Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
TGPSG -- "Người Kitô hữu được mời gọi trở nên món quà qua từng lời nói, từng hành động và từng cách ứng xử hằng ngày."
Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh đã nhắn nhủ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của ngài, được cử hành lúc 17g30 ngày 24.6.2026, tại nhà thờ Môi Khôi. Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú, cùng với sự hiện diện của giáo dân trong giáo xứ.
.png)
Ngày mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả không chỉ là dịp để Giáo hội chiêm ngắm cuộc đời của vị ngôn sứ cuối cùng trong Cựu Ước, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính hành trình đức tin của mình. Bởi lẽ, Thánh Gioan không chỉ là người dọn đường cho Chúa bằng lời rao giảng, mà còn bằng chính cuộc đời khiêm nhường và hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
.png)
Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh đã chia sẻ ý nghĩa ngày lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả qua chính cuộc đời của Thánh nhân.
Ngài quảng diễn:
“Ngay từ khi chào đời, Gioan đã là niềm vui cho cha mẹ và những người xung quanh. Tuy nhiên, điều làm nên sự cao cả của vị Tiền Hô không chỉ nằm ở ngày sinh nhật, mà còn ở chỗ cả cuộc đời ngài đã trở thành một món quà dành cho Thiên Chúa và tha nhân.
Bởi nếu nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng là niềm vui cho người khác trong một khoảnh khắc nào đó. Thế nhưng, liệu cả cuộc đời chúng ta có thực sự là một món quà cho những người sống bên cạnh mình hay không?
Người Kitô hữu được mời gọi trở nên món quà qua từng lời nói, từng hành động và từng cách ứng xử hằng ngày. Bởi rất nhiều khi, chỉ một lời nói thiếu suy nghĩ, một thái độ nóng nảy hay một chút ích kỷ cũng có thể làm tổn thương những người thân yêu nhất.
Nếu không trở thành món quà, chúng ta rất dễ trở thành gánh nặng cho tha nhân.
Có những gánh nặng không đến từ công việc hay hoàn cảnh, mà đến từ chính thái độ và cách sống của mỗi người. Có những vết thương không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại được gây nên bởi những lời nói vô tâm. Và cũng có những niềm vui rất đỗi giản đơn, bắt đầu từ một nụ cười, một lời động viên hay một sự cảm thông chân thành.
Để minh họa cho điều đó, linh mục Gioan Baotixita kể câu chuyện về một người bệnh được người thân tận tình chăm sóc. Giữa những đau đớn thể xác, người ấy có thể chọn than trách, khiến những người chung quanh thêm mệt mỏi; nhưng cũng có thể chọn hy sinh, kiên nhẫn và biến chính đau khổ của mình thành lời chứng yêu thương. Cùng một hoàn cảnh, nhưng hai cách sống khác nhau sẽ đem lại những kết quả khác nhau: một bên là gánh nặng, một bên là món quà.
Thánh Gioan Tẩy Giả đã trở thành món quà cho thế giới vì được lớn lên trong một gia đình biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm. Ông Giacaria và bà Êlisabét đã can đảm chọn lựa theo thánh ý Chúa, kiên trì sống công chính và xây dựng cho con mình một môi trường đức tin vững chắc.
Các gia đình hôm nay cũng được mời gọi biết dành thời gian cho Chúa giữa những bận rộn thường ngày; biết cùng nhau cầu nguyện, đọc Lời Chúa và sống yêu thương. Bởi một gia đình đầy tiếng cười, đầy lòng bao dung và đầy sự hiện diện của Thiên Chúa sẽ là chiếc nôi nuôi dưỡng những tâm hồn biết sống cho người khác.
Để kết thúc, linh mục Gioan Baotixita mời gọi mỗi Kitô hữu biết “gói cuộc đời mình thành món quà” mỗi ngày. Không cần những việc lớn lao, chỉ cần biết bớt một lời nóng giận, thêm một chút cảm thông; bớt một sự ích kỷ, thêm một hành động yêu thương; bớt một lần trách móc, thêm một lời cầu nguyện. Chính những điều nhỏ bé ấy sẽ làm cho gia đình ấm áp hơn, cộng đoàn hiệp nhất hơn và cuộc sống chan chứa niềm vui hơn.
.png)
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Cuối Thánh lễ, đại diện giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn dâng lên linh mục Gioan Baotixita đóa hoa tươi thắm cùng phần quà nhỏ bé như lời chúc mừng và tâm tình tri ân chân thành trong ngày bổn mạng. Những tràng pháo tay, những lời chúc tốt đẹp và tình cảm yêu mến của cộng đoàn đã làm cho bầu khí ngày lễ thêm đầm ấm, thể hiện sự gắn bó và hiệp thông giữa vị mục tử và đoàn chiên mà Chúa đã trao phó.
Thánh lễ khép lại lúc 18g40 trong niềm vui và tình hiệp thông của gia đình giáo xứ. Nhưng hơn tất cả, mỗi người ra về mang theo một lời nhắn nhủ sâu sắc: sống để sự hiện diện của mình trở thành niềm vui cho người khác, biết trao ban mỗi ngày và để cuộc đời mình trở thành món quà đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa và dành cho tha nhân.
Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo khu 7 - Giáo xứ Nhân Hòa mừng lễ Bổn mạng Thánh Gioan Baotixita
-
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể lần đầu -
Giáo xứ Bình An Thượng: Thánh lễ Tuyên hứa Bao Đồng -
Thiếu nhi Xuân Hiệp sinh hoạt hè 2026 với chủ đề “Gia đình hiệp nhất” -
Giáo xứ Chợ Quán: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 46 em thiếu nhi -
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ Tạ ơn, mừng tân linh mục Đaminh Nguyễn Trung Kiên -
Giáo xứ Chí Hòa: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Gò Mây: Tổng kết năm học Giáo lý 2025 – 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Ngày hồng ân Rước lễ lần đầu -
Giáo xứ Hiển Linh: Hồng ân Thánh Thần
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa