Giáo xứ Môi Khôi - hạt Xóm Chiếu: Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

Giáo xứ Môi Khôi - hạt Xóm Chiếu: Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

Giáo xứ Môi Khôi - hạt Xóm Chiếu: Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

TGPSG -- Dưới bầu trời cuối năm dịu mát, Sài Gòn đón mùa Giáng Sinh về. Giữa khuôn viên nhà thờ giáo xứ Môi Khôi còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, những ngọn đèn Giáng Sinh đã bắt đầu được treo lên, báo hiệu giáo xứ bước vào những ngày tĩnh tâm Mùa Vọng trong tâm thế lặng lẽ, mong chờ và đầy hy vọng.

“Đón chờ Giêsu - Niềm hy vọng đời ta” là chủ đề của kỳ tĩnh tâm năm nay, trong 3 ngày 17 – 19/12/2025. Nghe qua tưởng chừng quen thuộc, nhưng chủ đề này lại mang ý nghĩa sâu xa đối với cộng đoàn giáo xứ. Bởi lẽ, đã từ rất lâu, có lẽ nhiều năm qua, giáo xứ Môi Khôi mới lại có dịp tổ chức một kỳ tĩnh tâm chung cho toàn thể cộng đoàn.

Xuất phát từ thao thức mục vụ ấy, linh mục (Lm) chánh xứ Đa Minh đã sớm lên kế hoạch và mời cha Phaolô Ngô Văn Phi, CSsR, về giảng phòng cho cộng đoàn trong Mùa Vọng năm nay.

Khi thông tin được công bố, nhiều giáo dân không giấu được niềm vui. Sự háo hức hiện rõ trong ánh mắt và trong những câu chuyện trao đổi sau Thánh lễ, bởi ai cũng mong chờ một dịp để dừng lại, nhìn lại chính mình và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Ngày 17/12/2025

Ngày đầu tiên của kỳ tĩnh tâm, cộng đoàn giáo xứ quy tụ tham dự Thánh lễ trong một bối cảnh đặc biệt: ngôi thánh đường thân quen đang trong quá trình trùng tu. Cung thánh tạm dời, nền nhà chưa hoàn thiện, tiếng búa, tiếng máy dường như vẫn vang vọng đâu đó. Thế nhưng, giữa những thiếu thốn bên ngoài ấy, bầu khí phụng vụ lại trở nên thinh lặng, lắng đọng và sốt sắng hơn bao giờ hết. Người ta dễ nhận ra rằng, khi những tiện nghi quen thuộc bị tạm gác sang một bên, con người lại dễ hướng lòng mình vào điều cốt lõi: gặp gỡ Thiên Chúa.

Trong các bài giảng, cha Phaolô không dùng những lời lẽ cầu kỳ, mà nói bằng giọng rất đời, rất thật. Ngài mời gọi mỗi người xem Mùa Vọng như thời gian để “dọn lòng”, chỉnh sửa lại đời sống của mình, giống như cách giáo xứ đang từng ngày sửa chữa ngôi nhà thờ vật chất. Cha thẳng thắn nhìn vào thực trạng xã hội hôm nay: con người dễ lừa dối nhau, tranh chấp tài sản, thậm chí ngay trong gia đình, anh em cũng có thể bất hòa vì tiền bạc, nghi ngờ, hay thiếu sự cảm thông và tha thứ. Những lời chia sẻ ấy không nhằm lên án, mà để mỗi người soi chiếu lại chính mình, nhận ra những “góc tối” cần được hoán cải.

Kết thúc một bài giảng, cha giảng phòng nhấn mạnh bằng hình ảnh rất mạnh mẽ trong Tin Mừng: “Đồi cao phải bạt cho thẳng, hố sâu hãy lấp đầy.” Đây không chỉ là lời tiên báo về Đấng Cứu Thế, mà còn là lời mời gọi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay: hãy chọn con đường ngay thẳng, không lươn lẹo, không dối lừa, để sẵn sàng đón Chúa đến trong cuộc đời mình.

Ngày 18/12/2025

Buổi tĩnh tâm thứ hai, trong bài Tin Mừng Matthêu 1,18–24, cha Phaolô tiếp tục dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào hành trình Mùa Vọng bằng việc chiêm ngắm hình ảnh thánh cả Giuse - người công chính đã thưa tiếng “xin vâng” theo thánh ý Thiên Chúa giữa một biến cố đầy thử thách, khi Đức Maria mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Trước những bối rối rất con người, thánh Giuse không khép lòng hay nghi ngờ, mà âm thầm đón nhận và hành động trong niềm tin, trở thành mẫu gương cho mỗi Kitô hữu biết đặt ý Chúa lên trên suy tính riêng tư của mình.
Từ mẫu gương ấy, cha giảng phòng nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn nhìn vào những vấn đề trong xã hội hôm nay. Nhiều gia đình rơi vào căng thẳng, xung đột, khi vợ chồng thường xuyên cãi vã, thiếu sự tôn trọng lẫn nhau. Không ít cha mẹ vì mải mê theo mức lương cao hay địa vị xã hội mà vô tình bỏ bê con cái, khiến hạnh phúc gia đình dần rạn nứt. Cha mời gọi cộng đoàn hãy dừng lại, nhìn lại đời sống hôn nhân và gia đình của mình, để học nơi thánh Giuse sự lắng nghe, nhẫn nại và trách nhiệm trong yêu thương.

Trong dòng chia sẻ ấy, cha Phaolô cũng nhắc đến một hình ảnh rất gần gũi với cộng đoàn giáo xứ Môi Khôi hôm nay: cha chánh xứ Đa Minh, người vừa mới nhận nhiệm sở, đã lập tức bắt tay vào công việc trùng tu và sửa chữa ngôi nhà thờ vốn đã cũ kỹ, xuống cấp. Ngôi thánh đường nằm thấp hơn mặt đường, lại ở ngay ngã ba, ngày ngày phải chịu cảnh xe công, xe tải qua lại ầm ầm, bụi bặm và ô nhiễm. Thế nhưng, với niềm tin và quyết tâm, cha xứ cùng cộng đoàn đang từng bước làm mới ngôi nhà chung của giáo xứ.
Cha giảng phòng bày tỏ niềm hy vọng rằng chỉ trong vài tháng tới, cộng đoàn Môi Khôi sẽ có được một ngôi thánh đường khang trang hơn, xứng đáng là nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Qua đó, ngài tha thiết mời gọi mọi người hiệp nhất, chung sức chung lòng, cùng nhau góp công, góp của và nhất là lời cầu nguyện, để công trình sớm hoàn thành. Bởi lẽ, không chỉ ngôi nhà thờ vật chất cần được xây dựng, mà chính sự hiệp nhất và yêu thương trong cộng đoàn mới là nền móng vững bền nhất cho ngôi thánh đường thiêng liêng giữa lòng giáo xứ.

Ngày 19/12/2025

Ngày thứ ba của kỳ tĩnh tâm, theo bài Tin Mừng Lc 1,26–38, cha Phaolô diễn giải để cộng đoàn hiểu sâu sắc mầu nhiệm Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Maria tại Na-da-rét: Mẹ sẽ thụ thai và sinh hạ Đấng Cứu Thế nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần. Trước mầu nhiệm vượt quá hiểu biết con người, Đức Maria đã khiêm tốn thưa tiếng “Xin vâng”, hoàn toàn phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Qua đó, Mẹ trở thành mẫu gương của đức tin, sự vâng phục và sẵn sàng cộng tác vào chương trình cứu độ.

Đặc biệt, cha giảng phòng còn kể lại những câu chuyện về các nhân chứng sống – những người không phải Kitô hữu. Một trong những nhân chứng đó là nghệ sĩ diễn kịch Thành Lộc, người có lòng tin đơn sơ vào Đức Mẹ, kiên trì cầu nguyện và đã nhận được ơn chữa lành. Những chứng từ ấy nhắc nhở cộng đoàn rằng Thiên Chúa không bị giới hạn, và ân sủng của Ngài luôn vượt qua những khuôn khổ con người đặt ra.

Khép lại những ngày tĩnh tâm, cộng đoàn Môi Khôi được mời gọi trở về với điều cốt yếu nhất của Mùa Vọng: dọn lòng, sửa đổi bản thân và làm hòa với nhau, để đón chờ mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Máng cỏ đẹp nhất không phải là những trang trí rực rỡ, mà chính là một tâm hồn rộng mở, biết yêu thương và tha thứ. Chúa đang đến, đang gần và sẽ đến - Ngài hiện diện nơi mỗi người, trong từng gia đình, và trong chính giáo xứ thân yêu này. Đó là nguồn mạch bình an và niềm vui, ngay giữa những ngày tháng còn bộn bề của cuộc sống.

Bài & ảnh: Giuse Huỳnh Hải Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top