Giáo xứ Mỹ Hòa: Tạ ơn hồng ân 10 năm thành lập và tiếp bước trong niềm tin
TGPSG -- Chiều thứ Năm, ngày 11.6.2026, Giáo xứ Mỹ Hòa long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ (11.6.2016 - 11.6.2026). Đây là dịp để cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình hồng ân đã qua với lòng biết ơn, sống hiện tại với nhiệt huyết và hướng về tương lai trong niềm tín thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
.png)
Trước Thánh lễ, vào lúc 17g15, Linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Đinh Đức Hậu đã có những lời tâm tình đầy xúc động. Ngài nhấn mạnh rằng ngày kỷ niệm 10 năm là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử giáo xứ, ghi dấu hành trình đức tin được dệt nên bằng biết bao niềm vui, hy vọng, những hy sinh âm thầm cùng muôn hồng ân Chúa ban.
Tiếp đó, cộng đoàn long trọng lắng nghe quyết định thành lập Giáo xứ Mỹ Hòa do Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ban hành ngày 11.6.2016. Từ một cộng đoàn thuộc Giáo xứ Trung Chánh, Mỹ Hòa đã chính thức trở thành một giáo xứ độc lập, nhận Thánh cả Giuse làm bổn mạng và từng bước phát triển dưới sự quan phòng của Thiên Chúa.
.png)
Do cơn mưa chiều kéo dài, nghi thức rước kiệu Thánh Cả Giuse không được thực hiện. Thay vào đó, cộng đoàn đã sốt sắng quy tụ trước cung thánh để hiệp dâng lời cầu nguyện và dâng hoa kính Thánh Cả Giuse, quan thầy của giáo xứ.
.png)
Sau phần công bố quyết định, Lm chánh xứ Giuse tuyên bố khai mạc Năm hồng ân kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ. Trước khi tiến hành nghi thức dâng hoa kính Thánh cả Giuse, cộng đoàn cùng cất cao lời ca: "Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người". Tiếp đó, đội kèn trống của giáo xứ hòa tấu một nhạc khúc ngắn, góp phần làm cho bầu khí thêm hân hoan nhưng cũng không kém phần trang nghiêm và sốt sắng.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Lm chánh xứ cùng Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn, thiếu nhi, lễ sinh, nhóm Loan báo Tin Mừng, nhóm Thiện chí và các sơ Trường Mầm Non Toàn Mỹ lần lượt tiến lên dâng hoa kính Thánh cả Giuse, Đấng bảo trợ giáo xứ.
.png)
.png)
Trong lời nguyện, Lm Giuse dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành đã tuôn đổ trên giáo xứ suốt 10 năm qua. Ngài cầu xin Thánh cả Giuse tiếp tục đồng hành, chuyển cầu để giáo xứ luôn trung thành với Tin Mừng, hiệp nhất trong yêu thương, vững mạnh trong đức tin và được nhiều thuận lợi trong công cuộc mở rộng, tái thiết giáo xứ.
Đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các hội đoàn cũng lần lượt dâng lên những lời tạ ơn và cầu nguyện. Tất cả đều chung một tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì hành trình 10 năm hồng ân, đồng thời cầu xin Chúa tiếp tục chúc lành cho cha xứ, các tu sĩ, các gia đình, giới trẻ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Đỉnh cao của ngày kỷ niệm là Thánh lễ Tạ ơn được cử hành lúc 17g50 do Lm chánh xứ Giuse Đinh Đức Hậu chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Giuse Phạm Sĩ Tùng - chánh xứ Trung Chánh và một linh mục thân hữu.
.png)
.png)
.png)
Chia sẻ trong bài giảng, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn sống tâm tình của Mẹ Maria trong biến cố Thăm viếng để nhìn lại hành trình 10 năm của giáo xứ qua ba thái độ căn bản: nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng nhiệt huyết và hướng về tương lai với niềm tin tưởng.
Lm Giuse nhấn mạnh rằng ngày kỷ niệm không phải là dịp để kể công hay tự hào về những thành quả đạt được, nhưng là ngày tạ ơn Thiên Chúa và tri ân biết bao người đã góp phần xây dựng giáo xứ bằng đức tin, sự hy sinh và tình yêu phục vụ.
.png)
Nhìn về hiện tại, ngài mời gọi mọi thành phần dân Chúa làm mới lại nhiệt huyết tông đồ, trở nên những môn đệ thừa sai, biết mang Chúa đến cho anh chị em xung quanh bằng đời sống yêu thương và phục vụ.
Hướng về tương lai, Lm chủ tế khích lệ cộng đoàn luôn đặt Chúa làm trung tâm, noi gương Đức Maria và Thánh cả Giuse để vững bước trước những thách đố mới. Hình ảnh con thuyền trên logo kỷ niệm 10 năm chính là biểu tượng cho một cộng đoàn đang tiến về phía trước dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
.png)
.png)
Sau khi cộng đoàn rước lễ, mọi người cùng sốt sắng đọc kinh “Tạ ơn và Sai đi”.
Tiếp đó, đại diện giáo xứ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban trong suốt hành trình hình thành và phát triển giáo xứ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các Đức Tổng Giám mục, các Linh mục tiền nhiệm và đương nhiệm, các tu sĩ, ân nhân cùng mọi thành phần Dân Chúa đã yêu thương, đồng hành, giúp đỡ và xây dựng giáo xứ từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn và trong suốt chặng đường 10 năm qua.
.png)
Đáp từ, cha Chánh xứ Trung Chánh chúc mừng giáo xứ nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn luôn xây dựng đời sống đức tin vững mạnh, biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau, bởi chỉ khi có tình yêu thương đích thực, cộng đoàn mới có thể phát triển bền vững và trở thành chứng tá Tin Mừng giữa đời.
.png)
Thánh lễ khép lại lúc 19g00 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Mọi người cùng chụp hình lưu niệm với các Linh mục và tham dự bữa tiệc thân mật tại hội trường giáo xứ.
.png)
.png)
.png)
Dấu mốc 10 năm không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình hồng ân đã qua, mà còn mở ra một chặng đường mới, để cộng đoàn Giáo xứ Mỹ Hòa tiếp tục lớn lên trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương và nhiệt thành loan báo Tin Mừng.
Tìm hiểu thêm
Cộng đoàn Mỹ Hòa được tách ra giáo xứ Trung Chánh. Giáo xứ mới nhận tên gọi là Mỹ Hòa; với bổn mạng là Thánh Giuse, lễ kính ngày 19.03 hằng năm.
Giáo xứ Mỹ Hòa gồm một phần xã Trung Chánh và một phần xã Tân Xuân thuộc Quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ranh giới khép kín của giáo xứ gồm có:
- Phía Tây Bắc giáp giáo xứ Hóc Môn: ranh giới là đường Tân Xuân 6, từ giao lộ Quốc Lộ 22 đến giao lộ 08 - Mỹ Hòa 3.
- Phía Đông Bắc giáp giáo xứ Trung Mỹ Tây: ranh giới là đường 08 - Mỹ Hòa 3 (từ đường Tân Xuân 6 đến đường Tân Xuân - Trung Chánh); đường Tân Xuân - Trung Chánh (từ Đường 08-Mỹ Hòa 3 đến đường Đồng Tâm); và đường Đồng Tâm (từ đường Tân Xuân – Trung Chánh đến đường Giác Đạo).
- Phía Đông Nam giáp giáo xứ Trung Chánh: ranh giới là đường Giác Đạo; đường hẻm Miếu Con Cò; đường Thương Mại 1; và đường Quốc Lộ 22 BD tức là hẻm 39 Quốc Lộ 22 (từ đường Thương Mại 1 đến Quốc Lộ 22 tại quán ăn Hải Nam Sơn).
Toàn bộ cộng đoàn đang sinh sống trong địa giới này hợp thành giáo xứ Mỹ Hòa, thuộc trách nhiệm mục vụ của linh mục chính xứ Mỹ Hòa.
Nguyện xin Chúa Kitô, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse, thương chúc lành và thánh hóa giáo xứ. Cầu chúc cộng đoàn giáo xứ hằng tiến trong Đức Tin, vững vàng trong niềm trông cậy, sống Tin Mừng yêu thương của Chúa Kitô và chia sẻ Tin Mừng này cho mọi người xung quanh.
Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thăng Long hiệp thông tham dự Thánh lễ phong Chân phước Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp 02.7.2026
-
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Cha chánh xứ mừng hồng ân ngân khánh linh mục -
Giáo xứ Tân Châu: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh Linh mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Trí 2026 -
Ngân khánh Linh mục Chánh xứ Thị Nghè - Giuse Phạm Quốc Tuấn -
Giáo xứ Phú Hạnh: Thánh lễ Tạ ơn mừng Ngân khánh linh mục của cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ tạ ơn mừng 27 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Bùi Văn Quyền -
Giáo xứ Tân Chí Linh: Thánh lễ Tạ ơn, mừng 25 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Phạm Hoàng Lương -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành và Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hội đồng Mục vụ -
Giáo xứ Xóm Chiếu: Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 170 năm thành lập Giáo xứ (1856-2026)
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa