Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Phêrô

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo khu Phêrô

TGPSG -- "Nếu mỗi người biết trở thành một cột trụ đức tin trong chính gia đình và khu xóm của mình, thì cộng đoàn giáo xứ sẽ luôn vững mạnh, bình an và không ngừng phát triển."

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Giáo khu Phêrô, được cử hành vào lúc 17g30 ngày 29-6-2026, tại nhà thờ Môi Khôi.

Thánh lễ trọng thể do linh mục chánh xứ Đaminh Nguyễn Khải Tú chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita, cùng sự tham dự của Hội đồng Mục vụ và đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ đài Đức Mẹ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita đã gửi lời chúc mừng Giáo khu Phêrô nhân ngày mừng bổn mạng. Ngài nhấn mạnh rằng đây là dịp để mỗi người hun đúc đời sống đức tin, chiêm ngắm và noi gương vị thánh bổn mạng của mình. Vì thế, việc chuẩn bị và cử hành ngày lễ cách long trọng là điều hết sức ý nghĩa.

Dựa trên các bài đọc phụng vụ, ngài chia sẻ: “Hai vị Thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay chính là những cột trụ đức tin vững chắc của Hội Thánh. Thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin và được Chúa Giêsu trao trọng trách đứng đầu Hội Thánh. Còn Thánh Phaolô là vị Tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng, cắt nghĩa và làm chứng cho đức tin ấy một cách rõ ràng.”

Từ đó, ngài mời gọi mỗi người trở thành một “cột trụ đức tin” trong chính gia đình và khu xóm của mình. Theo ngài, nếu mỗi người biết trở thành một cột trụ đức tin trong chính gia đình và khu xóm của mình, thì cộng đoàn giáo xứ sẽ luôn bình an và ngày càng phát triển vững mạnh. Dẫu chỉ là những “cột trụ nhỏ bé”, mỗi người vẫn có thể góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và bền vững.

Để trở thành những “cột trụ đức tin” ấy, trước hết mỗi Kitô hữu phải biết rõ Đấng mình đang tin. Nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Người ta nói Con Người là ai?” và “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, ngài cho rằng sự hiểu biết ấy không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà phải trở thành một kinh nghiệm sống động về Thiên Chúa.

Qua bài đọc I và bài đọc II, ngài cho thấy chính hai Thánh Tông đồ đã cảm nghiệm sâu sắc sự hiện diện và nâng đỡ của Thiên Chúa trong những thử thách. Thánh Phêrô được giải thoát khỏi ngục tù, còn Thánh Phaolô xác tín: “Mọi người đã bỏ mặc tôi, nhưng có Chúa ở bên cạnh tôi”.

Kết thúc bài giảng, linh mục Gioan Baotixita nhắn nhủ: “Xã hội hôm nay đầy rẫy những phức tạp. Nếu chúng ta không cảm nhận được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng vấp ngã, quỵ lụy và tìm kiếm những phương thức thế tục để giải quyết như xã hội vẫn làm. Mừng lễ hai Thánh Tông đồ là dịp để chúng ta đào sâu đức tin, xác tín mạnh mẽ rằng: ‘Có Chúa đồng hành cùng con trong giây phút thử thách, bấy nhiêu đó là đã đủ cho con’. Mong rằng mỗi người sẽ cảm nghiệm được điều đó để sống mạnh mẽ, trở thành những cột trụ đức tin vững vàng cho người thân yêu, cho láng giềng và cho toàn giáo xứ chúng ta.”

Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, vị đại diện Ban Điều hành Giáo khu Phêrô đã trân trọng dâng lời cảm tạ đến cha chánh xứ Đaminh, cha Gioan Baotixita và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giáo khu.

Để tỏ lòng biết ơn, các đại diện đã kính dâng lên hai cha những bó hoa tươi thắm trong tiếng vỗ tay của toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g40. Cộng đoàn ra về trong niềm vui ngày mừng bổn mạng, mang theo quyết tâm tiếp tục sống đức tin và làm chứng cho Tin Mừng, góp phần xây dựng Giáo khu Phêrô cũng như Giáo xứ Môi Khôi ngày càng hiệp nhất và phát triển.

Bài và ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top