Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân - 11-02-2026

Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân - 11-02-2026

Giáo xứ Lam Sơn: Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân - 11-02-2026

TGPSG -- “Việc cầu nguyện cho bệnh nhân không chỉ là sinh hoạt mục vụ thường niên, nhưng còn là dấu chỉ của hành trình yêu thương mà giáo xứ đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua…”

Linh mục (Lm) chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm đã khẳng định như thế trong Thánh lễ cầu nguyện và ban Bí tích Xức Dầu cho bệnh nhân, được cử hành vào chiều thứ Tư ngày 11.02.2026, do ngài chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn. Hiện diện trong Thánh lễ có 97 bệnh nhân cùng đông đảo giáo dân và Hội Chăm sóc Bệnh nhân.

Từ lúc 16g30, trong bầu khí nhộn nhịp của những ngày giáp Tết, tại nhà thờ Lam Sơn, Hội Chăm Sóc Bệnh Nhân đã có mặt để chào đón, giúp đưa các bệnh nhân vào nhà thờ.

Lam-Son (1)

Các bệnh nhân được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, kín múc ơn tha thứ và bình an. Sau đó, trong nghi thức Xức Dầu, từng người đón nhận ơn nâng đỡ thiêng liêng, cảm nghiệm sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa giữa những đau yếu thử thách. Bí tích trở thành nguồn sức mạnh giúp họ thêm tín thác và phó dâng mọi sự theo thánh ý Chúa.

Lam-Son (2)

Lam-Son (3)

Lam-Son (4)

Sau đó bước vào Thánh lễ.

Trong bài giảng, Lm chánh xứ Gioan Baotixita chia sẻ về ân sủng chữa lành từ Bí tích Xức Dầu. Ngài nhấn mạnh: việc cầu nguyện cho bệnh nhân đầu năm không chỉ là sinh hoạt mục vụ thường niên, nhưng còn là dấu chỉ của hành trình yêu thương mà giáo xứ đã bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm qua.

Với tâm tình mục tử, các cha luôn quan tâm đến những anh chị em đau yếu - những chi thể tuy không thể thường xuyên đến nhà thờ nhưng vẫn thuộc trọn về cộng đoàn. Việc lập danh sách, thăm viếng định kỳ và trao Mình Thánh Chúa hằng tuần đã giúp các bệnh nhân hiệp thông với đời sống phụng vụ. Hằng tháng, các cha và đại diện các đoàn thể đến thăm hỏi, cầu nguyện và ban các Bí tích, nâng đỡ đời sống thiêng liêng của họ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g00 trong bầu khí sốt sắng, xúc động.

Lam-Son (5)

Mỗi bệnh nhân ra về với phần quà nhỏ nhưng chan chứa nghĩa tình, mang theo niềm an ủi và hy vọng được khơi lên từ Lời Chúa và ân sủng các Bí tích.

Lam-Son (6)

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng xót thương tiếp tục đồng hành và nâng đỡ các bệnh nhân. Xin cho sự quan tâm, tận tụy của các cha và sự hiệp thông, yêu thương  của Hội Chăm sóc Bệnh nhân luôn là nhịp cầu nối kết anh chị em đau yếu với đời sống Giáo Hội. Xin cho ân sủng của các Bí tích đã lãnh nhận hôm nay sinh hoa trái dồi dào trong từng ngày sống, củng cố và thắp sáng nơi họ niềm hy vọng và tín thác vào Chúa.

Bài: Maria Nga Phạm (TGPSG)
Ảnh: Phêrô Huy Hoàng

Top