Giáo xứ Môi Khôi: Tiếng chuông đầu tiên sau 60 năm

Giáo xứ Môi Khôi: Tiếng chuông đầu tiên sau 60 năm

TGPSG -- “Hãy để tiếng chuông của lòng tha thứ ngân vang mỗi ngày trong gia đình, để nơi ấy luôn có bình an, niềm vui và sự hiện diện của Thiên Chúa.”

Linh mục Gioan Baotixita nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima, được cử hành vào lúc 12g00 trưa, thứ Năm ngày 13.08.2026. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú chủ tế. Đồng tế với ngài là linh mục Gioan Baotixita, cùng với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ hôm nay diễn ra trong một niềm vui đặc biệt của Giáo xứ Môi Khôi. Sau nhiều tháng ngày miệt mài thi công, tháp chuông của giáo xứ đã cơ bản hoàn thành.

Ngay trước Thánh lễ, linh mục chánh xứ Đa Minh cùng anh em thợ trong giáo xứ đã đưa hai quả chuông lên đỉnh tháp.

Rồi đúng vào thời khắc giữa trưa, khi cộng đoàn hướng lòng về Thiên Chúa và Mẹ Maria, linh mục chánh xứ Đa Minh và linh mục Gioan Baotixita cùng kéo dây chuông, để tiếng chuông đầu tiên của Giáo xứ Môi Khôi vang lên sau 60 năm hình thành và phát triển.

Khoảnh khắc ấy thật thiêng liêng và xúc động. Tiếng chuông không chỉ là âm thanh của một công trình vừa hoàn tất, nhưng như tiếng gọi của đức tin, của lòng biết ơn và của một chặng đường mới mà Thiên Chúa đang mở ra cho cộng đoàn. Tiếng chuông vang lên giữa trưa tháng Tám, hòa cùng lời kinh, lời ca và tâm tình yêu mến Đức Mẹ Fatima của đoàn con Môi Khôi.

Trong giây phút ấy, cả cộng đoàn vỡ òa trong niềm xúc động và những tràng pháo tay vui mừng. Đối với nhiều người hiện diện hôm nay, đây sẽ là một ký ức không thể nào quên, ngày mà giáo xứ thân yêu lần đầu tiên có tiếng chuông của riêng mình.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita đã lấy chính tiếng chuông vừa vang lên nơi tháp chuông giáo xứ làm hình ảnh để nói với cộng đoàn về đời sống của người Kitô hữu.

Ngài chia sẻ: “Điều quan trọng không chỉ là có người kéo chuông tại nhà thờ, nhưng là mỗi Kitô hữu trở thành một ‘tiếng chuông ngân vang’ trong gia đình, nơi làm việc và trong từng xóm ngõ của mình.

Tiếng chuông đẹp nhất không phải chỉ là âm thanh vang lên từ tháp chuông, mà là đời sống biết tha thứ, biết yêu thương và biết làm hòa với nhau. Khi mỗi người biết tha thứ cho người xúc phạm mình, biết buông bỏ oán giận và mở lòng đón nhận nhau, thì chính cuộc đời họ sẽ trở thành lời mời gọi người khác đến gần Thiên Chúa.

Tha thứ trước hết là vì người khác. Một sự không tha thứ có thể làm cho người khác phải mang thêm gánh nặng đau khổ, ảnh hưởng đến gia đình, vợ chồng, con cái và những người chung quanh. Cuộc sống vốn đã nhiều nhọc nhằn, đừng chất thêm gánh nặng cho nhau bằng sự giận hờn và khép kín.

Nhưng hơn thế nữa, tha thứ còn là vì chính bản thân mình. Người không tha thứ sẽ đánh mất bình an, mang trong lòng sự nặng nề và bất hạnh. Một nụ cười, một sự chan hòa và một trái tim biết cảm thông sẽ làm cho cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Hãy để lòng tha thứ được thể hiện mỗi ngày trong gia đình, để nơi đó có bình an, có niềm vui và có sự hiện diện của Thiên Chúa.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 13g cùng ngày.

Từ hôm nay, Giáo xứ Môi Khôi đã có tiếng chuông của riêng mình. Tiếng chuông sẽ ngân vang, mời gọi cộng đoàn đến với Thánh lễ, đến với lời kinh, đến với Chúa và đến với Mẹ; đồng thời nhắc nhớ các thế hệ con cháu về 60 năm hồng ân, về những hy sinh và công sức của các bậc tiền nhân đã góp phần xây dựng giáo xứ.

Trong niềm vui ấy, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Cha Chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú cùng toàn thể cộng đoàn đã góp công sức, sự hiệp nhất và lòng quảng đại trong hành trình trùng tu ngôi thánh đường Môi Khôi.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top