Giáo xứ Nam Hải mừng Bổn mạng và kỉ niệm 60 năm thành lập giáo xứ
TGPSG -- “Hãy yêu mến, tôn sùng chuỗi mân côi, và hoán cãi đời sống mỗi ngày”
Đó là lời mời gọi của linh mục (Lm) Giuse Phan Quốc Khánh, phó xứ Nam Hải vào cuối bài giảng của Thánh lễ mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng và cũng là dịp kỉ niệm 60 năm thành lập giáo xứ Nam Hải.
Thánh lễ được cử hành lúc 17g30 ngày 15.08.2025, tại nhà thờ Nam Hải, do Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh, chánh xứ chủ tế và Lm Giuse, phó xứ đồng tế với sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn dân Chúa xứ Nam Hải.
Trong bài giảng lễ, Lm Giuse gợi ý:
Trong mầu nhiệm thứ bốn của năm sự mừng, chúng ta suy niệm: “Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ Lên Trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.” Khi suy ngắm như vậy, chúng ta được mời gọi: chết lành là một ơn mà chúng ta phải cầu xin mỗi ngày, bởi vì có những cái chết dữ. Như trên đỉnh đồi Cavê, có hai tên trộm cùng đóng đinh chung với Chúa Giêsu, có hai cái chết mà chúng ta thường nói: một tên trộm lành, một tên trộm dữ. Người trộm lành là người chết lành: anh ta biết ăn năn hoán cải, đến giây cuối đời vẫn tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức Giêsu và nài xin Chúa Giêsu “khi vào vương quốc của Ngài hãy nhớ đến tôi”.
Như vậy chết lành là một ơn mà chúng ta cần phải cầu nguyện mỗi ngày, nghĩa là chúng ta luôn sống nhân lành, để sẵn sàng chờ ngày Chúa lại đến bất cứ lúc nào.
Cha giảng lễ nhắc: “Mỗi lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima đều truyền tải ba sứ điệp ăn năn, sám hối, hoán cải đời sống của mình - tôn sùng trái tim Mẹ - và siêng năng lần chuỗi mân côi. Bởi vì sự dữ ngày càng tinh vi, bành trướng hơn, lôi kéo, dụ dỗ để chúng ta đánh mất đức tin của mình, làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Đức Mẹ trao Chuỗi mân côi là vũ khí để chúng ta chiến đấu với sự dữ.
Cuối bài giảng, Cha Giuse mời gọi mọi người: “Hãy yêu mến, tôn sùng chuỗi mân côi, và hoán cãi đời sống mỗi ngày”
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể
Cuối lễ là giờ chầu Thánh Thể để cộng đoàn được suy niệm hồng ân Chúa.
Ngày mừng bổn mạng giáo xứ và kỉ niệm 60 năm thành lập giáo xứ khép lại trong không khí vui tươi, mọi người chụp ảnh lưu niệm với niềm hân hoan và ước nguyện “Giáo xứ Nam Hải rạng rỡ hôm nay cùng nhau gìn giữ dựng xây muôn đời.”
Được biết:
Giáo xứ Nam Hải, giáo hạt Bình An, Tổng giáo phận Sài Gòn, với 60 năm (1965 - 2025), là một hành trình với bao nhiêu ân phúc, ân sủng ghi dấu tình thương bao la hải hà của Thiên Chúa, đang từng bước vững mạnh trong đức tin trở thành mái nhà thiêng liêng của bao thế hệ tín hữu.
Cha cố tiên khởi Vincente Nguyễn Đức Nhân đã chọn tên gọi là Nam Hải tựa như biển trời phía Nam, chọn lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là bổn mạng vào ngày 15/8 hằng năm.
Bài & Ảnh: Phạm Sơn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo họ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời giáo xứ Hòa Hưng mừng bổn mạng - 15/8/2025
-
Giáo xứ Đức Tin mừng kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - 15/08/2025 -
Giáo xứ Thánh Phaolô - Tân Sơn Nhì: Bổn mạng hội các Bà mẹ Công giáo -
Mừng bổn mạng và kỷ niệm 55 năm thành lập ca đoàn Đức Mẹ Lên Trời - giáo xứ Gia Định -
Thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mừng bổn mạng giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng giáo khu Mông Triệu 2025 -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ mừng bổn mạng Ca đoàn Mông Triệu - 2025 -
Giáo xứ Hòa Hưng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Bổn mạng ca đoàn - 15/8/2025 -
Giáo xứ Thị Nghè mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời -
Chuyến đi thiện nguyện tại huyện Đăk Đoa - Gia Lai của Giáo xứ Long Đại
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa