Giáo xứ Lộc Hưng: Hồng ân Chúa Thánh Thần

Giáo xứ Lộc Hưng: Hồng ân Chúa Thánh Thần

TGPSG --Lãnh nhận Bí tích trong nhà thờ để được đầy ơn Chúa Thánh Thần, rồi ra khỏi nhà thờ này làm chứng.

Đó là lời nhắn nhủ của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, khi đến thăm và chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 89 em thiếu nhi, được cử hành lúc 7g00 sáng ngày 05.07.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành, linh mục phó xứ Gioan Trần Lưu Minh Thiện, cùng sự hiện diện của các em lãnh nhận bí tích Thêm Sức, các nữ tu, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ được khởi sự với đoàn rước long trọng từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Sau phần công bố Tin Mừng, linh mục Phêrô giới thiệu với Đức Giám mục Antôn 89 em thiếu nhi đã hoàn thành học giáo lý, dưới sự hướng dẫn của các linh mục, các anh chị giáo lý viên. Các em đã được chuẩn bị qua việc xưng tội, lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và hội đủ điều kiện để hôm nay tiến lên lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Mở đầu bài giảng, Đức cha nhắc lại ba Bí tích Khai tâm Kitô giáo là Bí tích Thánh Tẩy, Bí tích Thánh Thể và Bí tích Thêm sức. Ngài cho biết các em đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy để trở nên con cái Thiên Chúa, được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể, và hôm nay lãnh nhận Bí tích Thêm sức để được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh.

Trong phần giải thích ý nghĩa của Bí tích Thêm sức, Đức cha nhấn mạnh rằng ơn Chúa Thánh Thần không chỉ được lãnh nhận để ở lại trong nhà thờ, nhưng để được sai đi làm chứng cho Chúa giữa đời. Chính vì thế, ngài khẳng định: “Lãnh nhận Bí tích trong nhà thờ để được đầy ơn Chúa Thánh Thần, rồi ra khỏi nhà thờ này làm chứng.”

Tiếp đó, Đức cha gợi lại các trình thuật Tin Mừng về Đức Maria. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu. Sau biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá và trao Đức Maria làm Mẹ các tín hữu, Mẹ đã hiện diện cùng các Tông đồ trong nhà Tiệc Ly, kiên trì cầu nguyện và chờ đón Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Từ đó, Đức cha nhấn mạnh rằng người lãnh nhận Bí tích Thêm sức được trao sứ mạng loan báo Tin Mừng. Mỗi người được mời gọi cộng tác với Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa trong gia đình, giáo xứ, trường học và mọi môi trường sống, giúp nhiều người nhận biết Thiên Chúa.

Đức cha tiếp tục đặt câu hỏi: đâu là cách làm chứng cho Tin Mừng mà Chúa Giêsu mong muốn nhất? Dẫn lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Gioan: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”, ngài nhắc rằng Mười Điều Răn được tóm lại trong hai giới răn là mến Chúa và yêu người. Tuy nhiên, trước cuộc Thương khó, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ một giới răn mới: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”

Đức cha cũng nhắc lại giáo huấn của thánh Gioan Tông đồ: không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương anh chị em mình. Vì thế, ngài khẳng định: “Đó là điều Chúa Giêsu căn dặn. Đó là điều quan trọng nhất chúng ta phải thực hiện để làm chứng cho Chúa.”

Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em yêu thương nhau.”

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm sức, gồm ba phần:

Phần I: Các em và cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

Phần II: Đức Giám mục Antôn đặt tay cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ngự xuống cách dồi dào trên các em thiếu nhi và cộng đoàn.

Phần III: Các em lần lượt tiến lên lãnh nhận việc xức dầu thánh và lời ban Bí tích Thêm sức từ Đức Giám mục Antôn. Cha mẹ đỡ đầu đặt tay trên vai các em, hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt trong giây phút trọng đại này.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, linh mục chánh xứ đã có lời cảm ơn Đức Giám mục Antôn. Sau đó, đại diện các em thiếu nhi dâng bó hoa tươi thắm như dấu chỉ tri ân.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g50 cùng ngày. Niềm vui của giáo xứ được nối dài qua những bức hình lưu niệm trước thềm cung thánh. Ngày hồng phúc khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn, để lại dấu ấn thiêng liêng sâu đậm trong tâm hồn các em thiếu nhi cũng như cộng đoàn giáo xứ Lộc Hưng.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top