Giáo xứ Nam Thái: 30 em thiếu nhi lần đầu đón nhận Bí tích Thánh Thể
TGPSG -- Sáng 7g30 ngày 05.07.2026, tại nhà thờ Nam Thái, Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 30 em thiếu nhi được cử hành trong bầu khí trang nghiêm nhưng tràn đầy niềm vui. Trong tiếng hát phụng vụ, các em bước vào một dấu mốc quan trọng của đời sống đức tin.
“Lần đầu rước lễ không phải là lúc các em mới có Chúa, nhưng là bước vào sự kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể”, Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ.
Thánh lễ do ngài chủ tế, đồng tế với linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Vũ Hiệp Hoàng và linh mục Anphongsô Trần Minh Hiếu, cùng sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi và cộng đoàn giáo xứ.
Thánh lễ được mở đầu bằng đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
Ai là những người đẹp nhất trong nhà thờ?
Trong phần mở đầu bài giảng, giữa bầu khí tập trung của cộng đoàn, Đức Giám mục Gioan Baotixita đặt câu hỏi: “Hôm nay, ai là những người đẹp nhất trong nhà thờ?”
Ngài mỉm cười và trả lời ngay: “Chính là 30 bạn sắp được rước Chúa lần đầu.”
Không khí trở nên gần gũi hơn khi hai em thiếu nhi được mời chia sẻ. Một em nói: “Con cảm thấy rất hạnh phúc và mong chờ khi chuẩn bị đón Chúa vào lòng.” Em khác chia sẻ: “Con thấy hạnh phúc vì được biết Chúa nhiều hơn.”
.jpg)
Theo Đức Giám mục, đó cũng là tâm tình chung của 30 em trong ngày hồng phúc này.
Không phải ‘mới có Chúa’, nhưng là bước vào hiệp thông sâu hơn
Từ những chia sẻ ấy, Đức Giám mục dẫn các em vào ý nghĩa trung tâm của ngày lễ: các em không phải “mới có Chúa” hôm nay.
Từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thiên Chúa đã ngự trong tâm hồn và luôn đồng hành với các em. Vì thế, hôm nay không phải là khởi đầu sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng là lần đầu các em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể, để hiệp thông mật thiết hơn với Người.
Hành trình dân Israel và dấu chỉ Thiên Chúa hiện diện
Quảng diễn Lời Chúa, Đức Giám mục nhắc lại hành trình dân Israel tiến về Đất Hứa trong sa mạc 40 năm. Thiên Chúa đã đồng hành với dân Người qua cột mây ban ngày, cột lửa ban đêm, nước từ tảng đá và bánh manna nuôi sống họ.
Nếu trong Cựu Ước, Thiên Chúa hiện diện qua các dấu chỉ bên ngoài, thì trong Tân Ước, như lời Chúa Giêsu: “Ta là bánh hằng sống. Ai ăn Ta sẽ được sống muôn đời”, Thiên Chúa ban chính Mình và Máu Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể để ở lại và kết hợp mật thiết với con người.
Ba điều kiện để rước lễ xứng đáng
Đức Giám mục nhắc ba điều kiện để lãnh nhận Thánh Thể:
- sạch tội trọng
- có lòng ao ước và ý ngay lành
- giữ chay Thánh Thể một giờ trước khi rước lễ
Ngài nhấn mạnh đây không chỉ là sự chuẩn bị cho ngày rước lễ lần đầu, mà là thái độ sống cần thiết của người Kitô hữu mỗi khi tham dự Thánh lễ.
Những câu chuyện nhỏ trong đời sống đức tin
Từ thực tế mục vụ, ngài kể lại việc có hai em xin xưng tội vì lỡ nói xấu bạn. Qua đó, ngài nhắc các em cần nhạy bén với tội lỗi và giữ tâm hồn trong sạch.
Ngài cũng lưu ý: rước lễ không phải vì quà tặng hay phần thưởng, nhưng vì lòng yêu mến Chúa.
Về việc giữ chay Thánh Thể, ngài nhắc đến một chi tiết đời thường: có em khi rước lễ vẫn còn thức ăn trong miệng, như một lời nhắc về sự chuẩn bị chu đáo khi đến với Chúa.
Những gương Thánh Thể
Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục giới thiệu hai gương thánh trẻ:
Thánh Carlo Acutis, người yêu công nghệ nhưng trung thành với Thánh lễ và chầu Thánh Thể, với lời xác tín: “Thánh Thể là đường cao tốc đưa chúng ta đến thiên đàng.”
Thánh Đaminh Savio, người khao khát rước Chúa từ nhỏ, kiên trì chờ trước cửa nhà thờ trong mùa đông để được tham dự Thánh lễ.
Ngài cũng nhắc lại lời thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Mỗi khi tôi được rước Chúa vào trong tâm hồn, tôi cảm nhận như tôi đang ở trên thiên đàng.”
Khoảnh khắc hiệp lễ
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể. 30 em thiếu nhi được chính tay Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita trao Mình Thánh Chúa trong lần đầu tiên hiệp thông Thánh Thể.
.jpg)
Đây là khoảnh khắc được nhiều gia đình và cộng đoàn ghi lại như một dấu mốc thiêng liêng trong hành trình đức tin của các em.
Kết thúc Thánh lễ
Sau lời nguyện Hiệp lễ, đại diện các em dâng lời cảm ơn và tặng hoa lên Đức Giám mục Phụ tá Gioan Baotixita. Ngài đáp từ và chúc mừng các em cùng gia đình.
.jpg)
.jpg)
Thánh lễ kết thúc lúc 9g00 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
.jpg)
.jpg)
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Quang Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ kính Thánh tử đạo Philipphê Phan Văn Minh, bổn mạng Giới trẻ Giáo xứ
-
Giáo xứ Đức Bà Fatima: Đón nhận Thánh tích Thánh Carlo Acutis và Khai mạc Triển lãm Phép lạ Thánh Thể -
Giáo xứ Nam Thái: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Lộc Hưng: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kỷ niệm 20 năm hồng ân linh mục Vicente Hoàng Trương Tất Thắng -
Giáo xứ Hòa Hưng: Giáo khu Tôma mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thạch Đà: Lễ kính Thánh Tôma, bổn mạng giáo họ Mai Châu -
Giáo xứ Tân Đông: Mừng kính Thánh Phêrô bổn mạng Giáo xứ và kỷ niệm 15 năm hồng ân linh mục của cha chánh xứ Giuse -
Giáo xứ Thăng Long hiệp thông tham dự Thánh lễ phong Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp 02.7.2026 -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Cha chánh xứ mừng hồng ân ngân khánh linh mục
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa