Giáo xứ Jeanne d’Arc: Thánh lễ cầu cho các linh hồn
TGPSG -- “Cách chúng ta đối xử với anh chị em hôm nay sẽ là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta khi gặp gỡ Ngài.”
Đó là lời nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Giuse Bùi Văn Quyền trong Thánh lễ cầu cho các linh hồn, được cử hành lúc 17g35 ngày 02.03.2026 tại Nhà An Nghỉ thuộc Núi Đức Mẹ Lộ Đức, giáo xứ Jeanne d’Arc, với sự tham dự của đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trước Thánh lễ, vào lúc 17g00, cộng đoàn quy tụ nơi khuôn viên Núi Đức Mẹ Lộ Đức để lần chuỗi Mân Côi và đọc kinh Hồng Ân, hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn.


Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế gợi lại lời dạy của Chúa Giêsu về việc xét đoán: con người được ban trí khôn để phân định điều lành điều dữ, nhưng nếu dùng khả năng ấy để xét nét và làm tổn thương nhau thì chính mình cũng sẽ bị xét đoán.

Trong bài giảng, cha Giuse nhắc đến nét đẹp truyền thống của người Việt với tình làng nghĩa xóm, “tối lửa tắt đèn có nhau”. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những lời suy đoán thiếu thiện chí khi thấy người khác thành công hay may mắn. Từ những lời nói tưởng chừng vô tình ấy, sự ghen tị có thể nảy sinh và làm suy giảm tình bác ái trong cộng đoàn.
Ngài mời gọi mỗi người nhìn lại cách mình đối xử với tha nhân. Lời Chúa dạy: “Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán” không chỉ là một lời khuyên luân lý, nhưng là nền tảng cho đời sống đức tin. Khi biết nghĩ tốt và cảm thông cho nhau, cộng đoàn sẽ giữ được sự hiệp nhất và bình an.
Trong bối cảnh Thánh lễ cầu cho các linh hồn, lời nhắc ấy càng trở nên ý nghĩa. Khi cầu xin Chúa thương xót những người đã qua đời, mỗi người cũng được mời gọi sống xót thương với những người đang hiện diện bên mình.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.


Thánh lễ kết thúc lúc 18g15. Sau đó, nhiều gia đình nán lại bên nơi lưu giữ hài cốt người thân, thắp nến và âm thầm cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm.
Từ khi Nhà An Nghỉ tại Núi Đức Mẹ Lộ Đức được xây mới và các hài cốt được di dời vào bên trong, giáo xứ duy trì Thánh lễ cầu cho các linh hồn vào mỗi thứ Hai đầu tháng. Đây là dịp để cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện và nhắc nhau sống bác ái, hiền hòa hơn trong đời sống hằng ngày, nhất là trong những ngày đầu Mùa Chay.
Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Vincente Huy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính nhớ Đức Mẹ Fatima
-
Giáo xứ Nhân Hoà: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Tân Đông: Thánh lễ an táng Bà cố Têrêsa Phạm Thị Vinh -
Giáo xứ Phú Quý: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Giuse: Thánh lễ Tạ ơn, bế giảng lớp Kinh Thánh -
Giáo xứ Phú Xuân: Gặp gỡ và chia sẻ đức tin với anh chị em lương dân -
Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Thánh Martinô: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh cho các cụ cao niên và anh chị em sức khỏe hạn chế
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa