Giáo xứ Lam Sơn: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae

Giáo xứ Lam Sơn: Mừng sinh nhật Đức Maria, bổn mạng Hội Legio Mariae

TGPSG – “Cùng Mẹ Maria, các Hội viên Legio Mariae sống trọn niềm tin, tín thác và phục vụ, để mỗi ngày trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.”

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, Chánh xứ Lam Sơn, đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ Sinh nhật Đức Maria, mừng bổn mạng Hội Legio Mariae, cử hành lúc 17g thứ Ba, ngày 08.09.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Lam Sơn, hạt Xóm Mới.

Đồng tế với ngài là Linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn. Tham dự Thánh lễ có Ban Điều hành và các hội viên của Hội, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các đoàn thể cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, các Hội viên Legio Mariae lần chuỗi Mân Côi để tạ ơn Chúa và cầu cho các linh hồn.

Trong bài giảng lễ, Linh mục Giuse Chu Hoàng Sơn chia sẻ về ý nghĩa ngày Sinh nhật Đức Mẹ. Ngài quảng diễn:

“Ân sủng Thiên Chúa luôn đi bước trước, nhưng Ngài cần một tâm hồn biết mở ra và cộng tác.

Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn và chuẩn bị cho một sứ mạng cao cả. Mẹ đã đón nhận sứ mạng ấy với lòng tin tưởng, phó thác và quảng đại cộng tác với thánh ý Chúa. Mẹ không biết hết con đường phía trước, nhưng Mẹ vẫn thưa lời ‘Xin vâng’.

Chúng ta không chỉ mang danh Mẹ, nhưng được mời gọi sống theo Mẹ: biết cầu nguyện, tín thác, hy sinh và dấn thân phục vụ.

Mỗi Hội viên hãy ý thức rằng: một lời cầu nguyện, một sự hy sinh, một lời thăm hỏi, một việc bác ái hay một sự nâng đỡ anh chị em đều có thể trở thành cách chúng ta cộng tác với Chúa và với Mẹ.

Mỗi Hội viên không chỉ nghe và học Lời Chúa trong những buổi họp, nhưng biết đem Lời Chúa vào chính cuộc sống; không chỉ yêu mến Mẹ bằng lời kinh, nhưng biết sống như Mẹ; và không chỉ sinh hoạt trong Hội, nhưng thật sự trở thành người biết dấn thân, sẵn sàng lên đường khi được mời gọi phục vụ.

Đặc biệt, qua sự đồng hành và những buổi huấn đức hằng tháng của các linh mục, Ngài mong mỗi Hội viên ngày càng trưởng thành trong đời sống đức tin, biết hiệp nhất, yêu thương và quảng đại hơn trong sứ mạng Legio Mariae.

Ngài cũng nhắn nhủ các hội viên Legio Mariae luôn sống theo gương của Đức Maria: vâng phục, khiêm nhường, đức hạnh; chăm sóc tốt cho con cái và dạy dỗ con trẻ nên người, để khi vào đời có thể giúp ích cho Giáo hội và xã hội.

Trong hành trình 50 năm Giáo xứ Lam Sơn, mỗi Hội viên hãy tiếp nối những hy sinh và công việc tốt đẹp của các thế hệ đi trước. Đây không chỉ là dịp để nhìn lại và tri ân, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục dấn thân phục vụ, xây dựng Giáo xứ ngày càng hiệp nhất, yêu thương và sống Tin Mừng.

Xin Mẹ Maria giúp mỗi Hội viên biết mở lòng đón nhận ân sủng, tin tưởng phó thác và quảng đại cộng tác với Chúa, để mỗi ngày trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Cùng Mẹ Maria, chúng ta hãy lên đường.

Cùng Mẹ Maria, chúng ta hãy phục vụ.

Cùng Mẹ Maria, chúng ta hãy đem Chúa đến cho mọi người.”

Đó chính là cách mỗi Hội viên sống trọn lời nhắn nhủ:

“Cùng Mẹ Maria, các Hội viên Legio Mariae sống trọn niềm tin, tín thác và phục vụ, để mỗi ngày trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần Hiệp lễ, đại diện Legio Mariae đã có lời tri ân đến các linh mục. Những món quà nhỏ bé là tâm tình yêu mến, kính trọng và lòng biết ơn, cùng lời nguyện xin các linh mục luôn đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn Legio Mariae trên hành trình phục vụ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày trong niềm vui mừng Sinh nhật Đức Maria. Sau cùng, các linh mục đồng tế chụp hình kỷ niệm với các anh chị em hội viên Legio Mariae.

Cùng Mẹ Maria, các Hội viên Legio Mariae hân hoan tạ ơn Chúa trong hành trình 50 năm Giáo xứ Lam Sơn. Với sự yêu thương, đồng hành và hướng dẫn của Linh mục Chánh xứ và Linh mục Phó xứ, mỗi Hội viên được thêm sức mạnh để noi gương Mẹ, sống đức tin, yêu mến Chúa và nhiệt thành phục vụ Giáo hội, Giáo xứ và tha nhân.

Bài: Maria Nga Phạm & Ảnh: Phêrô Huy Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top