Giáo xứ Môi Khôi: Mừng kính Thánh Giuse Lao Động - Khai mạc Tháng Hoa kính Mẹ

TGPSG -- “Noi gương Thánh Giuse, mỗi Kitô hữu được mời gọi thánh hóa công việc, trung tín trong bổn phận và cậy trông nơi Chúa giữa những vất vả đời thường.”

Linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú đã nhấn mạnh như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Giuse Lao động, khai mạc Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ, diễn ra lúc 18g00 ngày 01.05.2026, tại nhà thờ Môi Khôi, với sự tham dự đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ là nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ. Những bước múa đơn sơ, dịu dàng của các em Thiếu nhi Thánh Thể đã mở ra một không gian cầu nguyện sốt sắng, khi các em dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm như chính tâm hồn trong sáng và lòng yêu mến của mình. Tiếp đó, đại diện cộng đoàn giáo dân tiến lên dâng hoa trong bầu khí trang nghiêm. Sau cùng, toàn thể cộng đoàn hiệp lòng dâng hoa kính Mẹ, tạo nên một khung cảnh đức tin sống động, diễn tả lòng yêu mến và niềm tín thác dâng lên Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội.

Bước vào Thánh lễ, qua Phụng vụ Lời Chúa, linh mục Đa Minh đã nói lên ý nghĩa ngày lễ kính Thánh Giuse Lao động. Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương sáng của Thánh Giuse, người gia trưởng âm thầm, khiêm nhường nhưng đầy trách nhiệm và tín thác. Cuộc đời lao động của ngài không chỉ là bổn phận thường ngày mà còn trở nên lời cầu nguyện sống động dâng lên Thiên Chúa. Từ đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi thánh hóa công việc, sống trung tín trong bổn phận và đặt trọn niềm cậy trông nơi Chúa giữa những vất vả của đời sống.

Trong bầu khí Tháng Hoa, ngài mời gọi cộng đoàn không chỉ dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa bên ngoài, nhưng hơn hết là những “đóa hoa thiêng” được kết bằng đời sống sám hối, hoán cải, yêu thương và sẻ chia. Đó là biết nhìn lại chính mình, khiêm tốn nhận ra thiếu sót, can đảm thay đổi, mở lòng trước những hoàn cảnh khó khăn và sống bác ái cách cụ thể. Đặc biệt, trong khi giáo xứ đang trùng tu nhà thờ, mỗi người được mời gọi chung tay góp sức, không chỉ bằng vật chất mà còn bằng lời cầu nguyện, sự hiệp nhất và tinh thần trách nhiệm đối với ngôi nhà chung.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và khép lại lúc 19g20 trong niềm hân hoan và tràn đầy ân sủng. Mỗi người ra về với một tâm tình mới: sống sám hối, yêu thương và sẻ chia, cộng tác nhiệt thành với giáo xứ, và dâng lên Đức Mẹ những đóa hoa thiêng của đời sống mỗi ngày.

Tháng Hoa được khai mở không chỉ bằng những cánh hoa rực rỡ, nhưng bằng chính đời sống đức tin được canh tân. Nguyện xin Đức Mẹ Maria luôn đồng hành, nâng đỡ và dẫn dắt cộng đoàn Giáo xứ Môi Khôi, để mỗi người trở nên một đóa hoa thiêng ngát hương, dâng lên Thiên Chúa trong tình yêu, niềm hy vọng và sự hiệp nhất.

Trong Tháng Hoa năm nay, giáo xứ triển khai các sinh hoạt đạo đức nhằm nuôi dưỡng lòng sùng kính Đức Mẹ trong đời sống cộng đoàn. Theo đó, mỗi tuần, vào Thánh lễ chiều thứ Bảy lúc 17g30, đại diện người lớn sẽ dâng hoa kính Mẹ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Bên cạnh đó, các em Thiếu nhi Thánh Thể sẽ dâng hoa trong Thánh lễ Chúa nhật lúc 7g30 như lời ca tụng đơn sơ nhưng đầy yêu mến.

Ngoài ra, từ nay, vào ngày 13 hằng tháng, giáo xứ sẽ cử hành Thánh lễ lúc 12g trưa tại Đài Đức Mẹ, bắt đầu từ ngày 13.05 đến 13.10. Đây là dịp để cộng đoàn quy tụ bên Mẹ, dâng lên những tâm tình cầu nguyện, phó thác và xin Mẹ chuyển cầu cho từng gia đình, cách riêng trong hành trình xây dựng và trùng tu ngôi thánh đường.

Bài: Lucia Thanh Trúc & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top