Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú

TGPSG -- “Chính đời sống hiền hòa, khiêm nhường và yêu thương là bài giảng đẹp nhất mà mỗi Kitô hữu có thể trao tặng cho thế giới.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh trong bài giảng Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, mừng bổn mạng cha chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú, được cử hành lúc 17g30 ngày 08.08.2026 tại Giáo xứ Môi Khôi, do cha chánh xứ Đa Minh chủ tế.

Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh, cùng sự hiện diện của đại diện Giáo xứ Thánh Gia, Giáo xứ Bùi Môn, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Môi Khôi.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào cung thánh trong tiếng hát ca ngợi Thiên Chúa và bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Trong bài giảng, linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin qua hình ảnh các môn đệ được Chúa Giêsu truyền xuống thuyền sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Ngài quảng diễn:

“Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, giữa niềm vui và sự phấn khởi của đám đông, Chúa Giêsu lập tức truyền các môn đệ xuống thuyền, bởi Người biết rằng nếu cứ ở mãi trong bầu khí náo nhiệt ấy, các ông rất dễ bị cuốn vào những tư tưởng trần thế. Hình ảnh ấy cũng là lời nhắc nhở cho người Kitô hữu hôm nay: giữa bao thành công, bận rộn và những điều hấp dẫn của cuộc sống, chúng ta rất dễ để tâm hồn mình bị lấp đầy bởi những điều chóng qua mà quên dành chỗ cho Thiên Chúa.

Điều quý giá nhất của đời sống đức tin không phải là có nhiều hoạt động, nhiều thành quả hay nhiều niềm vui bên ngoài, nhưng là biết dành thời gian để nói chuyện với Chúa. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện sau khi các môn đệ xuống thuyền, và chính trong sự thinh lặng ấy, Người kết hiệp trọn vẹn với Chúa Cha. Mỗi người cũng được mời gọi bước vào khoảng lặng của tâm hồn, siêng năng cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, đọc và suy niệm Kinh Thánh để gặp gỡ Chúa mỗi ngày.

Khi biết thường xuyên ở lại với Chúa, chúng ta sẽ trở nên nhạy bén hơn trước sự hiện diện của Người trong từng biến cố của cuộc sống, không còn quá sợ hãi trước những cơn bão tố hay thử thách, vì luôn xác tín rằng Chúa đang đồng hành và nâng đỡ.

Ngài mời gọi cộng đoàn bước ra để nói về Chúa bằng chính đời sống của mình. Người thực sự sống gần Chúa sẽ biết yêu thương, tha thứ, sống bình an và hòa đồng với anh chị em.

Mối tương quan với Thiên Chúa và mối tương quan với con người luôn gắn liền với nhau. Nếu trong lòng vẫn còn những bất hòa, chia rẽ hay hận thù, thì đó là dấu chỉ cho thấy chúng ta cần trở về gần Chúa hơn. Một người biết cầu nguyện sẽ dễ cảm thông hơn, biết lắng nghe hơn và biết sống hết mình vì cộng đoàn hơn. Chính đời sống hiền hòa, khiêm nhường và yêu thương là bài giảng đẹp nhất mà mỗi Kitô hữu có thể trao tặng cho thế giới.

Hãy giữ gìn mối tương quan với Chúa mỗi ngày, hãy để Chúa hiện diện trong từng bữa cơm, trong từng công việc, trong từng quyết định và trong từng mối tương quan của chúng ta. Khi biết gắn bó với Chúa, chúng ta sẽ có khả năng gặp gỡ anh chị em, xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất và trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời thường.”

Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp dâng Lời nguyện giáo dân, tha thiết cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho Hội Thánh, cho cha chánh xứ Đa Minh trong ngày bổn mạng, cho các gia đình trong giáo xứ và cho công cuộc trùng tu ngôi thánh đường Môi Khôi được hoàn thành trong bình an và ân sủng.

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ. Đại diện cộng đoàn kính cẩn tiến lên bàn thờ dâng bánh và rượu, cùng với những hy sinh, lao nhọc, niềm vui và những thao thức của toàn thể giáo xứ. Đó cũng là lời đáp trả yêu thương của cộng đoàn đối với Thiên Chúa và là dấu chỉ của sự hiệp thông trong đời sống đức tin.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Giuse Trịnh Kim Hùng, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, thay mặt toàn thể cộng đoàn gửi lời chúc mừng bổn mạng đến cha Đa Minh Nguyễn Khải Tú. Trong những lời chúc chân thành và xúc động, cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn đối với vị mục tử đã tận tụy đồng hành với giáo xứ trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong hành trình trùng tu ngôi thánh đường Môi Khôi.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong bầu khí hân hoan và chan chứa tình hiệp thông. Cộng đoàn ra về với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng biết ơn đối với cha chánh xứ Đa Minh, người mục tử luôn tận tụy đồng hành và hy sinh vì cộng đoàn.

Từ ngày cha Đa Minh về nhận nhiệm sở, Giáo xứ Môi Khôi từng bước có nhiều đổi thay, đặc biệt trong công cuộc trùng tu ngôi thánh đường. Trong ngày mừng bổn mạng, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Thánh Đa Minh luôn chuyển cầu, để cha được dồi dào sức khỏe, bình an, khôn ngoan và bền đỗ trong sứ vụ mục tử.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top