Giáo xứ Nam Thái: 48 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
TGPSG -- “Ơn Chúa Thánh Thần không chỉ ban xuống trong giây lát hôm nay rồi thôi. Nhưng hôm nay là khởi đầu, để rồi từ hôm nay trở đi, chúng con để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn suốt cuộc đời của mình.”
Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh như trên khi chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 48 em thiếu nhi và một tân tòng tại giáo xứ Nam Thái, giáo hạt Chí Hòa, được cử hành vào lúc 17g00 chiều thứ Bảy, ngày 19.07.2025. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng và tân linh mục Giuse Công Trung Chiến.
Trong bầu khí sốt sắng và thánh thiêng, Thánh lễ diễn ra như một lời tạ ơn sâu xa và là dấu ấn thiêng liêng không thể phai mờ trong hành trình đức tin của các em.
Hiện diện trong Thánh lễ có đông đảo phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu các em và cộng đoàn giáo xứ, cùng hiệp dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho các em trong ngày trọng đại của đời sống đức tin.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ hội trường giáo xứ tiến lên cung thánh, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Các em thiếu nhi trong trang phục trắng tinh khôi tiến bước với tâm hồn rạng ngời, chuẩn bị đón nhận ấn tín của Chúa Thánh Thần.
Sau phần công bố Tin Mừng, linh mục chánh xứ đã giới thiệu 48 em thiếu nhi và một tân tòng đủ điều kiện lên lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và trân trọng xin Đức Tổng Giám mục cử hành nghi thức xức dầu và ban ấn tín Chúa Thánh Thần cho các em.
Ơn Chúa Thánh Thần: Khởi đầu cho hành trình sống đạo
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Tổng Giám mục bày tỏ niềm vui khi được hiện diện và cử hành phụng vụ với cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi. Ngài nhấn mạnh rằng hôm nay không chỉ là một nghi thức bên ngoài, mà là khởi đầu cho hành trình sống đạo, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.
Ngài nói: “Ơn Chúa Thánh Thần không chỉ ban xuống trong giây lát hôm nay rồi thôi. Nhưng hôm nay là khởi đầu, để rồi từ hôm nay trở đi, chúng con để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn suốt cuộc đời của mình.”
Dấu Thánh giá là dấu chỉ của đức tin và sự sống
Đức Tổng kể lại câu chuyện một em học sinh làm dấu Thánh giá trước khi ăn, và khi bạn bè hỏi, em đã trả lời: “Tôi cầu nguyện vì tôi có đạo.” Từ câu chuyện đó, ngài khẳng định:
“Làm dấu Thánh giá không phải là mê tín dị đoan. Nhưng là dấu hiệu của tình yêu và dấu hiệu của sự sống.”
Ngài nhắn nhủ các em:
“Các con đừng mắc cỡ khi làm dấu Thánh giá.”
Đây là lời mời gọi các em hãy mạnh dạn sống và làm chứng cho đức tin giữa đời thường.
Người Kitô hữu phải có dấu chỉ khác biệt
Từ câu chuyện trên, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn - cách riêng là các em vừa lãnh nhận Bí tích - hãy ý thức rằng người Công giáo phải có dấu chỉ của người Công giáo, và phải khác với người không có đức tin.
Ngài nói: “Người Công giáo phải có dấu chỉ của người Công giáo. Người Công giáo phải khác với người không có đức tin.”
Theo Chúa là đi cùng hướng với Chúa
Bằng một hình ảnh đơn giản nhưng sâu sắc, Đức Tổng lưu ý rằng theo Chúa không chỉ là đi theo sau, mà là đi cùng hướng, cùng tâm tình, cùng giá trị sống với Chúa. Ngài nhấn mạnh:
“Nếu Chúa đi bên phải, mình đi bên trái là không theo Chúa rồi. Theo Chúa là cùng một hướng với Chúa, cùng một tâm tình với Chúa.”
Sống đạo thật bằng đức tin và tình yêu
Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục mời gọi cộng đoàn hãy sống đạo thật giữa một thế giới còn nhiều vô cảm và thờ ơ với đức tin.
Ngài nói: “Thế gian hôm nay nhiều khi không thích Chúa Giêsu. Có những người sống vô đạo, vô thần, thờ ơ. Người có đạo nhưng sống đạo giả hình thì không làm chứng được. Người sống đạo thật là người sống bằng đức tin và tình yêu. Chúng con hãy sống đạo thật.”
Đó cũng là lời nhắn nhủ chân thành và đầy kỳ vọng mà ngài gửi đến các em thiếu nhi trong ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức: hãy để Chúa Thánh Thần đồng hành, biến đổi và dẫn dắt các em trong suốt hành trình đức tin phía trước.
Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, gồm ba phần:
- Tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy
- Đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần
- Xức dầu thánh trên trán và chúc bình an
48 em lần lượt tiến lên, cung kính lãnh nhận Bí tích - ấn tín Chúa Thánh Thần trong bầu khí thiêng liêng và sốt sắng.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ thay mặt cộng đoàn dâng lời tri ân Đức Tổng, các linh mục và mọi người đã cộng tác để Thánh lễ được cử hành sốt sắng. Các em thiếu nhi cũng đại diện dâng lên Đức Tổng và các linh mục những bó hoa tươi thắm như lời cảm tạ chân thành.
Trong phần huấn từ, Đức Tổng Giám mục gửi lời chúc mừng đến các em vừa lãnh nhận Bí tích, và bày tỏ niềm vui khi nhận thấy nơi các em những dấu chỉ tích cực:
- Viết “nhật ký tâm hồn” - biểu lộ đời sống nội tâm có chiều sâu, biết suy tư và cầu nguyện.
- Hai ngày tĩnh tâm không dùng điện thoại - cho thấy sự can đảm từ bỏ tiện nghi để lắng nghe tiếng Chúa.
- Quyết tâm học giáo lý Bao Đồng - thể hiện sự trưởng thành và ý thức đức tin rõ rệt.
Từ đó, Đức Tổng mời gọi phụ huynh và cộng đoàn tiếp tục đồng hành với các em, không chỉ bằng việc tham dự Thánh lễ, mà còn bằng việc sống Lời Chúa mỗi ngày:
“Tham dự Thánh lễ là cần thiết, nhưng chưa đủ. Quan trọng là chúng ta đem Lời Chúa vào trong đời sống hằng ngày.”
Ngài cũng cảnh báo về những nguy cơ trong thời đại kỹ thuật số: lệ thuộc máy móc, đứt gãy các mối liên hệ gia đình, và sự thật bị bóp méo qua truyền thông. Ngài nhấn mạnh:
“Chúng ta là người. Máy móc chỉ là phương tiện - đừng để nó cai trị mình.”
Và kêu gọi mọi người sử dụng truyền thông cách có trách nhiệm:
- Chỉ chia sẻ điều đúng sự thật
- Gìn giữ sự hiệp nhất và yêu thương
- Tránh phát tán nội dung gây chia rẽ, hoang mang, xúc phạm
- Sống đức tin cách chân thành, tránh mọi hình thức giả hình
Kết thúc trong niềm vui đức tin
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 với lời cầu nguyện của Đức Tổng xin Chúa Thánh Thần tiếp tục hướng dẫn và soi sáng mọi thành phần trong giáo xứ, để mỗi người biết phân định đúng - sai, sống trung thực trong đức tin, hầu xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và vững mạnh trong ba nhân đức đối thần: tin, cậy và mến.
Niềm vui ngày hồng ân còn được lưu giữ qua những tấm hình kỷ niệm được chụp tại cung thánh, ghi lại một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình đức tin của các em và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Nam Thái. Ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức không chỉ là một kỷ niệm thiêng liêng, mà còn là bước ngoặt trưởng thành trong đức tin, đánh dấu khởi đầu cho sứ mạng sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Đức Tin: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức - 19.07.2025
-
Giáo xứ Vĩnh Hòa mừng bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh - 2025 -
Giáo xứ Tân Phước: Mừng lễ Thánh Anrê Kim Thông - Bổn Mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ -
Ngày Bác ái lan tỏa tình yêu thương tại Giáo xứ Xuân Hiệp -
Ngày đầy tràn Hồng Ân tại giáo xứ Thánh Phaolô -
Thánh lễ kính Thánh Tử đạo Anrê Nguyễn Kim Thông, Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hòa Hưng -
Giáo xứ Hòa Hưng hành hương Đức tin tại nhà thờ Cha Tam - Chợ Lớn -
Giáo xứ Tân Lập: Thánh lễ tạ ơn - Lớp Chư Thánh mừng 50 năm Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu -
Giáo xứ Bình Phước: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 58 em thiếu nhi (10/07/2025) -
Thánh lễ kính Thánh Ane Lê Thị Thành, mừng bổn mạng Ban Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa