Giáo xứ Ia Rsai: Đêm Trung thu chan chứa tình Chúa, tình người
TGPSG -- Vào lúc 18g00 thứ Năm, ngày 24-9-2026, cộng đoàn Giáo xứ Ia Rsai, Giáo hạt Ayun Pa, Giáo phận Kon Tum quy tụ tại nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ Trung thu cầu nguyện cho thiếu nhi. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Lê Pháp chủ tế, cùng sự hiện diện của quý nữ tu, các em thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa, phần lớn là đồng bào dân tộc Gia Rai.
.png)
.png)
Học nơi trẻ thơ một tâm hồn đơn sơ
Mở đầu Thánh lễ, Linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Lê Pháp mời gọi cộng đoàn biết noi gương Chúa Giêsu, sống với một tâm hồn đơn sơ, trong sáng như trẻ thơ. Theo cha, người biết giữ được tâm hồn trẻ thơ sẽ dễ dàng đến với Chúa hơn, đồng thời biết mở lòng yêu thương, đón nhận và sống chan hòa với những người chung quanh.
.png)
.png)
Trong bài giảng sau phần công bố Tin Mừng theo thánh Mác-cô, linh mục chánh xứ nói về hình ảnh những trẻ em được Chúa Giêsu yêu thương và đón nhận. Khi các môn đệ xua đuổi những trẻ em được đưa đến với Người, Đức Giêsu đã trách các ông:
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.”
Qua đoạn Tin Mừng, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại ý nghĩa của việc sống với một tâm hồn trẻ thơ. Đó không chỉ là sự hồn nhiên của tuổi nhỏ, nhưng còn là một tâm hồn đơn sơ, chân thành, không ghen tỵ, không ích kỷ, biết yêu thương và sống chan hòa với mọi người.
Linh mục chánh xứ nhắn nhủ mỗi người biết gìn giữ tâm hồn trong sáng, đơn sơ để đến gần Chúa hơn, đồng thời biết mở lòng yêu thương và đón nhận những người đang sống bên cạnh mình.
Vì thế, niềm vui Trung thu không chỉ dừng lại nơi những món quà hay tiếng cười của các em thiếu nhi, nhưng còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại đời sống của mình, học nơi các em sự đơn sơ và chân thành trong tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.
.png)
Thánh lễ kết thúc vào khoảng 18g45 với phép lành cuối lễ của linh mục chánh xứ, mở đầu cho buổi tối hội Trung thu dành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em người dân tộc đang sinh sống tại các buôn làng chung quanh Giáo xứ Ia Rsai.
.png)
Đêm Trung thu rộn ràng nơi buôn làng
Sau Thánh lễ, khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ Ia Rsai nhanh chóng trở nên đông vui, nhộn nhịp. Các em thiếu nhi cùng gia đình từ những buôn làng xa xôi lần lượt tập trung về sân nhà thờ để tham dự đêm hội Trung thu.
Ngay trước giờ khai mạc, sân giáo xứ đã đầy ắp tiếng cười. Các em chạy nhảy, vui đùa, tụm năm tụm bảy trò chuyện. Không khí vốn bình dị nơi vùng đất Ia Rsai trở nên rộn ràng hơn trong đêm hội dành riêng cho thiếu nhi.
Chương trình chính thức bắt đầu lúc 19g00, do em H’Nhơn dẫn chương trình.
Trong niềm vui của đêm hội Trăng Rằm, Linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Lê Pháp khai mạc chương trình và giới thiệu những phần quà Trung thu do các anh chị em Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) Giáo hạt Gia Định, Tổng Giáo phận Sài Gòn trao tặng.
Ngay sau lời khai mạc, tiếng trống múa lân vang lên rộn rã. Những chú Lân cùng ông Địa xuất hiện trên sân khấu, thu hút sự chú ý của các em. Có em mạnh dạn chạy lại gần, có em đứng phía sau nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo từng bước nhảy múa. Tiếng trống hòa cùng tiếng cười khiến sân nhà thờ càng thêm náo nhiệt.
Tiếp nối chương trình là những tiết mục văn nghệ do chính các em thiếu nhi Giáo xứ Ia Rsai biểu diễn. Những bài hát, điệu múa được các em thể hiện với tất cả sự hồn nhiên và tự tin. Những tràng pháo tay vang lên sau mỗi tiết mục như một lời động viên, khích lệ các em.
Hơn 800 phần quà trao gửi yêu thương
Sau chương trình văn nghệ, một em thiếu nhi đại diện Giáo xứ Ia Rsai đã bày tỏ lời cảm ơn đến các cô chú đoàn viên GĐPTTTCG Giáo hạt Gia Định, TGP Sài Gòn. Em chia sẻ niềm vui khi được nhận những phần quà Trung thu và cho biết những món quà đã làm cho đêm hội của các em nơi bản làng xa xôi thêm phần ý nghĩa. Em cũng mong có dịp được gặp lại các cô chú trong những lần trở lại vào các dịp lễ sau.
Sau đó, các anh chị em đoàn viên GĐPTTTCG cùng các anh chị giáo lý viên Giáo xứ Ia Rsai đã trao hơn 800 phần quà Trung thu đến các em thiếu nhi.
.png)
Từng phần quà được trao tận tay. Những món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm của những người đã dành thời gian và công sức thực hiện chuyến đi bác ái này. Trên khuôn mặt các em hiện rõ niềm vui và sự háo hức. Những nụ cười rạng rỡ trở thành món quà tinh thần dành cho những người đã thực hiện chuyến đi.
Sau chương trình, các em cùng dùng bữa ăn nhẹ. Mọi người ngồi lại bên nhau, vừa dùng bữa vừa trò chuyện, chia sẻ niềm vui sau một buổi tối tràn đầy tiếng cười.
Mang tình Chúa, tình người đến với các em
Đêm Trung thu tại Giáo xứ Ia Rsai khép lại khi các em lần lượt ra về với những phần quà trên tay. Đối với các anh chị em đoàn viên GĐPTTTCG Giáo hạt Gia Định, chuyến đi không chỉ là một hoạt động trao quà Trung thu, mà còn là dịp gặp gỡ, sẻ chia và trao gửi yêu thương đến các em thiếu nhi người dân tộc tại những buôn làng xa xôi.
Qua những món quà nhỏ bé, những nụ cười và những giờ phút gặp gỡ, tình Chúa và tình người được nối kết giữa những người con trong cùng một gia đình Giáo hội, dù cách xa nhau về địa lý.
Nhìn những ánh mắt trong veo, những nụ cười hồn nhiên và niềm vui đơn sơ của các em, những người tham dự cũng cảm nhận được niềm vui của sự trao ban. Chuyến đi bác ái trở thành dịp để những người tham dự cảm nhận rõ hơn giá trị của sự quảng đại và sẻ chia.

Đêm Trung thu nơi Giáo xứ Ia Rsai vì thế không chỉ để lại những món quà trên tay các em, mà còn lưu lại những dấu ấn đẹp của tình hiệp thông, lòng bác ái và sự sẻ chia, góp phần làm cho ngày hội của thiếu nhi trở thành một đêm trăng chan chứa tình Chúa, tình người.
Bài viết: Têrêsa Calcutta - Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nghĩa Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Thiên Thần
-
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ mừng bổn mạng Ban Lễ Sinh và Ca đoàn Sêraphim -
Thiếu nhi Giáo xứ Hòa Hưng “rước đèn cùng Chúa Giêsu” -
Ban Caritas giáo xứ Tân Phú mừng bổn mạng ngày 25-9-2026 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Tĩnh tâm Ban Lễ sinh và Ca đoàn Sêraphim - phút hồi tâm để lắng nghe tiếng Chúa -
Thiếu nhi giáo xứ Bùi Phát: “Vui Trung thu em loan báo Tin Mừng” -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Thánh lễ tạ ơn và lễ hội Trung thu -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Vui Trung thu cùng Chúa Giêsu dưới vầng trăng rằm -
Giáo xứ Xây Dựng: Vui Trung thu bên Chúa Giêsu -
Giáo xứ Phú Xuân: Đêm hội Trung Thu “Thắp lên ánh sáng vâng lời cùng Chúa Giêsu”
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa