Giáo xứ Môi Khôi: Khai mạc Tháng Mân Côi

TGPSG -- Vào lúc 18g00 thứ Năm, ngày 01.10.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Môi Khôi đã diễn ra Thánh lễ khai mạc Tháng Mân Côi, do Linh mục chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú chủ sự.

Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, các anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi, phụ huynh và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Trước giờ cử hành Thánh lễ, một cơn mưa rất lớn đã làm ngập tuyến đường chính dẫn đến nhà thờ, gây khó khăn cho việc đi lại. Dẫu vậy, vì lòng yêu mến và sùng kính Đức Mẹ Maria, cộng đoàn vẫn vượt qua thời tiết bất lợi để tham dự Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng và ấm cúng.

Mở đầu chương trình, đội múa thiếu nhi của giáo xứ đã dâng lên Mẹ Maria điệu múa tràng hạt Mân Côi, như một lời chào kính Mẹ trong ngày khai mạc.

Sau các bài đọc Lời Chúa và đoạn trích Phúc Âm theo thánh Luca (Lc 1, 26-38), linh mục chánh xứ Đa Minh đã chia sẻ cùng cộng đoàn bài giảng:

Khởi đi từ tư tưởng của Thánh Anphongsô: “Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt, và khi làm người, Ngài cũng cần một người mẹ như bao người khác, trải qua chín tháng cưu mang, nhờ dòng máu và dòng sữa của Mẹ Maria để lớn lên trong sự khôn ngoan.”

Linh mục Đa Minh quảng diễn: “Mẹ Maria tuy không sinh chúng ta về mặt thể lý nhưng Mẹ sinh chúng ta trong đức tin. Điều này cũng được thể hiện rõ qua hình ảnh Giáo hội sơ khai: sau khi Đức Giêsu về trời, các Tông đồ đã họp nhau cầu nguyện bên cạnh sự chăm sóc, nâng đỡ của Mẹ Maria.”

Bên cạnh đó, vì ngày 01/10 cũng là ngày lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Linh mục chánh xứ đã nhắc lại trải nghiệm tuổi thơ của Thánh nữ: Năm 4 tuổi, khi Mẹ mất, Têrêsa từng có trải nghiệm ngọt ngào khi dò dẫm từng bậc cầu thang, gọi “Mẹ ơi!” và nghe tiếng đáp lại “Mẹ đây!” cho đến khi được ôm trọn vào lòng mẹ. Về sau, khi bước vào dòng Cát Minh lúc 15 tuổi với khao khát nên thánh, Têrêsa đã tìm ra “con đường thơ ấu tâm linh”: thay vì gọi “Mẹ ơi!”, chị gọi “Chúa ơi!” trong từng công việc nhỏ bé hằng ngày, từ việc quét nhà, dọn bàn thánh cho đến những cơn đau bệnh, thở dốc vì bệnh phổi. Chị phó thác tất cả cho Chúa và từng bước tiến lên đỉnh cao trên con đường nên thánh.

Từ gương sống đó, linh mục Đa Minh nhắn nhủ cộng đoàn: Tháng Mân Côi là dịp để mỗi người nhớ về Mẹ Maria, Mẹ Đức tin của chúng ta. Hãy chạy đến cùng Mẹ, thưa lên tiếng “Mẹ ơi!” và dâng trao những đau khổ, khó khăn trong cuộc sống để Mẹ chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác. Linh mục cũng tha thiết mời gọi các gia đình hãy nhắc nhở nhau lần chuỗi Mân Côi mỗi tối tại gia đình để tìm lại sự bình an đích thực.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong không khí nghiêm trang.

Sau phần Rước lễ, như thường lệ vào tối thứ Năm hằng tuần, cộng đoàn cùng ở lại tham dự giờ Chầu Thánh Thể. Trong không khí lắng đọng và linh thiêng, đây là khoảng thời gian quý báu để mỗi người con được ở bên Chúa Giêsu Thánh Thể, thờ lạy, cầu nguyện và dâng lên Chúa những nguyện ước cho bản thân, gia đình và cộng đoàn.

Giờ Chầu Thánh Thể khép lại vào lúc 19g45. Lúc này, cơn mưa lớn cũng vừa tạnh. Mọi người ra về trong niềm hân hoan của ngày khai mạc Tháng Mân Côi, tin tưởng vào sự bình an và ơn lành mà Chúa Giêsu sẽ ban qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Bài và ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top