Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
TGPSG -- “Mỗi Kitô hữu, mỗi hội viên được mời gọi, qua lời Kinh Mân Côi hằng ngày - đặc biệt trong tháng Mân Côi - biết suy gẫm và sống với Mẹ Maria trong các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, mà Mẹ đã và luôn suy niệm trong lòng.”
Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Hiệp Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (HHCĐMVN), được cử hành lúc 17g00 thứ Ba, ngày 07.10.2025, tại giáo xứ Lam Sơn.
Đồng tế với ngài có linh mục Giuse Chu Hoàng Sơn, cùng sự hiện diện của quý nữ tu Cộng đoàn Mai Khôi, Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ, ca đoàn Monica và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.
Sau phần công bố Tin Mừng do linh mục Giuse đảm trách, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita chia sẻ Lời Chúa, khai triển ý nghĩa mầu nhiệm Kinh Mân Côi.
Ngài giải thích: “Kinh Mân Côi bao gồm Kinh Lạy Cha - lời cầu do chính Chúa Giêsu dạy các Tông đồ, để xin cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện trong đời sống mỗi ngày; và Kinh Kính Mừng - lời chào của Sứ Thần Gabriel gửi Mẹ Maria: ‘Trinh nữ đầy ân phúc, Đức Chúa ở cùng Trinh nữ,’ cùng lời ca tụng của bà Êlisabét: ‘Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.’”
Cha Gioan Baotixita nhắc lại truyền thống Giáo Hội: Đức Mẹ đã trao tràng chuỗi Mân Côi cho thánh phụ Đa Minh, đấng sáng lập Dòng Anh em Thuyết giáo, như một phương thế cầu nguyện và suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ. Theo thời gian, lời cầu “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…” được thêm vào phần cuối của Kinh Kính Mừng, diễn tả niềm tín thác và lời khẩn xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho nhân loại.
Sau mỗi mầu nhiệm, Giáo Hội kết thúc bằng Kinh Sáng Danh - lời ca tụng Ba Ngôi Thiên Chúa, để tôn vinh và cảm tạ Ngài. Kinh Mân Côi vì thế trở nên một trong những hình thức đạo đức bình dân phổ biến nhất trong đời sống Kitô giáo. Mỗi khi lần chuỗi, người tín hữu cùng với Mẹ Maria chiêm ngắm các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế.
Linh mục chánh xứ giúp cộng đoàn lần lượt ôn lại ý nghĩa từng phần Kinh Mân Côi:
- Năm Sự Vui: Từ biến cố Truyền Tin, Thăm viếng, Giáng sinh, Dâng Chúa trong đền thánh, cho đến việc tìm thấy Chúa trong đền thờ.
- Năm Sự Thương: Suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu - từ vườn Cây Dầu, chịu đánh đòn, chịu đội mão gai, vác thập giá và chịu chết trên thập tự.
- Năm Sự Mừng: Chiêm ngắm vinh quang Phục Sinh, Thăng Thiên, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ hồn xác lên trời và được tôn vinh Nữ Vương Thiên Đàng.
- Năm Sự Sáng: Được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thêm vào trong Tông thư Rosarium Virginis Maria, giúp người tín hữu suy niệm các mầu nhiệm ánh sáng trong đời sống công khai của Chúa Giêsu: Phép Rửa tại sông Giođan, phép lạ tại tiệc cưới Cana, việc rao giảng Nước Trời, Chúa hiển dung trên núi Tabor, và việc lập phép Thánh Thể.
Linh mục Gioan Baotixita nhấn mạnh:
“Chúng ta - mỗi Kitô hữu, mỗi hội viên - qua lời Kinh Mân Côi trong mọi ngày, đặc biệt là trong tháng Mân Côi, hãy biết suy gẫm và sống với Mẹ Maria trong những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu - Đấng Cứu Thế, mà Mẹ đã, đang và luôn suy niệm trong lòng.”
Ngài mời gọi cộng đoàn cầu xin Chúa Giêsu giúp mọi người yêu mến Đức Mẹ cách chân thành, siêng năng và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để ca tụng Chúa, tôn kính Mẹ, và được Mẹ gìn giữ khỏi mọi sự dữ trong hành trình tiến về hạnh phúc vĩnh cửu.
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cuối lễ, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vì những ơn lành nhận được.
Trong niềm vui yêu thương, các anh chị em hội viên HHCĐMVN ra về với quyết tâm sống theo gương Mẹ Maria: biết vâng phục, khiêm hạ và hy sinh phục vụ, để tình yêu của Chúa luôn gắn kết mọi người qua chuỗi Kinh Mân Côi, trở nên nhân chứng cho Tin Mừng.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.
Bài viết: Maria Nga Phạm & Ảnh: MVTT Lam Sơn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Đông: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Giáo khu Mân Côi
-
Giáo xứ Tân Phước: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi - thiếu nhi vui Tết Trung Thu -
Giáo xứ Phát Diệm: Trung thu - Tiến bước cùng Giêsu -
Giáo xứ Môi Khôi: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình Thới: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ -
Bổn mạng giáo khu Nữ Vương Mân Côi - giáo xứ Cao Thái -
Caritas Cao Thái: cánh tay nối dài của Thiên Chúa -
Giáo xứ Bình An mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng giáo xứ và kỷ niệm 70 năm thành lập -
Giáo xứ Hiển Linh: Đêm hội “Vầng trăng hy vọng” 2025 -
Giáo xứ Vĩnh Hội 150 năm hồng ân, hiệp nhất trong đức tin, tri ân và hy vọng (1875 2025)
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa