Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng Khu họ Thánh Đa Minh

Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, bổn mạng Khu họ Thánh Đa Minh

TGPSG -- “Người ta làm được, sao mình không làm được?”

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Đa Minh, mừng bổn mạng Khu họ Thánh Đa Minh, được cử hành lúc 17g30 ngày 08.08.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng. Tham dự Thánh lễ có rất đông giáo dân trong giáo xứ Lộc Hưng.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Đa Minh chung quanh thánh đường tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng lễ, linh mục Phêrô nhấn mạnh ba điều khi Giáo hội mừng kính các vị thánh: làm sáng tỏ sự thánh thiện trong Hội Thánh.

Ngài quảng diễn: “Muốn nói Lời Chúa dạy chúng ta sống; và cho chúng ta thấy các vị thánh là những ngọn đèn chiếu sáng.

Trước hết, lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: ‘Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.’ Hội Thánh thánh thiện vì Đấng sáng lập Hội Thánh là Đức Giêsu Kitô. Hội Thánh được ví như một thân mình, Đức Giêsu là Đầu, Giáo hội là thân thể và các tín hữu là những chi thể. Vì Đức Giêsu là Đấng Thánh nên Hội Thánh hưởng nhờ sự thánh thiện của Đấng sáng lập.

Sự thánh thiện ấy còn được thể hiện qua hình ảnh các vị thánh trong Hội Thánh, như thánh Đa Minh, chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam.

Điều thứ hai, Lời Chúa dạy chúng ta sống. ‘Lời Chúa dạy trong tầm sức của chúng ta.’

Các vị thánh đã sống Lời Chúa dạy và lời Đức Giêsu: ‘Ai muốn theo tôi, hãy vác thập giá mình mà theo.’ ‘Người ta làm được, sao mình không làm được?’

Điều thứ ba, khi tôn phong một vị thánh, Giáo hội cho chúng ta thấy đây là ngọn đèn chiếu sáng, chiếu soi thế gian trong bóng đêm của sự tối tăm và sự chết, để người ta nhìn mà thán phục.

Cha Trương Bửu Diệp được nhắc đến như một hình ảnh cụ thể. Không phải chỉ có người có đạo, mà cả những người ngoài đạo và tôn giáo bạn cũng đến để kêu xin và học nơi ngài. “Gương sáng để chúng ta học đòi và bắt chước.”

Nơi thánh Đa Minh có hai điều: ngài luôn cầu nguyện với Thiên Chúa và có lòng mến Đức Maria.

Thánh Đa Minh nói chuyện với Chúa như một người bạn. Sau những công việc trong ngày và sứ vụ được giao, Đức Giêsu vào nơi vắng vẻ, nơi thanh lặng để nói chuyện với Chúa Cha. Thánh Đa Minh cũng luôn nói chuyện với Chúa.

‘Bổn phận là đem Chúa cho anh em.’ Đó là bản chất của Hội Thánh và là sứ vụ của tất cả chúng ta. ‘Những gì các con đã nhận nhưng không, hãy cho nhưng không.’

Chúng ta đã đón nhận niềm tin, đã đón nhận ân phúc Chúa thương ban và tên chúng ta được ghi trên trời. ‘Cuộc sống là món nợ phải trả thôi à. Phải trả thôi.’

Điều thứ hai nơi thánh Đa Minh là lòng mến Đức Maria. Lúc nào ngài cũng nhờ Mẹ, thưa với Mẹ, xin Mẹ.

Khi đi thuyết giảng, có những lúc gặp khó khăn, nói hoài mà người ta không nghe. Ngài đến gặp Mẹ. Sau đó, Đức Mẹ hiện ra với thánh Đa Minh. Linh mục tiếp tục nói về Kinh Mân Côi và việc cầu nguyện.

Cuối bài giảng, linh mục Phêrô nhắc cộng đoàn cầu nguyện với Chúa luôn luôn để đậm sâu, đậm thấm về Đức Giêsu, để có thể nói về Chúa cho anh em bất cứ lúc nào.”

Sau cùng, các giáo khu, giáo họ và huynh đoàn Đa Minh nhận thánh Đa Minh làm bổn mạng; đồng thời xin thánh Đa Minh thương cầu bầu cho giáo xứ, cho gia đình và cho tất cả mọi người.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30, trong niềm vui của cộng đoàn cùng hướng đến việc noi gương thánh Đa Minh, luôn cầu nguyện với Thiên Chúa và yêu mến Đức Maria.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top