Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ, kỷ niệm 70 năm thành lập
TGPSG -- “Chúng ta không mừng 70 năm để dừng lại tự mãn với quá khứ vinh quang. Chúng ta không mừng 70 năm để tự hào về những thành quả. Nhưng chúng ta mừng 70 năm để bắt đầu một hành trình mới.”
Trên đây là chia sẻ của Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến khi về thăm và chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ, kỷ niệm 70 năm thành lập, được cử hành lúc 17g00 thứ Bảy 15.08.2026, tại nhà thờ Nam Thái.
Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân - Quyền hạt trưởng Chí Hòa, linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, linh mục Anphongsô Vũ Đức Trung, linh mục Giuse Trần Vinh Hà, linh mục Phêrô Phạm Đức Thanh, linh mục Gioakim Hà Ngọc Phú, linh mục Giuse Vũ Minh Phú, linh mục Martinô Vũ Minh Cường, linh mục Anphongsô Trần Minh Hiếu, linh mục Phaolô Nguyễn Thực, linh mục Đaminh Vũ Ngọc Thủ. Tham dự Thánh lễ có đông đảo giáo dân trong giáo xứ Nam Thái ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Đức Mẹ chung quanh Giáo khu I tiến vào cung thánh trong sự trang nghiêm và sốt sắng.
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Trong bài giảng lễ, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita nhắc đến lòng yêu mến Đức Mẹ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Khi mới 11 tuổi, sau khi mẹ qua đời, cậu bé Karol Wojtyła đã chạy đến trước tòa Đức Mẹ và thưa: “Thưa Mẹ, từ nay Mẹ là mẹ của con”. Từ đó, cuộc đời ngài luôn gắn bó với Đức Mẹ, phó thác nơi Mẹ để được Mẹ giúp hướng về Chúa và hết lòng cổ võ lòng sùng kính, yêu mến Mẹ.
Liên hệ với giáo xứ, Đức cha cho biết ngay từ những ngày đầu thành lập, các cha cố và thế hệ tiền nhân cũng đã phó thác cộng đoàn cho Đức Mẹ. Vì thế, mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 70 năm thành lập, cộng đoàn được mời gọi cùng với Mẹ cất lên lời kinh Magnificat để tạ ơn Thiên Chúa.
Nhìn lại 70 năm, Đức cha nhắc đến những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử giáo xứ. Từ một ngôi nhà thờ nhỏ bé, từ một căn nhà Tây được nhượng lại và một cộng đoàn ít người, giáo xứ đã từng bước phát triển. Ngôi thánh đường hiện nay được xây dựng trong vòng một năm, nhờ sự hy sinh, quyên góp của các cha cố và sự cộng góp của cộng đoàn, dù quá trình xây dựng cũng có những lúc gặp khó khăn. Đức cha cũng nhắc đến Cha Cố Antôn, Cha Cố Phaolô cùng các thế hệ tiền nhân đã sống đức tin và trao truyền đức tin cho cộng đoàn.
Từ phụng vụ Lời Chúa, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng với Mẹ Maria sống ba điều: thuộc về Chúa, chiến đấu và lên đường.
Trước hết, cùng với Mẹ Maria, người tín hữu được mời gọi thuộc về Chúa. Dựa vào lời Thánh Phaolô, Đức cha nhắc rằng những ai thuộc về Đức Kitô sẽ được hưởng ơn cứu độ và vinh quang của Thiên Chúa. Vì thế, người tín hữu cần sống đức tin cách mạnh mẽ, tích cực và trọn vẹn hơn, để xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Đồng thời, khi đã thuộc về cộng đoàn giáo xứ với lịch sử 70 năm, mỗi người cũng được mời gọi sống xứng đáng với những hy sinh của tiền nhân và những gia sản đã được trao lại.
Cùng với Mẹ Maria, người Kitô hữu cũng phải chiến đấu mỗi ngày để trung thành với đức tin, sống đẹp lòng Chúa và loại trừ những gì đi ngược lại các giá trị Tin Mừng. Đức cha nhắc rằng dù thuộc về Đức Kitô và được hưởng ơn cứu độ, mỗi người vẫn phải nỗ lực trong hành trình sống đức tin.
Sau cùng, Đức cha mời gọi cộng đoàn lên đường. Nói về ý nghĩa kỷ niệm 70 năm, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta không mừng 70 năm để dừng lại tự mãn với quá khứ vinh quang. Chúng ta không mừng 70 năm để tự hào về những thành quả. Nhưng chúng ta mừng 70 năm để bắt đầu một hành trình mới.”
Mẹ Maria là mẫu gương cho hành trình ấy. Sau khi đón nhận Chúa qua lời xin vâng, Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình nhưng mau mắn lên đường đến với bà Elizabeth, đem Chúa và niềm vui có Chúa đến cho gia đình Dacaria. Cộng đoàn giáo xứ cũng được mời gọi tiếp tục lên đường, loan báo Tin Mừng, chia sẻ Chúa cho mọi người và làm chứng cho tình thương của Thiên Chúa qua đời sống tốt lành, thánh thiện, công bằng, bác ái và yêu thương. Đức cha cũng cho biết cuối tháng này, giáo xứ sẽ đón nhận một vị chủ chăn mới để cùng đồng hành với cộng đoàn và bắt đầu những trang mới trong hành trình của giáo xứ.
Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ, Đức cha mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, các cha cố, các chủ chăn và cảm ơn nhau vì vẫn còn có nhau trong hành trình ấy. Cùng với Mẹ Maria, mỗi người được mời gọi tiếp tục sống thuộc về Chúa, thuộc về Giáo hội và thuộc về giáo xứ; trung thành với đức tin và truyền trao đức tin cho các thế hệ con em cũng như anh chị em lương dân sống chung quanh.
Đức cha cũng nhắc cộng đoàn không chỉ đọc kinh kỷ niệm 70 năm ngoài môi miệng, nhưng đọc với tâm tình tạ ơn, xét mình, kiểm thảo đời sống và hoán cải. Sau cùng, ngài phó thác từng người, từng gia đình, từng hội đoàn và toàn thể giáo xứ cho Thiên Chúa qua sự bảo trợ của Mẹ Maria, để cộng đoàn tiếp tục viết những trang sử mới thật đẹp, bình an, hiệp nhất, thánh thiện và yêu thương.
.jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng giáo xứ, cùng các vị mục tử, các linh mục, các tu sĩ, các thế hệ tiền nhân, ân nhân và cộng đoàn đã góp phần xây dựng giáo xứ suốt 70 năm qua. Đặc biệt, ông bày tỏ lòng biết ơn Đức Giám mục Gioan Baotixita vì gần 9 năm đồng hành, góp phần xây dựng đời sống đức tin của cộng đoàn, và cầu mong giáo xứ tiếp tục hiệp nhất, yêu thương trong hành trình mới.
.jpg)
.jpg)
Đáp từ, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita cho biết ngài hiện diện trong Thánh lễ với tư cách nguyên chánh xứ và Giám mục của Giáo phận. Ngài chuyển lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục đến giáo xứ nhân dịp 70 năm thành lập, đồng thời giải thích việc giáo xứ chưa có phép lành Tòa Thánh và hy vọng sẽ thực hiện vào dịp kỷ niệm 25 năm linh mục của cha chánh xứ mới. Ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục phó thác và chung tay xây dựng giáo xứ trong hành trình mới.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g10 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, khép lại ngày mừng lễ bổn mạng và kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ Nam Thái.
.jpg)
Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng chụp chung tấm hình trước cung thánh và dùng bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.
%20(Custom).jpg)
%20(Custom).jpg)
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Hiệp Hội Thánh Mẫu
-
Giáo xứ Hòa Hưng: Hạnh phúc khi chia sẻ -
Giáo xứ Ninh Phát: 70 năm hồng ân - Cung hiến Thánh đường và thánh hiến Bàn thờ -
Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Giuse Lê Hoàng -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo khu Mông Triệu 2026 -
Giáo xứ Tân Việt: Mừng bổn mạng Giáo họ Mông Triệu -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng lễ bổn mạng năm 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình tận hiến mừng bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời -
Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu -
Giáo xứ Phú Xuân: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa