Giáo xứ Nam Thái: Mừng bổn mạng Giáo khu 4

Giáo xứ Nam Thái: Mừng bổn mạng Giáo khu 4

TGPSG -- "Hôn nhân gia đình là nẻo đường để chúng ta nên thánh. Hôn nhân gia đình là hành trình để cùng nhau tiến về Thiên Chúa."

Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, khi chủ tế Thánh lễ kính hai Thánh Gioakim và Anna, mừng bổn mạng giáo khu 4, được cử hành lúc 17g30 Chúa nhật ngày 26.07.2026 tại nhà thờ Nam Thái. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, cùng với sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Phụ tá Gioan Baotixita giải thích vì sao Giáo hội tôn kính Thánh Gioakim và Thánh Anna dù Kinh Thánh không ghi nhận việc các ngài được phong thánh theo nghĩa ngày nay. Dựa trên thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô, ngài cho biết Thiên Chúa đã tiền định những ai Người tuyển chọn để được nên giống hình ảnh Con của Người và được hưởng vinh quang.

Theo đó, Thánh Gioakim và Thánh Anna được Thiên Chúa tuyển chọn làm thân phụ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được mời gọi cộng tác cách đặc biệt vào chương trình cứu độ với tư cách là Mẹ Thiên Chúa. Vì thế, Giáo hội tuyên xưng và tôn kính sự thánh thiện của hai ngài.

Đức cha nhấn mạnh rằng sự thánh thiện không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ hay giám mục, nhưng là lời mời gọi dành cho mọi Kitô hữu. Mỗi người đều được mời gọi cộng tác với ơn Chúa để sống thánh và nên thánh ngay trong bậc sống của mình.

Từ các gia đình thánh mà Giáo hội mừng kính trong tháng Bảy như Thánh Priscila và Aquila, Chân phước Józef và Wiktoria Ulma, Thánh Louis và Zélie Martin, đến Thánh Gioakim và Thánh Anna, Đức cha cho thấy nhiều con đường khác nhau dẫn đến sự thánh thiện: lòng bác ái, đời sống gia đình, việc giáo dục con cái, loan báo Tin Mừng, trao truyền đức tin và cả sự hy sinh vì tha nhân.

Theo Đức cha, điểm chung của các gia đình thánh là không ai nên thánh một mình. Người chồng, người vợ, cha mẹ, con cái và ông bà nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin, giúp nhau sống yêu thương và trung thành với Chúa. Chính gia đình trở thành nơi mỗi người được thánh hóa nhờ gương sáng của những người thân và cũng là nơi làm chứng cho Tin Mừng.

Nhắc đến Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của tình yêu), Đức cha cho biết linh đạo gia đình được xây dựng từ những cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành trong cuộc sống hằng ngày. Đó có thể là sự hy sinh âm thầm của người mẹ, sự quan tâm của người cha dành cho con cái sau một ngày làm việc, sự chăm sóc người đau yếu, lời xin lỗi và cảm ơn giữa vợ chồng, sự hiếu thảo của con cái hay những giờ kinh chung trong gia đình. Chính những việc làm bình dị ấy giúp các thành viên kết hợp với Chúa và cùng nhau lớn lên trong tình yêu.

Nhân dịp Giáo khu 4 mừng bổn mạng Thánh Gioakim và Thánh Anna, Đức cha mời gọi các gia đình nhìn lên gương sáng của hai thánh cũng như các gia đình thánh trong Giáo hội để xây dựng mái ấm trở thành cộng đoàn của tình yêu, sự hiệp nhất và đời sống thánh thiện.

Kết thúc bài giảng, Đức cha khuyến khích cộng đoàn biết chọn lựa Chúa, chọn lựa đức tin và những giá trị Tin Mừng trong đời sống gia đình, để ngay từ hôm nay được hưởng bình an, hạnh phúc và sau này đạt tới phần thưởng Nước Trời.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện đã dâng lời cảm ơn Đức cha Phụ tá Gioan Baotixita, linh mục phó xứ và mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo khu.

Đáp từ, Đức cha cũng có lời cảm ơn và chúc mừng giáo khu 4 nhân ngày bổn mạng.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

 

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top