Giáo xứ Hy Vọng: Món quà Trung thu của Chúa

Giáo xứ Hy Vọng: Món quà Trung thu của Chúa

TGPSG -- “Các em hãy đón một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui, đồng thời biết chia sẻ niềm vui ấy bằng những việc tốt đẹp trong gia đình, nhà trường và cộng đoàn.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Giuse Đỗ Quốc Huy trong Thánh lễ Trung thu dành cho các em thiếu nhi, được cử hành lúc 18g30 thứ Sáu, ngày 25-9-2026 tại nhà thờ Hy Vọng.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo các em thiếu nhi, phụ huynh, các anh chị huynh trưởng - dự trưởng và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ với các em về ý nghĩa ngày Tết Trung Thu. Ngài cho biết, dù Trung thu diễn ra trong mùa mưa, các em vẫn quy tụ nơi nhà thờ cùng gia đình và cộng đoàn để tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và đón nhận niềm vui trong tình yêu thương của Chúa.

Từ các bản văn Lời Chúa, ngài gợi lên vẻ đẹp của công trình tạo dựng, đặc biệt qua hình ảnh vầng trăng - nét đặc trưng của đêm Trung thu. Ngài nói về con người là đỉnh cao của công trình tạo dựng, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và có cùng một phẩm giá. Qua lời Đức Giêsu: “Hãy để trẻ em đến với Thầy”, ngài mời gọi cộng đoàn biết yêu thương, tôn trọng trẻ em, đồng thời quan tâm đến những thiếu nhi đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn niềm vui.

Liên hệ với ngày Trung thu - ngày hội dành riêng cho thiếu nhi, ngài nhắc nhở rằng niềm vui của các em không chỉ đến từ ánh trăng, lồng đèn hay những sinh hoạt vui chơi, mà còn từ tình yêu thương của gia đình, cộng đoàn và Thiên Chúa.

Linh mục Giuse mời gọi các em cùng cộng đoàn thực hiện hai điều cụ thể: bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng những việc đơn sơ như không xả rác, giữ gìn môi trường; đồng thời giữ gìn tâm hồn trong sáng qua việc siêng năng tham dự Thánh lễ, học Giáo lý và vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô.

Ngài cầu chúc các em đón một mùa Trung thu trọn vẹn niềm vui và biết chia sẻ niềm vui ấy bằng những việc tốt đẹp trong gia đình, nhà trường và cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc khoảng 18g45 cùng ngày. Sau Thánh lễ, các em nhận bánh, lồng đèn và cùng nhau vào hội trường tham dự chương trình Trung thu.

Linh mục chánh xứ Giuse khai mạc chương trình.

Sau phần khai mạc, các em thưởng thức các tiết mục văn nghệ và theo dõi vở kịch kể về một bạn trẻ cùng ba siêu nhân đi tìm lại mặt trăng để thắp sáng đêm Trung Thu. Qua đó, vở kịch nhắn nhủ các em biết lan tỏa ánh sáng bằng tình yêu thương và những việc tốt trong cuộc sống.

Chương trình vui Trung thu kết thúc lúc 21g00 cùng ngày với cuộc rước đèn Trung thu, trong niềm vui của các em thiếu nhi.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top