Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Huynh Đoàn Đa Minh

TGPSG -- “Mọi vị thánh đều có một quá khứ, và mọi tội nhân đều có một tương lai.”

Đó là câu danh ngôn được Đức tân Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh khi chủ tế Thánh lễ trọng thể kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Huynh đoàn Đa Minh, kỷ niệm 68 năm thành lập, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29.06.2026 tại nhà thờ Nam Thái.

Đồng tế với ngài là linh mục Phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, cùng sự tham dự của các thành viên Hội đồng Mục vụ và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trước Thánh lễ, có nghi thức tuyên khấn của Huynh đoàn Đa Minh.

Trong bài giảng, Đức tân Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita khởi đi từ câu danh ngôn quen thuộc: “Mọi vị thánh đều có một quá khứ, và mọi tội nhân đều có một tương lai.” Ngài cho thấy đây là mệnh đề rất phù hợp với hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những con người trước khi trở thành cột trụ của Hội Thánh đều mang trong mình những giới hạn và lỗi lầm, nhưng đã được Thiên Chúa biến đổi để trở nên những chứng nhân vĩ đại của Đức Kitô.

Ngài quảng diễn: Thánh Phêrô là một người bộc trực, nhiệt thành nhưng yếu đuối: từng mạnh mẽ tuyên xưng đức tin: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, nhưng cũng từng can ngăn Chúa về cuộc khổ nạn và bị quở trách là “Sa-tan”; trong đêm Tiệc Ly, dù hứa trung thành đến cùng, ông vẫn chối Thầy ba lần trước lời hỏi của một người tớ gái. Thánh Phaolô, khi còn là Saolô, là một người thông thạo Lề Luật và rất nhiệt tâm, nhưng lại lầm lạc khi coi các Kitô hữu là kẻ thù và tích cực bách hại họ, cho đến khi được Chúa chất vấn trên đường Đamát.

Tuy nhiên, quá khứ tội lỗi ấy không phải là điểm kết thúc. Đức tân Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita nhấn mạnh đó là lúc ân sủng Thiên Chúa can thiệp. Với Phêrô, đó là ánh nhìn của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, một ánh nhìn không kết án nhưng đánh động tâm hồn, giúp ông nhớ lại lời Chúa và dẫn đến sự ăn năn hoán cải. Với Phaolô, đó là ánh sáng chói lòa từ trời và tiếng gọi: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?”, làm ông ngã quỵ và được biến đổi từ một kẻ bách hại thành tông đồ nhiệt thành của Tin Mừng.

Từ cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, cả hai bước vào một đời sống mới. Thánh Phaolô xác tín: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Cả hai vị thánh, dù khởi đầu khác nhau, nhưng đều kết thúc hành trình tại Rôma bằng việc hiến dâng mạng sống trong cuộc tử đạo, trở nên chứng nhân trọn vẹn cho đức tin mà trước đây họ từng yếu đuối hoặc chống đối.

Từ đó, Đức tân Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của chính mình: biết chấp nhận sự yếu đuối của bản thân nhưng không tuyệt vọng, vì luôn có tương lai hoán cải trong Thiên Chúa. Đồng thời, hãy mở lòng để Chúa chạm đến qua việc lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là Hòa Giải và Thánh Thể, cũng như qua việc xét mình mỗi ngày để điều chỉnh đời sống.

Khi được biến đổi, mỗi người được mời gọi trở thành chứng tá sống động của Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương và thánh thiện. Đặc biệt, Đức tân Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita nhắn nhủ các anh chị em gia nhập hoặc tuyên hứa trong các hội đoàn, cách riêng Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, hãy luôn làm mới lại lời cam kết của mình, trung thành với các phương thế thiêng liêng để lớn lên trong ân sủng và trở thành những môn đệ thừa sai nhiệt thành.

Nguyện xin hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cầu thay nguyện giúp và đồng hành cùng cộng đoàn trên hành trình tiến về sự thánh thiện.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện Huynh đoàn Đa Minh đã có lời cảm ơn Đức tân Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita, linh mục Phó xứ Vinh Sơn và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội.

Đáp từ, Đức tân Giám mục Phụ tá đã có lời chúc mừng Huynh đoàn nhân ngày lễ mừng bổn mạng, đặc biệt là những đoàn viên tuyên khấn tạm và vĩnh viễn. Chúc những đoàn viên Đa Minh luôn sống đúng với đặc sủng của Dòng và tinh thần của Thánh Phụ Đa Minh trong đời sống thường nhật.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g cùng ngày với niềm vui được diễn tả qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và dùng bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top