Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu

TGPSG -- “Như Mẹ Maria đã chọn con đường khiêm nhường để về Trời, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước theo chân Mẹ, nhìn nhận sự hèn mọn của bản thân và sống phục vụ bằng những ơn lành Chúa ban.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh trong bài giảng Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu, được cử hành trọng thể vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 15.08.2026, tại nhà thờ Môi Khôi.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Đaminh Nguyễn Khải Tú chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh. Đến tham dự Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Điều hành các Giáo khu cùng đông đảo các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, bầu khí tại khuôn viên giáo xứ trở nên vô cùng linh thiêng và sốt sắng với đoàn rước kiệu Đức Mẹ. Các linh mục đồng tế cùng cộng đoàn tập trung tại Đài Đức Mẹ. Tại đây, linh mục Gioan Baotixita cử hành nghi thức làm phép tượng mới Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Sau đó, đoàn rước trang nghiêm tiến vào Thánh đường trong những giai điệu hùng tráng của đội kèn, hòa cùng tiếng hát ca ngợi Mẹ Maria trầm hùng, sốt sắng của toàn thể cộng đoàn.

Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể bà con Giáo khu Mông Triệu nhân ngày bổn mạng.

Ngài chia sẻ: “Việc tham dự cuộc rước hay sự long trọng bên ngoài sẽ không mang lại giá trị vĩnh cửu nếu mỗi người không biết chiêm ngắm và bước theo chân Mẹ để đạt tới vinh quang Nước Trời.

Theo ngài, bài ca Magnificat khắc họa cho chúng ta ba đặc tính cốt lõi của sự khiêm nhường mà Mẹ Maria đã sống:

- Nhìn nhận sự hèn mọn của bản thân: Mẹ tự nhận mình là “phận nữ tỳ hèn mọn”. Mỗi người chúng ta đều yếu đuối và hèn mọn trước mặt Chúa; vì thế, cần học cách nhìn ra sự cao cả của người khác và dừng lại những phán xét, chỉ trích lẫn nhau.

- Tôn vinh sự cao cả của Thiên Chúa: Mẹ cất tiếng tung hô “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”. Sống khiêm nhường là chấp nhận Thiên Chúa là tất cả, là nguồn cội của mọi ơn lành trong cuộc đời mình.

- Đón nhận và phục vụ bằng ơn Chúa ban: Thiên Chúa xót thương những ai kính sợ Ngài từ đời nọ đến đời kia. Mẹ Maria đã không từ khước, nhưng trân trọng đón nhận ơn Chúa và dùng trọn cuộc đời để phục vụ. Mỗi tín hữu cũng được mời gọi nhận ra những khả năng Chúa trao để quảng đại dâng hiến và phục vụ cộng đoàn theo cách của mình.”

Để kết thúc, linh mục Gioan Baotixita nhắn nhủ: “Khiêm nhường là nhìn nhận mình hèn mọn, nhận biết Chúa là Đấng cao cả, và dùng mọi ơn Ngài ban để phục vụ. Ước mong cộng đoàn, cách riêng là Giáo khu Mông Triệu, luôn biết sống tinh thần khiêm nhường ấy để ngay ở đời này được nếm cảm sự bình an và mai sau cũng được về Trời cùng Mẹ.”

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Giuse Nguyễn Văn Vụ, Trưởng khu Mông Triệu, đã đại diện cho bà con trong giáo khu dâng lời cảm ơn, đồng thời dâng tặng các linh mục những bó hoa tươi thắm và cảm ơn cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu.

Thánh lễ khép lại lúc 18g45 sau phép lành trọng thể. Sau Thánh lễ, các linh mục cùng đại diện các ban ngành trong giáo xứ đã ở lại chung vui bữa tiệc thân tình cùng Giáo khu Mông Triệu, ghi dấu một ngày đại lễ chan hòa niềm hân hoan, bình an và tình đoàn kết.

Bài và ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top