Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ

TGPSG – “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, giữ lòng ăn năn đền tội, cải thiện đời sống và cầu nguyện liên lỉ, để được vững vàng trong đức tin trước mọi thử thách.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục Đa Minh Nguyễn Khải Tú, chánh xứ Môi Khôi, khi ngài chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi lúc 18g00 ngày 07.10.2025 tại Đài Đức Mẹ Giáo xứ, mừng bổn mạng giáo xứ. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Nguyễn Minh Hiếu, cùng đông đảo giáo dân tham dự.

Đầu Thánh lễ, các em thiếu nhi Thánh Thể trong tà áo trắng tinh khôi dâng hoa lên Đức Mẹ, như những đóa hoa lòng thơm ngát, tỏ lòng yêu mến và biết ơn Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Toàn thể cộng đoàn hòa mình trong điệu múa, cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, gói trọn tâm tình kính mến.

Trong bầu khí linh thiêng, cha Đa Minh chia sẻ Lời Chúa, nhắc lại hình ảnh Thánh Đa Minh quỳ dưới chân Đức Mẹ, tay cầm tràng chuỗi Mân Côi, biểu tượng cho sự kết hợp giữa học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện - cốt lõi đời sống Kitô hữu. Ngài mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Đa Minh và Đức Mẹ: siêng năng lần hạt Mân Côi, giữ lòng ăn năn đền tội, cải thiện đời sống và cầu nguyện liên lỉ, để vững tin trong mọi thử thách.

Cha Đa Minh cũng chia sẻ: dù mới nhận nhiệm vụ vỏn vẹn 21 ngày, với lòng yêu mến Đức Mẹ, cha đã bắt tay tu sửa Linh đài Đức Mẹ Môi Khôi, hiện đang thực hiện khoảng 50%. Giáo xứ tiếp tục xin phép và triển khai các hạng mục còn lại, mong nơi đây trở thành chốn linh thiêng để đoàn con Môi Khôi tìm về cầu nguyện và tạ ơn Mẹ. Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện, xin Đức Mẹ Môi Khôi soi sáng và dẫn dắt giáo xứ trong công trình tu sửa nhà thờ, để sớm có nơi thờ phượng và sinh hoạt khang trang, xứng đáng với tình yêu Mẹ dành cho đoàn con.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ tóm lược hành trình hình thành và phát triển của giáo xứ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha đã từng phục vụ nơi đây, đặc biệt tri ân cha sở Đa Minh đã về với giáo xứ trong giai đoạn khó khăn này.

Trong niềm xúc động, cha sở chia sẻ một niềm vui bất ngờ: “Trước giờ lễ, Đức Mẹ đã tặng quà cho chúng ta qua một chị ân nhân gửi 40 triệu đồng để tiếp tục sửa sang Linh đài Đức Mẹ thật đẹp.” Cha cũng thay mặt Đức Mẹ trao tặng phần bánh nhỏ cho mỗi người, như dấu chỉ yêu thương và chúc lành.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong bầu khí hân hoan và cảm động. Mọi người ra về với niềm vui ngập tràn, lòng tín thác và tình yêu mến Đức Mẹ Môi Khôi.

Bài & Ảnh: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top