Giáo xứ Jeanne d'Arc: Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn

Giáo xứ Jeanne d'Arc: Mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn

TGPSG -- “Noi gương Mẹ Maria, thưa ‘xin vâng’, luôn lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, tránh xa tội lỗi. Nhờ đó, cuộc sống chúng ta sẽ thánh thiện, bình an và tràn đầy hạnh phúc Thiên Chúa ban.”

Linh mục Đa Minh Nguyễn Hữu Thuật, phó xứ Jeanne d'Arc, đã nhắn nhủ như trên khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn, được cử hành long trọng lúc 17g30 thứ Hai, ngày 08.12.2025, cùng với sự tham đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Đa Minh mời cộng đoàn cùng chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa, Đấng thực hiện biết bao điều kỳ diệu trong đời sống mỗi người. Chính những ân huệ này mang lại hạnh phúc và bình an, vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người trong tội lỗi.

Trong bài giảng, linh mục gợi lại bài đọc Sáng Thế: ngay từ đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài và con người theo hình ảnh Ngài. Thế nhưng, Ađam và Eva nghe lời con rắn, bất tuân Thiên Chúa, khiến nhân loại chìm trong tội lỗi. Dù vậy, vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không bỏ rơi con người mà khởi đầu chương trình cứu độ bằng Đấng Cứu Thế, Con Một của Ngài, để sửa chữa những gì tội lỗi làm hư hại.

Để thực hiện chương trình ấy, Thiên Chúa chọn Đức Maria cộng tác đặc biệt, ban cho Mẹ ân phúc Vô Nhiễm Nguyên Tội, nghĩa là Mẹ được gìn giữ khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội tổ tông truyền. Đây là ân huệ cao quý Thiên Chúa dành cho Mẹ.

Linh mục giải thích:

“Ngôi Hai Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, khi nhập thế, Ngài cần một ‘cung điện’ xứng đáng. Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn Mẹ Maria thật trinh trong và thánh thiện, để trở thành nơi ngự trị của Con Thiên Chúa. Ân phúc này chỉ trọn vẹn khi Mẹ khiêm tốn thưa ‘Xin vâng’. Chính lời xin vâng ấy làm ân sủng Thiên Chúa đổ tràn trên nhân loại. Mẹ trung thành gìn giữ ân phúc này xuyên suốt cuộc đời bằng sự phó thác và tin tưởng giữa mọi biến cố, thử thách và đau khổ.”

Ngài cũng mời cộng đoàn nhìn lại ân sủng lãnh nhận qua bí tích Rửa tội: nhờ đó, chúng ta được tha tội tổ tông truyền, trở nên con cái Thiên Chúa và hưởng ân sủng cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô. Vì thế, mỗi người được mời gọi noi gương Mẹ Maria, thưa ‘xin vâng’, lắng nghe và thực thi thánh ý Chúa, tránh xa tội lỗi, kiên vững trước thử thách, để cuộc sống thánh thiện, bình an và đầy hạnh phúc Thiên Chúa ban.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc, linh mục chúc mừng bổn mạng ca đoàn, đồng thời cảm ơn dì phụ trách và từng ca viên đã tích cực tham gia công việc thánh ca, góp phần giúp cộng đoàn sốt sắng trong thánh lễ.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài & Ảnh: Vincente Huy (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top