Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, mừng bổn mạng Ban Bác Ái Xã Hội

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, mừng bổn mạng Ban Bác Ái Xã Hội

Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, mừng bổn mạng Ban Bác Ái Xã Hội

TGPSG -- “Sức mạnh của Thiên Chúa được tỏ lộ trong chính sự yếu đuối của con người.”

Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, mừng bổn mạng Ban Bác Ái Xã Hội, được cử hành lúc 8g30 sáng ngày 11.02.2026 tại nhà thờ giáo xứ Nam Thái. Thầy phó tế Anphongsô Trần Minh Hiếu phụ giúp bàn thờ.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo các bệnh nhân, các cụ cao niên và giáo dân trong giáo xứ Nam Thái.

Trước Thánh lễ, các linh mục đã giải tội cho các bệnh nhân và các cụ cao niên, giúp mọi người chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để lãnh nhận ơn Chúa.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita chia sẻ:

“Thánh lễ hôm nay là một Thánh lễ đặc biệt. Không phải vì những phần quà được trao tặng, nhưng vì phần lớn những người tham dự là các bệnh nhân và người cao niên.” Ngài cho biết có thể đến 90% cộng đoàn hiện diện là những người đang mang trong mình bệnh tật hoặc tuổi già. Chính điều đó làm nên ý nghĩa đặc biệt của Thánh lễ này.

Trong Bài đọc I, ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô gửi cộng đoàn Côrintô về những đau khổ của mình. Dù không mắc bệnh thể xác, Thánh Phaolô vẫn cảm thấy đau đớn nơi tâm hồn bởi những yếu đuối, tính hư nết xấu và những cám dỗ; ngài ví chúng như chiếc dằm đâm vào thân thể. Tuy nhiên, giữa những yếu đuối ấy, ngài đã nghe được lời Chúa: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trong sự yếu đuối.” Chính nhờ ơn Chúa, Thánh Phaolô có thể vượt qua mọi thử thách.

Nơi các bệnh nhân hôm nay cũng đang tỏ lộ sức mạnh ấy. Khi đón nhận bệnh tật trong tinh thần đức tin, người bệnh không chỉ chịu đựng đau khổ mà còn có thể thánh hóa hoàn cảnh của mình. Bí tích Xức dầu Bệnh nhân ban ơn nâng đỡ cả tâm hồn lẫn thể lý, giúp người bệnh hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và sinh ích lợi thiêng liêng cho bản thân, cho gia đình và cho Giáo Hội. Những lời kinh, những tràng chuỗi Mân Côi dâng lên từ giường bệnh cũng trở thành nguồn ơn phúc cho cộng đoàn.

Trong Bài Tin Mừng, ngài nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu chữa lành mẹ vợ ông Phêrô và nhiều bệnh nhân khác. Thánh Mátthêu trích lời ngôn sứ Isaia: “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.” Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi đau khổ của con người trên thập giá để biến chúng thành nguồn ơn cứu độ. Vì thế, khi đau yếu hay tuổi cao khiến chúng ta buồn tủi, hãy nhìn lên thập giá và kết hợp đau khổ của mình với Chúa. Đó chính là nguồn sức mạnh giúp ta kiên nhẫn, hiền hòa và tin tưởng.

Nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho các Bệnh nhân, linh mục cũng nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô với chủ đề “Lòng trắc ẩn của người Samari nhân hậu”. Sứ điệp mời gọi mọi người, không chỉ các bệnh nhân mà cả những người khỏe mạnh, biết sống tinh thần cảm thông và nâng đỡ. Cầu nguyện, chăm sóc tận tình và trợ giúp tinh thần cho người đau yếu là cách cụ thể để sống tình yêu Đức Kitô.

Để kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì sức mạnh ơn thánh vẫn âm thầm hoạt động trong sự yếu đuối của con người, để mỗi người biết sống đẹp lòng Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Sau bài giảng, các linh mục đã cử hành Bí tích Xức dầu cho các bệnh nhân và các cụ cao niên.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa tâm tình tạ ơn. Nhiều bệnh nhân và các cụ cao niên xúc động khi được lãnh nhận ơn Chúa giữa sự quan tâm yêu thương của cộng đoàn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Ban Bác Ái Xã Hội đã có lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g45. Sau Thánh lễ, cha chánh xứ đã trao quà Tết cho các cụ cao niên và các bệnh nhân trong niềm vui hiệp thông và sẻ chia.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top