Giáo xứ Minh Đức: Hiến máu nhân đạo lần IV, khi tình yêu trở thành sự sống

TGPSG -- Trong Tông huấn đầu tay Dilexi Te (Ta đã yêu thương con), Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: tình yêu Thiên Chúa không phải là khái niệm trừu tượng, nhưng là dấn thân và hạ mình để chạm đến nỗi đau con người. Ngài nhắc nhở: “Người nghèo và người đau khổ chính là hiện thân của Chúa Kitô, đang chờ chúng ta yêu thương”.

Đáp lại lời mời gọi ấy, chương trình hiến máu nhân đạo “Sẻ chia vì sự sống” lần IV tại Giáo xứ Minh Đức, hạt Thủ Thiêm không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp, mà còn là cách cụ thể hóa đức tin và tình yêu Kitô giáo.

Qúy Thầy chủng sinh Dòng Đa Minh

Chính trong tinh thần đó, sáng sớm ngày 18.04.2026, khu vực tổ chức ngày hội “Hiến máu nhân đạo” lại rộn ràng bước chân của những người đến sẻ chia vì sự sống.

Dù đã là lần thứ tư tổ chức, mỗi lần vẫn mang đến những điều mới mẻ, bởi mỗi giọt máu đều chứa đựng một câu chuyện yêu thương và niềm tin rằng sự sống luôn đáng được nâng niu, trân quý.

Hiện diện trong ngày hội là các linh mục, tu sĩ nam nữ, anh chị em Caritas, thành viên Truyền thông Công giáo, cùng nhiều người đang hoạt động trong các lãnh vực khác nhau: từ trí thức, sinh viên đến người lao động, buôn bán, kinh doanh… đến từ khắp nơi trong thành phố và các hội dòng.

Hiến máu là hiến dâng sự sống

Trong mầu nhiệm Thập giá, Chúa Giêsu đã đổ đến giọt máu cuối cùng vì yêu thương nhân loại. Vì thế, khi tự nguyện hiến đi một phần máu thịt của mình, chúng ta đang họa lại cử chỉ yêu thương của Thầy Chí Thánh. Đó là sự sẻ chia sự sống cách trực tiếp và chân thực nhất. Mỗi đơn vị máu trao đi là một lời khẳng định: “Tôi yêu thương bạn, vì Chúa đã yêu thương tôi”.

Ánh mắt Samaritanô giữa đời thường

Tông huấn Dilexi Te mời gọi chúng ta sống như người Samaritanô nhân hậu, không đi vòng qua nỗi đau của người khác. Thực tế, trên giường bệnh, vẫn có những người anh em nghèo khó từng giờ chiến đấu với tử thần vì thiếu máu. Một giọt máu lúc này không chỉ là phương thuốc, mà còn là niềm hy vọng, là lời an ủi rằng họ không bị bỏ rơi giữa cơn thử thách.

Cha GB. Lê Hoàng Huynh - Phó Bề Trên tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm, kiêm Giám đốc Thỉnh viện thánh Gioan tông đồ.

Cha Giuse Võ Viết Cường - Chánh xứ Minh Đức

Hiệp thông qua dòng máu sẻ chia

Khi hiến máu, chúng ta không phân biệt người nhận là ai, giàu hay nghèo, thuộc tôn giáo nào. Chính hành động này phá tan mọi rào cản, nối kết chúng ta trong một gia đình nhân loại duy nhất. Theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, tình yêu chân chính luôn có sức mạnh quy tụ và chữa lành những đổ vỡ của xã hội.

Các nữ tu thuộc nhiều Hội Dòng

Thành viên Mục vụ Truyền Thông Thủ Thiêm

Lời mời gọi từ trái tim

Đừng để nỗi sợ hãi hay sự bận rộn ngăn cản chúng ta thực thi đức ái. Hãy đến và trao tặng món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa đã ban, chính là sự sống.

Hãy cùng nhau viết tiếp câu chuyện tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay, để lời “Ta đã yêu thương con” được vang vọng qua từng nhịp đập của những trái tim được cứu sống.

Bài & Ảnh: Minh Hà - Minh Trung (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top