Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ

TGPSG – “Kinh Mân Côi không chỉ là lời kinh thân thuộc, mà còn là ‘vũ khí tinh thần’ nâng đỡ người tín hữu trong thử thách.”

Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng giáo xứ, được cử hành lúc 18g ngày 07.10.2026, tại nhà thờ Môi Khôi.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú, linh mục Giuse Vũ Xuân Ngọc, cùng đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Hướng về ngày mừng bổn mạng, vào lúc 19g ngày 06.10.2026, cộng đoàn giáo xứ đã tổ chức đêm Diễn nguyện và Hoan ca “Mừng Mẹ Môi Khôi”, với chủ đề “Nhờ Mẹ đến với Chúa – Qua Mẹ thắp sáng niềm tin”.

Trong bầu khí vui tươi và sốt sắng, các em thiếu nhi, các ca đoàn, hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ cùng góp lời ca, tiếng hát, điệu múa và những tiết mục diễn nguyện dâng lên Đức Mẹ. Qua các hoạt cảnh, hợp ca, song ca và liên khúc thánh ca, cộng đoàn không chỉ thưởng thức những tiết mục nghệ thuật, nhưng còn cùng dâng lên Mẹ những tâm tình yêu mến, tạ ơn và phó thác.

Đêm hoan ca khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, như một đóa hoa lòng dâng Mẹ, để cộng đoàn chuẩn bị bước vào ngày mừng bổn mạng.

Chiều ngày 07.10.2026, đông đảo cộng đoàn, các em Thiếu nhi Thánh Thể và đại diện các thành phần trong giáo xứ đã hiện diện để chào đón Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác và hiệp dâng Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.

Giữa khung cảnh ấy, cơn mưa bên ngoài càng làm nổi bật sự ấm áp của tình hiệp thông bên trong ngôi thánh đường. Mọi người cùng quy tụ, cầu nguyện và hướng lòng về Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Maria - Mẹ Mân Côi, bổn mạng của giáo xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép ảnh tượng Đức Maria, Thánh cả Giuse và Mười bốn chặng Đàng Thánh giá.

Đặc biệt, ngày mừng bổn mạng năm nay ghi dấu một niềm vui đối với Giáo xứ Môi Khôi: tháp chuông của giáo xứ được làm phép sau 60 năm và lần đầu tiên tiếng chuông ngân lên.

Trong niềm xúc động và hân hoan, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác cùng linh mục chánh xứ Đa Minh đã kéo hồi chuông. Sau sáu thập niên chờ đợi, tiếng chuông vang lên như một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của cộng đoàn.

Tiếng chuông không chỉ là âm thanh giữa đời thường, nhưng còn như một lời mời gọi: gọi người tín hữu trở về với Chúa, gọi cộng đoàn quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể, gọi mỗi gia đình nhớ đến giờ cầu nguyện và nhắc mỗi người biết mở lòng trước tiếng gọi của Tin Mừng.

Sau đó, các em thiếu nhi và đại diện giáo xứ cũng dâng những đóa hoa tươi thắm kính Đức Mẹ. Những đóa hoa ấy diễn tả tâm tình yêu mến, biết ơn và phó thác của đoàn con Môi Khôi dành cho Mẹ.

Trong bài giảng Tin Mừng, Đức cha phụ tá Giuse chia sẻ với cộng đoàn hai nội dung chính: lịch sử Kinh Mân Côi và ý nghĩa của Kinh Mân Côi đối với người Công giáo Việt Nam.

Từ những hình thức sơ khai của việc dùng các hạt để đếm lời kinh, Kinh Mân Côi đã từng bước hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ. Từ việc đọc các Thánh vịnh đến việc thay thế bằng các kinh Lạy Cha, rồi kinh Kính Mừng, cùng với kinh Sáng Danh và các mầu nhiệm Mân Côi, lời kinh đã trở thành một phương thế cầu nguyện quen thuộc và quý báu trong đời sống Giáo hội.

Từ lịch sử ấy, Đức cha chia sẻ về mối liên hệ giữa Kinh Mân Côi và đời sống đức tin của người Công giáo Việt Nam. Từ khi các thừa sai đem Tin Mừng đến quê hương, cha ông chúng ta đã đón nhận và truyền lại những lời kinh đơn sơ ấy qua bao thế hệ.

Trong những thời kỳ bách hại, giữa những gian nan và hiểm nguy, các tín hữu vẫn lần chuỗi Mân Côi. Đối với các vị tử đạo, tràng chuỗi trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, nâng đỡ các ngài trung thành với Đức Kitô cho đến cùng.

Đức cha Giuse nhắc đến những chứng nhân đã xem chuỗi Mân Côi như “vũ khí của tôi”, cũng như những vị đã can đảm bảo vệ ảnh Đức Mẹ và xin được chết trong tình yêu dành cho Mẹ.

Qua những chứng từ ấy, cộng đoàn được mời gọi nhận ra rằng Kinh Mân Côi không phải chỉ là một thói quen đạo đức, nhưng là một phương thế giúp người tín hữu đi vào tương quan sâu xa hơn với Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria.

Mỗi kinh Kính Mừng là một lời phó thác. Mỗi chục kinh Mân Côi là một lần người tín hữu đặt cuộc đời mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, xin Mẹ Maria đồng hành và chuyển cầu.

Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy làm cho Kinh Mân Côi trở thành người bạn trung thành của đời sống, nhất là trong những lúc đau khổ, thử thách và bất an. Bởi nơi lời kinh ấy, người tín hữu tìm được sự bình an, sức mạnh để bước đi và niềm hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa, đặc biệt trong giờ lâm tử.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse đã làm phép của ăn để trao tặng cộng đoàn như một món quà nhân ngày mừng bổn mạng giáo xứ. Món quà đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm gần gũi, yêu thương của vị mục tử dành cho đoàn chiên.

Trong tâm tình biết ơn, ông Giuse Trịnh Kim Hùng - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Môi Khôi, đã dâng lời cảm ơn Đức cha, các linh mục cùng tất cả những người đã góp phần làm nên Thánh lễ và các hoạt động mừng bổn mạng. Những đóa hoa được trao tặng Đức cha như lời tri ân chân thành của cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 cùng ngày, nhưng niềm vui và tâm tình tạ ơn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người.

Từ đêm diễn nguyện và hoan ca đến Thánh lễ mừng bổn mạng; từ những đóa hoa dâng Mẹ đến tiếng chuông đầu tiên sau 60 năm, tất cả như kết thành một lời kinh tạ ơn của cộng đoàn Giáo xứ Môi Khôi.

Tiếng chuông ấy không chỉ đánh dấu một công trình mới của giáo xứ, mà còn gợi lên một lời mời gọi thiêng liêng: hãy trở về với Chúa, hãy cầu nguyện, hãy sống đức tin và hãy biết yêu thương nhau hơn.

Trong niềm vui ngày bổn mạng, cộng đoàn Giáo xứ Môi Khôi tiếp tục đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Đấng luôn yêu thương và quan phòng cho đoàn con. Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa gìn giữ giáo xứ trong bình an, hiệp nhất và yêu thương; xin cho mỗi gia đình luôn là một mái ấm của đức tin và xin cho mỗi người biết trở nên một chứng nhân Tin Mừng giữa đời thường.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top