Giáo xứ Lam Sơn khai mạc Tuần Thánh: Suy niệm về cuộc Thương Khó Chúa
TGPSG — "Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi của chính mình."
Linh mục Micae Nguyễn Thế Phong đã nhấn mạnh như trên khi giảng trong Thánh lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2025, diễn ra vào lúc 17g Chúa nhật ngày 13.04.2025 tại giáo xứ Lam Sơn, do Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm chủ tế.
Đồng tế với ngài có Linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn, với sự tham dự của các tu sĩ và giáo dân trong giáo xứ, bao gồm Hội đồng Mục vụ, Ban Lễ sinh, các hội đoàn, ca đoàn Tôma Thiện.
Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép Lá, cùng với cuộc rước Lá trọng thể từ Đền Đức Mẹ đi quanh nhà thờ, tiến lên cung thánh.
Cộng đoàn cầm cành lá, cùng nhau tưởng nhớ cuộc khải hoàn của Chúa Giêsu vào Giêrusalem, vang lên lời tung hô: “Hoan hô Con vua Đavít!” trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau khi công bố Bài Thương Khó, không gian trong nhà thờ trở nên lắng đọng, tràn ngập cảm xúc trang nghiêm. Mỗi câu chuyện về đau khổ và hy sinh của Chúa Giêsu như một lời mời gọi thầm lặng, khơi dậy trong mỗi người trong cộng đoàn sự suy ngẫm sâu sắc về tình yêu vô biên mà Người đã dành cho nhân loại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người cảm nhận rõ ràng sự hiến dâng trọn vẹn và đau khổ của Chúa, đồng hành cùng Người trên con đường Thương Khó.
Trong bài giảng lễ, Linh mục Micae đã chia sẻ:
Tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu
“Tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại không chỉ mạnh mẽ hơn nỗi sợ hãi, mà còn là tình yêu hoàn toàn tự hiến. Người tự nguyện bước vào cuộc Thương Khó, không chống cự khi bị bắt, không kêu oan khi bị xét xử. Trước tòa Philatô, Người vẫn im lặng dù bị vu cáo. Trên thập giá, giữa đau đớn và sỉ nhục, Người vẫn tha thứ: ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’ (Lc 23,34). Đó là tình yêu tự hiến đến tận cùng để cứu độ nhân loại.
Tình yêu ấy còn được bày tỏ qua những cử chỉ thầm lặng nhưng sâu sắc: Chúa chữa lành tai cho tên đầy tớ bị chém; Phêrô ba lần chối Thầy, nhưng ánh mắt của Chúa khiến ông bật khóc trong ăn năn. Thật khó để xác định cảnh nào diễn tả trọn vẹn tình yêu ấy - vì mỗi chi tiết đều phản chiếu sự tự hiến của Đấng yêu cho đến cùng.”
Tình yêu bị chối bỏ và lời mời gọi hoán cải
Đối lập với tình yêu tự hiến ấy là sự phản bội và hèn nhát của con người. Các môn đệ hoảng sợ và bỏ trốn. Dân chúng - những người từng tung hô “Hosanna!” - nay lại kêu: “Đóng đinh nó vào thập giá!” Philatô, dù biết Chúa vô tội, nhưng vì sợ mất lòng dân và để giữ địa vị, đã nhượng bộ trước áp lực. Những biểu hiện ấy vẫn đang tái diễn trong đời sống hôm nay - khi người ta chối bỏ sự thật, lẩn tránh trách nhiệm, hoặc thỏa hiệp vì sợ thiệt thân.
Vậy điều gì có thể giúp con người vượt qua sự hèn nhát ấy? Khi xưa, Chúa đã mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người trộm lành cùng chịu đóng đinh đã nhận biết tội lỗi mình, và nhờ lòng sám hối cùng niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu, anh đã được bảo đảm ơn cứu độ và sự sống đời đời.
Bước theo Chúa trong tình yêu tự hiến
Ý thức về sự yếu đuối của phận người, phụng vụ Lễ Lá mời gọi mỗi người bước theo Chúa trong tình yêu tự hiến: trung thành với đức tin, dám làm chứng cho sự thật, dám yêu thương và tha thứ ngay cả khi bị tổn thương. Tình yêu đích thực không chỉ là cảm xúc, mà là hành động: dám bước đi trên con đường thập giá, sống theo gương Chúa Giêsu để mang lại sự sống cho thế giới.”
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g15.
Trong bầu không khí của Tuần Thánh, cộng đoàn ra về với quyết tâm sống trung thành, yêu thương và tha thứ, đồng thời can đảm làm chứng cho sự thật, để tình yêu cứu độ của Chúa tiếp tục lan tỏa, thắp lên niềm hy vọng và chữa lành thế giới.
Bài: Maria Phạm Thị Phương Nga & Ảnh: Phêrô Huy Hoàng (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Gia Định với hành trình bước vào tuần Thánh 2025
-
Giáo xứ Hòa Hưng khởi đầu Tuần Thánh 2025 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê khai mạc Tuần Thánh 2025 -
Giáo xứ Gò Mây khai mạc Tuần Thánh -
Giáo xứ Tân Chí Linh khai mạc Tuần Thánh -
Giáo xứ Trung Bắc khai mạc Tuần Thánh 2025 -
Giáo xứ Nam Thái khai mạc Tuần Thánh: Suy niệm về cuộc Thương Khó Chúa -
Chia sẻ vì sự sống: Ngày hội hiến máu nhân đạo tại giáo xứ Minh Đức -
Tĩnh tâm Mùa Chay: “Trở về trong Hy Vọng” 2025 -
Để thoát khỏi nô lệ tội lỗi
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa