bài hát Nếu chỉ còn một ngày để sống để nhắc rằng đời người thật mong manh. Nếu chỉ còn một ngày, điều khiến con người thao thức nhất không phải của cải, mà là tình cha nghĩa mẹ, là ơn sinh thành dưỡng dục chưa kịp đền đáp.

Ngài chia sẻ:

“Những ca từ này thật hợp với tâm tình của chúng ta trong ngày cùng với Giáo Hội và dân tộc nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Có người không còn cha mẹ bên cạnh; có người vẫn còn đủ đầy nhưng lại sống xa cách; cũng có người đang cảm nhận sâu xa hạnh phúc vì còn được ở gần đấng sinh thành.

Phụng vụ Mùng Hai Tết mời gọi chúng ta ý thức về đạo hiếu, nét đẹp truyền thống của dân tộc và cũng là giáo huấn của Lời Chúa. Sách Huấn Ca dạy rằng ai hiếu thảo thì được đền bù tội lỗi, được con cháu đáp đền và lời cầu nguyện được Thiên Chúa nhậm lời. Hiếu kính cha mẹ là một ‘kho tàng’ vô giá. Kho tàng ấy không phải của cải vật chất, mà chính là sự hiện diện, lời cầu nguyện và phúc lành của các ngài khi còn sống.

Thánh Phaolô Tông đồ nhắn nhủ: ‘Hỡi kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa.’ Vâng phục không theo cảm tính, nhưng theo tinh thần yêu thương và kính trọng. Hiếu kính cha mẹ là điều răn thứ nhất trong các mối tương quan giữa người với người, kèm theo lời hứa được hạnh phúc và hưởng thọ.

Chúa Giêsu Kitô cũng nêu gương hiếu thảo khi trở về Nazareth và hằng vâng phục cha mẹ. Đồng thời, Người cảnh báo lối sống lấy cớ việc đạo đức để trốn tránh bổn phận đối với đấng sinh thành. Đạo Chúa là đạo hiếu: hiếu với cha mẹ và vươn lên hiếu với Thiên Chúa.

Ngày Tết, con cháu sum vầy không chỉ để nhận lì xì hay trao quà, nhưng để trao tặng món quà quý nhất: sự hiện diện, lòng kính trọng và tình yêu thương thuận hòa. Cha mẹ tuổi già không cần nhiều vật chất; các ngài cần nhìn thấy con cháu yêu thương, hòa thuận.

Ước gì chúng ta biết trân trọng “kho tàng” khi còn có thể, để không phải nuối tiếc. Xin Chúa cho chúng ta biết sống hiếu kính phải đạo, hầu đem lại bình an cho gia đình và phúc lành cho chính mình.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. 

Cuối Thánh lễ, linh mục chánh xứ đã trao bằng chúc thọ cho các vị cao niên.

Thánh lễ khép lại lúc 18g30 trong niềm vui hân hoan. Ước mong trong năm mới, các cụ luôn được mạnh khỏe, an vui, mãi là mẫu gương sống đạo đức vững vàng cho con cháu noi theo.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top