Giáo xứ Mai Khôi: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Sinh viên Mai Khôi

Giáo xứ Mai Khôi: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Sinh viên Mai Khôi

Giáo xứ Mai Khôi: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Sinh viên Mai Khôi

TGPSG -- “Mỗi người chúng ta được mời gọi sống đức tin chân thành, nhận ra và cảm tạ hồng ân Chúa trong đời sống hằng ngày.”

Đó là lời mời gọi của linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, O.P., khi ngài chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Sinh viên Mai Khôi, được cử hành lúc 17g30 Thứ Bảy, ngày 11.10.2025, tại nhà thờ Mai Khôi. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các bạn sinh viên Mai Khôi, anh chị cựu sinh viên, cùng các bạn lưu xá sinh viên Đa Minh, lưu xá bạn, sinh viên Công giáo thân quen và cộng đoàn dân Chúa.

Đón tiếp và sinh hoạt

Từ 15g00, các bạn sinh viên cùng các anh chị cựu thành viên đã quy tụ tại khuôn viên Tu viện Mai Khôi để cùng nhau sinh hoạt, giao lưu và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức hình kỷ niệm nhân dịp họp mặt mừng 18 năm thành lập nhóm.

Sau phần sinh hoạt, các bạn lắng nghe phần chia sẻ của linh mục Giuse Trần Vinh Hà, O.P. - Linh hướng Sinh viên Mai Khôi. Tiếp đó là các trò chơi và phần đố vui sôi nổi, tạo nên bầu khí vui tươi, gắn kết. Đại diện các nhóm cũng gửi lời chúc mừng thân thương đến Sinh viên Mai Khôi nhân kỷ niệm 18 năm hình thành và phát triển.

Thánh lễ tạ ơn

Thánh lễ tạ ơn là đỉnh cao của ngày họp mặt mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Sinh viên Mai Khôi.
Chủ tế Thánh lễ là linh mục Giuse Nguyễn Văn Hiển, O.P. - Bề trên Chánh xứ Mai Khôi.
Đồng tế với ngài có:

  • Linh mục Giuse Trần Vinh Hà, O.P. - Linh hướng Sinh viên Mai Khôi.
  • Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, O.P. - Giám đốc Sứ vụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam
  • Linh mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Tuấn, O.P. - cựu thành viên Sinh viên Mai Khôi.

Trước Thánh lễ, linh mục Giuse Trần Vinh Hà, O.P. chủ sự nghi thức gia nhập và trao huy hiệu cho các tân thành viên Sinh viên Mai Khôi.

Đầu lễ, linh mục chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các bạn sinh viên, để luôn biết noi gương Đức Mẹ trong đời sống đức tin và phục vụ.

Trong bài giảng, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, O.P. chia sẻ về hành trình đức tin của ông Naaman và mười người phong hủi, nhấn mạnh rằng lòng khiêm tốn và biết ơn là chìa khóa để đón nhận ơn Chúa. Ngài mời gọi:

“Như ông Naaman khi vâng nghe lời ngôn sứ mà được sạch, hay người Samari quay lại tạ ơn Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống đức tin chân thành, nhận ra và cảm tạ hồng ân Chúa trong đời sống hằng ngày.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

 Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g30 cùng ngày. Cộng đoàn cùng nhau chụp hình lưu niệm, khép lại một ngày tràn đầy niềm vui, hiệp thông và tạ ơn - dấu ấn đáng nhớ trong hành trình 18 năm của Sinh viên Mai Khôi.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn - Ban Truyền Thông SVMK (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top