Giáo xứ Nam Thái: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
TGPSG -- “Cho nên các bà mẹ ngày hôm nay phải cầu nguyện nhiều như Mônica để tìm ra phương pháp giáo dục con cái.”
Trên đây là chia sẻ của linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh, Phó xứ Phú Hạnh, Hạt Phú Nhuận, trong bài giảng Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, được cử hành lúc 17g30 ngày 27.08.2026 tại Nhà thờ Nam Thái. Thánh lễ do linh mục Phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng chủ tế Thánh lễ, cùng sự tham dự đông đảo của các hội viên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ Nam Thái.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Mônica từ nhà xứ tiến vào cung thánh, trong niềm hân hoan mừng lễ bổn mạng.
.jpg)
.jpg)
Tiếp đến là nghi thức tuyên hứa kết nạp 9 hội viên vào Hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo xứ Nam Thái, do linh mục Vinh Sơn chủ sự.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh chia sẻ về mẫu gương Thánh nữ Mônica. Ngài quảng diễn:
“Hôm nay là một ngày vui của giáo xứ, không chỉ của các chị vừa tuyên hứa để gia nhập Hội các Bà mẹ, mà còn là bổn mạng của nhiều chị em phụ nữ, nhiều người mẹ trong giáo xứ.
Có ai đó nghĩ rằng điều đẹp nhất trong cuộc đời phải là hình ảnh người mẹ, tình mẫu tử, và con cũng tán thành điều đó.
Khởi đi từ câu hát Sống trong đời sống cần có một tấm lòng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, điều con muốn chia sẻ hôm nay là tấm lòng. Nếu không có tấm lòng, mọi việc dễ trở thành chiếu lệ, làm cho qua. Dù là công việc lớn hay nhỏ, từ người đứng đầu một quốc gia đến người mẹ, người nội trợ trong gia đình, vẫn cần một tấm lòng. Có tấm lòng thì công việc mới tốt lành và mang lại kết quả.
Tấm lòng ấy nổi bật nơi Thánh nữ Mônica, một người mẹ, người vợ và người làm dâu.
Là người làm dâu, Mônica gặp một người mẹ chồng khắc nghiệt, nhưng bà đã dùng sự kiên nhẫn để cảm hóa trái tim mẹ chồng.
Là người làm vợ, Mônica sống với Patricius, một người chồng thô cộc, vũ phu và không có đạo. Nhưng bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn, bà đã cảm hóa chồng, đưa ông theo đạo và giúp ông thay đổi.
Còn với người con, Mônica phải đối diện với Augustinô, một người thông minh, giỏi giang nhưng sống phóng túng và đi theo một bè phái chống lại Giáo hội. Trước nỗi đau ấy, Mônica đã khóc hết nước mắt, không ngừng cầu nguyện, ngày đêm tìm kiếm và dõi theo con. Sau mấy chục năm, những lời cầu nguyện và nước mắt ấy đã góp phần đưa người con trở về.
Ngày hôm nay, trong một xã hội đầy hưởng thụ và trước những thay đổi trong giáo dục, trách nhiệm của gia đình rất lớn. Người mẹ không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng mà còn góp phần làm cho con cái trở thành người, thành tài, thánh thiện và đạo đức. Trước hết, đó là bằng chính tấm gương của mình.
Con cái ngày hôm nay khó dạy không hẳn vì chúng hư hơn ngày xưa, nhưng vì cách giáo dục đã khác. Cho nên các bà mẹ ngày hôm nay phải cầu nguyện nhiều như Mônica để tìm ra phương pháp giáo dục con cái.
Đừng chỉ cấm đoán hay đe dọa, nhưng phải biết làm bạn với con, biết lắng nghe và để con có thể giải bày. Nếu vì quá bận rộn với cơm áo gạo tiền mà cha mẹ phó mặc con cái cho người khác, đến một lúc nào đó, người con có thể không còn xem cha mẹ là người thân thiết nhất.
Khi đã có nhà cao cửa rộng, tiện nghi sang trọng mà con đã đi theo một người khác, một lối đi khác, thì cha mẹ có thể đã mất con.
Vì thế, nhân ngày lễ Thánh Mônica, xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương một người mẹ tuyệt vời về sự kiên nhẫn, kiên trì, dịu dàng và khôn ngoan.
Chúa trao cho những người mẹ trách nhiệm trông coi, giáo dục và hướng dẫn con cái, không chỉ về kiến thức mà còn về đức tin. Ước gì những người mẹ luôn là gương sáng và là người giáo dục đạo đức, thánh thiện cho con cái, tương lai của các gia đình và Giáo hội.”
.jpg)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.jpg)
.jpg)
Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện Hội Các Bà Mẹ Công giáo đã bày tỏ tâm tình tri ân đến quý linh mục, quý tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ân nhân, thân nhân và toàn thể hội viên đã luôn đồng hành, cầu nguyện và nâng đỡ Hội. Đại diện Hội cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để mỗi người mẹ biết noi gương Thánh nữ Mônica, sống đời cầu nguyện, hy sinh, yêu thương và trở nên điểm tựa đức tin cho gia đình.
.jpg)
Đáp lời, linh mục Phó xứ Vinh Sơn chúc mừng Hội Các Bà Mẹ Công giáo nhân ngày bổn mạng Thánh nữ Monica; đồng thời giới thiệu linh mục Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh, phó xứ Phú Hạnh. Cha mời gọi các bà mẹ noi gương Thánh nữ Monica, kiên trì cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống gia đình cũng như trong sinh hoạt Hội. Ngài cũng chúc các bà mẹ luôn mạnh khỏe, bình an, để xây dựng gia đình hạnh phúc và hiệp nhất.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình chụp chung trước cung thánh và dùng cơm thân mật với nhau tại Hội trường giáo xứ.
.jpg)
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Xóm Chiếu: Đêm nhạc “Về Mẹ” từ tình Mẹ đến tình yêu Thiên Chúa
-
Giáo xứ Bàn Cờ: Hành hương về Cồn Phước - Tắc Sậy, trở về trong tình yêu và đức tin -
Giáo xứ Thánh Phaolô: 63 thành viên tuyên hứa dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Thánh Mônica bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Ca đoàn Mônica -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 2026 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Thánh lễ khai giảng năm Thực Tập Mục Vụ 2026-2027 Khóa 22 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn -
Giáo xứ Tống Viết Bường: Các bà mẹ Công giáo hành hương và thăm Viện Dưỡng lão -
Giáo xứ Thanh Đa: Thánh lễ tạ ơn và đón nhận sứ vụ mới
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa