Giáo xứ Long Đại: Thánh lễ Tất niên với tâm tình tạ ơn

Giáo xứ Long Đại: Thánh lễ Tất niên với tâm tình tạ ơn

Giáo xứ Long Đại: Thánh lễ Tất niên với tâm tình tạ ơn

TGPSG -- Trong tâm tình tạ ơn cuối năm, cộng đoàn Giáo xứ Long Đại đã long trọng cử hành Thánh lễ tất niên vào lúc 06g00 sáng ngày 08/02/2026 tại nhà thờ giáo xứ. Thánh lễ do linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Bảo Quốc chủ tế, cùng sự hiện diện của Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm.

Phụng vụ Lời Chúa

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, qua các bài đọc được công bố, cộng đoàn được mời gọi suy niệm về căn tính và sứ mạng của người Kitô hữu giữa lòng thế giới.

Long-Đai (2)

Long-Đai (3)

Triển khai Tin Mừng trong bài giảng, linh mục Giuse đã giúp cộng đoàn đào sâu ý nghĩa hai hình ảnh quen thuộc nhưng đầy sức gợi tả là muối và ánh sáng:

Long-Đai (4)

Đức Giêsu dùng hai hình ảnh là muối và ánh sáng để nói về ơn gọi của người môn đệ. Muối có tác dụng âm thầm, không dễ nhận ra, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp với người khác và cần thời gian. Vì thế, làm muối cho đời đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ và tác động từ nội tâm.

Ngài nhấn mạnh rằng muối không phô trương, nhưng chính sự âm thầm tan biến lại làm nên giá trị. Đó cũng là hình ảnh của đời sống nội tâm, của sự hy sinh lặng lẽ và bền bỉ nơi mỗi Kitô hữu.

Tiếp đó, ngài chia sẻ về hình ảnh ánh sáng:

Ánh sáng thì khác: hiệu quả thấy ngay, thể hiện ra bên ngoài qua gương sáng và việc làm tốt, mang lại niềm hy vọng cho người khác. Tuy nhiên, không phải mọi việc tốt đều được người đời nhìn nhận như nhau. Vì thế, tiêu chuẩn của người Kitô hữu không phải là lời khen chê của con người, mà là mọi việc làm có nhằm tôn vinh Chúa Cha hay không.

Ngài mời gọi cộng đoàn can đảm sống ánh sáng Tin Mừng qua những việc làm cụ thể mỗi ngày, với tinh thần khiêm tốn và ngay thẳng:

Chúng ta không cần đợi đến khi hoàn hảo mới dám làm ánh sáng. Mỗi người đều bất toàn, nhưng những ơn lành Chúa ban cần được chia sẻ, với thái độ khiêm tốn, tránh khoe khoang. Làm điều tốt vì danh Chúa sẽ đem lại bình an và phúc lành, như lời Chúa hứa qua ngôn sứ I-sai-a.

Kết thúc bài giảng, cha Giuse nhấn mạnh sự gắn kết không thể tách rời giữa muối và ánh sáng - giữa đời sống nội tâm và hành động bên ngoài. Ngài khích lệ mọi thành phần Dân Chúa và các em thiếu nhi, biết dùng những khả năng Chúa ban để yêu thương, phục vụ và mang ánh sáng của Chúa đến cho mọi người xung quanh.

Trong giây phút tất niên, Lời Chúa về muối và ánh sáng trở thành lời mời gọi mỗi người dừng lại để nhìn lại chính mình:
Nhìn lại một năm đã qua, tôi đã sống mối tương quan với Thiên Chúa ra sao? Tôi đã đối xử với anh chị em bằng sự cảm thông và yêu thương như thế nào? Tôi đã âm thầm làm điều tốt, kiên nhẫn hy sinh như muối tan đi cho đời, hay để những mệt mỏi, buồn phiền làm nguội lạnh con tim mình?

Trong tâm tình tạ ơn và sám hối, cộng đoàn cùng xin Chúa cho mỗi người biết trở về với Ngài, biết sống yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn, để bước sang năm mới với một đời sống đơn sơ, chân thành và chan chứa ánh sáng Tin Mừng.

 Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể

Long-Đai (5)

Thánh lễ kết thúc lúc 07g00 sáng cùng ngày trong niềm vui và bình an. Mọi người ra về với phép lành của Chúa, mang theo những suy tư lắng đọng từ Lời Chúa và hẹn gặp lại nhau trong bữa tiệc tất niên vào buổi chiều cùng ngày.

Niềm vui hiệp thông trong bữa tiệc tất niên

Từ 14g00, bà con giáo dân gần xa đã quy tụ tại khuôn viên nhà xứ để cùng nhau chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên trong tinh thần hiệp nhất và sẻ chia. Người thì sắp xếp bàn ghế, người lo chuẩn bị sân khấu; chị em phụ nữ tất bật làm rau, nấu nướng, lên món… Mỗi người một việc, nhưng tất cả đều chung một niềm vui và sự hân hoan.

Long-Đai (6)

Long-Đai (7)

Đến 16g00, mọi công việc đã hoàn tất.

Long-Đai (8)

Khoảng 17g00, nhiều người đã tập trung tại sân nhà thờ. Những khoảnh khắc thân thương được lưu lại qua những tấm hình “check-in” rộn ràng tiếng cười, ghi dấu một năm với biết bao kỷ niệm.

Long-Đai (9)

Long-Đai (10)

Đến 17g30, khi cộng đoàn đã hiện diện đông đủ, Lm chánh xứ Giuse Nguyễn Công Kỳ gửi lời tri ân chân thành đến toàn thể giáo dân đã luôn đồng hành, cộng tác và nâng đỡ cha trong mọi sinh hoạt mục vụ suốt năm qua. Sau đó, ngài tuyên bố lý do buổi họp mặt, giới thiệu thành phần tham dự và long trọng thánh hóa bữa tiệc.

Long-Đai (11)

Bữa tiệc diễn ra với tinh thần một đại gia đình - con một Cha. Ai nấy đều rạng rỡ nụ cười trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất.

Như mọi năm, để chương trình tất niên thêm phần sinh động, các tiết mục văn nghệ do chính cộng đoàn giáo xứ được nhiều người đăng ký thể hiện, mang đến bầu khí vui tươi và ấm áp.

Long-Đai (12)

Long-Đai (13)

Đặc biệt, phần bốc thăm trúng thưởng, được nhiều người mong đợi, đã mang lại nhiều tiếng cười và niềm vui bất ngờ. Dù phần quà không lớn, nhưng chứa đựng tình thân và sự gắn kết giữa các thành viên trong giáo xứ.

Cha xứ là người bốc lá thăm đầu tiên.

Long-Đai (13)

Lần lượt những phần quà được trao cho những người may mắn.

Long-Đai (14)

Long-Đai (15)

Bữa tiệc tất niên kết thúc lúc 20g30, để lại trong lòng mỗi người tham dự những ký ức đẹp và một khởi đầu mới đầy tin yêu cho năm sắp tới.

Khép lại ngày tất niên, mỗi người ra về không chỉ mang theo niềm vui sum họp, mà còn mang theo lời mời gọi sống chứng tá giữa đời thường. Ước mong rằng, trong năm mới sắp đến, cộng đoàn giáo xứ Long Đại sẽ tiếp tục hiệp nhất trong yêu thương, kiên trì làm muối cho đời và can đảm trở nên ánh sáng giữa thế gian, để qua từng việc làm nhỏ bé, danh Chúa được tôn vinh và Nước Ngài được lan tỏa mỗi ngày.

Bài & hình: Têrêsa Phan Thị Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top