Giáo xứ Martinô: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể

Giáo xứ Martinô: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể

Giáo xứ Martinô: Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể

TGPSG “Cộng đoàn và các em thiếu nhi được mời gọi noi gương cha thánh Piô Năm Dấu, sống gắn bó với Chúa và quảng đại đáp lại ơn gọi.”

Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác đã nhắn nhủ như trên khi chủ sự Thánh lễ kính thánh Piô Pietrelcina - Cha thánh Piô Năm Dấu, làm phép tượng thánh Piô, công bố Thánh tích của ngài và ban Bí tích Thánh Thể cho 30 em thiếu nhi trong ngày Rước Lễ lần đầu, diễn ra lúc 18g30 ngày 23.09.2025 tại giáo xứ Martinô, giáo hạt Gia Định.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Ngô Vũ Anh Tuấn, cùng 12 linh mục thuộc các Dòng Thánh Tâm Huế, Đức Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa; cùng sự hiện diện của đông đảo tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ, các em thiếu nhi Rước Lễ lần đầu, phụ huynh, huynh trưởng, dự trưởng và cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trước đó, lúc 18g, linh mục chánh xứ Giuse cùng Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và thiếu nhi đã có mặt tại cổng nhà thờ để chào đón Đức Giám mục Giuse và quý cha.

Ngài đã quỳ thinh lặng cầu nguyện trước gian cung Thánh, rồi thân tình chúc lành cho các em thiếu nhi và thăm hỏi cộng đoàn với những cử chỉ gần gũi, trìu mến.

Sau đó, đoàn rước tiến vào thánh đường gồm hương - lửa, thánh giá - nến cao, các em Rước Lễ lần đầu, lễ sinh, quý cha đồng tế, tượng cha thánh Piô, và sau cùng là Đức Giám mục.

Thánh lễ bắt đầu với nghi thức nhập lễ và Phụng vụ Lời Chúa.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ về cuộc đời cha thánh Piô Năm Dấu và ý nghĩa Thánh tích của ngài. Ngài nhấn mạnh: trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, có lẽ chỉ giáo xứ Martinô được vinh dự lưu giữ Thánh tích cha thánh Piô. Đức cha mời gọi cộng đoàn, cách riêng các em thiếu nhi, hãy học gương thánh nhân và cầu nguyện cho 30 em được rước Chúa lần đầu hôm nay, để sau này có thể có những ơn gọi dâng hiến.

Ngài đã diễn tả tâm tình ấy qua những vần thơ đơn sơ, chất chứa niềm tin tưởng và phó thác:

“ Con hạnh phúc vì con có Chúa

Chúa cùng con tiến bước trên đời

Mặc cho sóng gió biển khơi

Mặc cho nhiều lúc đường đời bất an

Đời có Chúa ngập tràn sức sống

Con vững tâm hy vọng tin yêu

Đời con nên thánh sáng chiều

Nẻo đường trần thế thương yêu hết lòng.”

Kết thúc bài giảng, Đức cha đọc những lời thơ tha thiết dựa theo tâm tình nguyện cầu của chính cha thánh Piô Năm Dấu:

“Xin ở lại với con, lạy Chúa

Vì con cần có Chúa ở bên

Với Chúa, con chẳng dám quên

Vì con yếu đuối nhiều phen chối thầy

Xin ở lại nơi đây, lạy Chúa

Con yếu hèn, thất hứa thảm thương

Nhiều lúc ngã quỵ trên đường

Chúa nâng con dậy, yêu thương giữ gìn

Con quỳ gối cầu xin, Lạy Chúa

Giúp con thêm mạnh sức đường đời

Như hoa mới nở tàn rồi

Cuộc đời ngắn lắm mặc dầu phúc-may

Con xin Chúa lòng đầy tha thiết

ở với con lúc chết tàn hơi

Giữa bao giông tố cuộc đời

Chỉ con bên Chúa-nghỉ ngơi yên hàn.

Chúa bên con- Thiên đàng trần thế

Thật dịu êm hiến tế tình yêu

Con chẳng ước muốn gì nhiều

Không đòi phần thưởng cao siêu làm gì

Chỉ xin được ở cùng với Chúa

Đồi Canvê vàng úa năm nào

Bỗng nghe lời Chúa ngọt ngào

Thiên đàng vĩnh phúc-Chúa trao ân tình.”

Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện chung và Phụng vụ Thánh Thể.

Trong phần hiệp lễ, Đức Giám mục trao Mình và Máu Thánh Chúa cho các em Rước Lễ lần đầu và phụ huynh trong bầu khí trang trọng và linh thiêng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đại diện cộng đoàn dâng lời cảm tạ Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ.

Đáp từ, Đức cha Phụ tá Giuse thay lời Đức Tổng, bày tỏ lòng biết ơn linh mục chánh xứ cùng cộng đoàn vì những nỗ lực xây dựng và phát triển đời sống đức tin của giáo xứ.

Bài:Maria Võ Phương & Ảnh: GB Hồ Quốc Anh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top