Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu I

Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu I

Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu I

TGPSG -- “Sự lớn lao vĩ đại của Thánh Phanxicô chính là lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi tâm hồn.”

Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, mừng bổn mạng giáo khu I, được cử hành lúc 17g30 ngày 03.12.2025 tại nhà thờ Nam Thái. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng, cùng sự tham dự của các thầy giúp xứ và giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita mời cộng đoàn nhìn lại hành trình truyền giáo phi thường của vị thánh. Ngài chia sẻ:

“Sinh năm 1506 tại lâu đài Xaviê trong một gia đình quyền quý Tây Ban Nha, Thánh Phanxicô sớm trải qua biến cố gia tộc thất thế. Ngài chọn con đường tri thức, sang Paris du học và đỗ bằng thạc sĩ triết – văn chương. Tại đây, sự gặp gỡ với Thánh Inhaxiô dẫn ngài đến quyết định từ bỏ danh vọng để cùng lập Dòng Tên.

Năm 35 tuổi, theo lời Đức Giáo Hoàng Phaolô III, Thánh Phanxicô lên đường sang phương Đông. Sau mười bốn tháng trên biển, ngài đặt chân tới Ấn Độ, bắt đầu mười năm truyền giáo đầy gian nan nhưng tràn nhiệt huyết. Ngài đi qua Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và mong ước đến Trung Hoa. Dẫu không vào được đại lục, ngài đã gieo những hạt giống đức tin đầu tiên bằng đôi chân không mệt mỏi, trái tim không ngại dấn thân.

Năm 1622, Đức Giáo Hoàng Gregorio XV phong thánh và đặt ngài làm bổn mạng các xứ truyền giáo. Từ hành trình ấy, cha chủ tế nhấn mạnh: ‘Sự lớn lao vĩ đại của Thánh Phanxicô chính là lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Ngài cho mọi tâm hồn.’

Đời sống của ngài phản chiếu sống động các bài đọc Lời Chúa hôm nay: những “bước chân loan báo tin vui” (Is 52), tâm tình “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9), và lệnh truyền của Chúa Giêsu sai các môn đệ đến với muôn dân. Thánh nhân sống trọn vẹn những lời ấy: ban ngày dạy giáo lý, thăm người nghèo bệnh tật; ban đêm quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể và viết thư cho Dòng Tên. Người ta thống kê ngài đã đi gần một trăm ngàn cây số và rửa tội khoảng năm mươi ngàn người – một điều không thể nếu không có ơn Chúa.

Từ gương sáng ấy, linh mục mời cộng đoàn sống tinh thần truyền giáo hôm nay qua những việc nhỏ nhưng đầy yêu thương: một lời cầu nguyện cho người đau khổ, một cử chỉ tha thứ, một bữa ăn chia sẻ, một lời mời tham dự phụng vụ, hay đơn giản là niềm vui và sự tử tế trong đời sống hằng ngày. Xin Thánh Phanxicô Xaviê bầu cử cho mỗi người và cho cộng đoàn giáo xứ trở nên chứng nhân Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo khu I dâng lời cảm ơn các linh mục và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng cầu nguyện cho giáo khu.

Đáp lời, linh mục Gioan Baotixita cũng chúc mừng giáo khu:

“Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng giáo khu I. Cộng đoàn giáo khu góp phần làm đẹp nhà thờ, giúp mọi người thờ phượng Chúa sốt mến. Cầu chúc giáo khu tiếp tục sống yêu thương, hiệp nhất và hăng say trong mọi công việc của giáo xứ. Chúng ta cùng chúc mừng nhân dịp lễ bổn mạng hôm nay.”

Thánh lễ kết thúc lúc 18g10, với niềm vui được lưu giữ trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh và bữa cơm thân mật tại Hội trường giáo xứ.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top