Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa
TGPSG -- “Chúa đã sinh ra con, Chúa đã trao cho con, Chúa sẽ bảo trợ, soi sáng, thêm sức và gìn giữ.”
Linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mừng bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, được cử hành lúc 17g30 ngày 01.10.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng, với sự tham dự của giáo dân trong giáo xứ.
(4).jpg)
(1).jpg)
Trong bài giảng, linh mục Phêrô nhắc lại cuộc đời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - một vị thánh trẻ đã chọn con đường nên thánh giữa đời sống âm thầm, đơn sơ và phó thác nơi Thiên Chúa.
Sinh ra trong một gia đình đạo đức, Têrêsa lớn lên trong bầu khí cầu nguyện. Mỗi sáng, mỗi tối và trước các bữa ăn, gia đình cùng hướng lòng về Chúa. Trong tám người con, ba người qua đời khi còn nhỏ; Têrêsa là người con út trong năm người còn lại.
Khi Têrêsa khoảng 3–4 tuổi, mẹ qua đời. Người cha tiếp tục gìn giữ đời sống đức tin của gia đình. Các chị lần lượt bước vào đời sống tu trì. Đến năm 15 tuổi, Têrêsa cũng tha thiết xin vào dòng Cát Minh, dù chưa đủ tuổi theo quy định. Sau khi trình bày nguyện vọng, chị được phép bước vào đời sống đan tu.
Nơi đan viện, Têrêsa sống giữa những công việc rất bình thường: phục vụ phòng áo lễ, quét dọn nhà thờ và những công việc được trao phó. Không có những việc lớn lao để người đời chú ý, nhưng chính nơi những điều nhỏ bé ấy, chị đã sống một đời yêu mến Chúa cách trọn vẹn.
Têrêsa qua đời khi mới 24 tuổi. Trước đó, chị từng nói: “Khi tôi được về trời, tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống cho trần gian.”
Nhưng nhìn vào cuộc đời ấy, điều đáng để người Kitô hữu học hỏi không chỉ là những dấu mốc trong cuộc đời một vị thánh trẻ. Linh mục Phêrô đặt câu hỏi: “Quan trọng là điều gì giúp chị nên thánh để rồi chúng ta học đòi và bắt chước?”
(5).jpg)
Một tâm tình trẻ thơ
Câu trả lời trước hết nằm ở một đời sống “như một trẻ nhỏ trong cậy và phó thác.”
Linh mục Phêrô quảng diễn: một đứa trẻ có thể bình an ngay cả khi gia đình gặp khó khăn, bởi em biết cha mẹ đang ở bên mình. Tâm tình trẻ thơ nơi Thánh Têrêsa cũng vậy. Đó không phải là sự thiếu suy nghĩ, nhưng là một niềm tin tưởng đơn sơ: biết mình thuộc về Chúa và phó thác cuộc đời trong tay Người.
Vì thế, những công việc nhỏ bé nơi đan viện không trở thành điều khiến Têrêsa tìm kiếm sự công nhận. Chị đón nhận chúng như những gì Thiên Chúa trao phó. Quét dọn nhà thờ hay phục vụ phòng áo lễ đều có thể trở thành nơi gặp gỡ Chúa, nếu được thực hiện bằng một trái tim yêu mến.
Tâm tình ấy cũng chạm đến đời sống mỗi người hôm nay. Có những lúc cuộc sống gặp “sóng gió”, con người trở nên lo lắng, sợ hãi và dễ mất phương hướng. Nhưng chính trong những lúc yếu đuối, người tín hữu được mời gọi đặt lại niềm tin nơi Thiên Chúa.
“Chính khi anh em yếu đuối chính là lúc Thiên Chúa sẽ tỏ hiện sức mạnh, và anh em sẽ trở nên mạnh mẽ.”
Linh mục Phêrô cũng lưu ý cộng đoàn trước những thông tin được lan truyền trong đời sống hôm nay, nhất là những nội dung chưa được kiểm chứng hoặc được tạo ra bằng công nghệ. Khi một thông tin dễ gây xúc động xuất hiện, con người có thể phản ứng nhanh và vội vàng phán xét. Một tâm hồn biết phó thác cũng cần biết dừng lại, phân định và tìm kiếm sự thật.
“Lạy Chúa Trời con, con yêu mến Chúa”
Nếu phó thác là một nét trong con đường nhỏ bé của Thánh Têrêsa, thì nét còn lại là “trọn mối tình mến Chúa và yêu anh em.”
Tình yêu ấy không được diễn tả bằng những lời lớn lao. Têrêsa chỉ đơn sơ thưa với Chúa: “Lạy Chúa Trời con, con yêu mến Chúa.” Một lời nguyện ngắn, được chị lặp lại nhẹ nhàng như một hơi thở.
Một lời tạ ơn trước bữa ăn, một dấu Thánh giá được làm cách ý thức, một lời cầu nguyện âm thầm giữa đời thường - những điều rất nhỏ, nhưng nếu được làm vì tình yêu Chúa, đều có thể trở thành lời đáp của một người con đối với Cha mình.
Tình yêu ấy không dừng lại nơi bản thân Têrêsa. Chị cầu nguyện và hy sinh cho Hội Thánh, cho các linh mục và cho công cuộc truyền giáo. Thánh Têrêsa được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo cùng với Thánh Phanxicô Xaviê.
Linh mục Phêrô kể rằng trong thời gian học tại chủng viện, các chủng sinh có dịp đến thăm các nữ tu Cát Minh để cảm ơn những lời cầu nguyện âm thầm của các chị dành cho chủng sinh, linh mục và Hội Thánh. Những con người sống trong đan viện vẫn âm thầm trao ban bằng lời cầu nguyện.
Những việc nhỏ, một tình yêu lớn
Những điều ấy cũng hiện diện trong đời sống phục vụ của Ca đoàn Têrêsa.
(4).jpg)
Một bài hát được tập đi tập lại. Một giờ đến nhà thờ. Một lần phục vụ Thánh lễ. Một công việc âm thầm không phải lúc nào cũng được nhìn thấy. Những điều ấy tự thân có thể rất nhỏ. Nhưng nếu được thực hiện bằng lòng yêu mến và tâm tình phó thác, chúng không còn là những việc nhỏ vô nghĩa.
Đó cũng là điều Thánh Têrêsa đã sống: không cần làm những việc lớn lao, nhưng làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn.
Với Ca đoàn Têrêsa, việc phục vụ bằng tiếng hát cũng có thể bắt đầu từ chính tâm tình ấy: hát cho Chúa, phục vụ cộng đoàn và trao đi những điều nhỏ bé bằng một trái tim yêu mến.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
(1).jpg)
Sau Thánh lễ, các thành viên Ca đoàn Têrêsa chụp hình lưu niệm cùng Linh mục chánh xứ rồi quây quần bên bữa cơm thân mật. Ngày mừng bổn mạng khép lại nhẹ nhàng, nhưng con đường nhỏ bé của Thánh Têrêsa vẫn tiếp tục trong những việc phục vụ rất đời thường của mỗi thành viên.
Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bình Hòa: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa
-
Giáo xứ Bắc Hà: Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, khai mạc Tháng Mân Côi -
Giáo xứ Xây Dựng: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa, kỷ niệm 50 năm thành lập -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng ca đoàn Thiên Thần - 2026 -
Mưa hồng ân trong Thánh lễ bổn mạng Giáo xứ Tân Việt -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu - Bổn mạng Ca đoàn Thiếu nhi -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Liên gia Nhân Hoà: Khai mạc tháng Mân Côi 2026 -
Giáo xứ Môi Khôi: Khai mạc Tháng Mân Côi -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, bổn mạng Ca đoàn Têrêsa -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Thánh Giêrônimô
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa