Giáo xứ Hy Vọng: 18 năm thành lập Xứ đoàn Mình Máu Chúa Kitô và hồng ân Thánh Thể của 88 thiếu nhi
TGPSG -- “Các em thiếu nhi hãy luôn ý thức hồng ân cao quý mình vừa lãnh nhận, biết cảm nghiệm tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong cuộc sống hằng ngày, để ngày càng yêu mến Chúa hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ và sống gắn bó với Bí tích Thánh Thể.”
Đó là tâm tình nhắn nhủ của linh mục chánh xứ Giuse Đỗ Quốc Huy khi ngài chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 18 năm thành lập Xứ đoàn Mình Máu Chúa Kitô và hồng ân 88 em thiếu nhi Rước lễ lần đầu, được cử hành lúc 7g30 Chúa nhật ngày 7.6.2026 tại giáo xứ Hy Vọng.
Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các anh chị giáo lý viên, các em thiếu nhi, phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ sân nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Đầu lễ, linh mục chánh xứ nhấn mạnh rằng lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là dịp để cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng đã trao ban chính Đức Giêsu Kitô cho nhân loại. Cách riêng, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Chúa trong ngày hồng phúc của 88 em thiếu nhi lần đầu được lãnh nhận Thánh Thể; đồng thời tạ ơn Chúa nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Xứ đoàn và tổng kết năm học giáo lý.
Phụng vụ Lời Chúa.

Trong bài giảng, Lm Giuse chia sẻ về ý nghĩa sâu xa của Bí tích Thánh Thể trong đời sống người Kitô hữu. Từ hình ảnh bánh Manna trong hành trình dân Israel vượt sa mạc, ngài giúp cộng đoàn nhận ra Chúa Giêsu chính là Bánh Trường Sinh, là lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn và ban sự sống đời đời cho nhân loại.

Kết thúc bài giảng, ngài đặc biệt nhắn nhủ 88 em thiếu nhi Rước lễ lần đầu hãy luôn ý thức hồng ân cao quý mình vừa lãnh nhận, biết cảm nghiệm tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong cuộc sống hằng ngày, để ngày càng yêu mến Chúa hơn và sống gắn bó với Bí tích Thánh Thể.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trong bầu khí trang nghiêm và cung kính, các em thiếu nhi cùng gia đình sốt sắng tiến lên lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa.



Sau lời nguyện hiệp lễ, một em thiếu nhi đại diện dâng lời tri ân linh mục chánh xứ và các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng đã tận tình đồng hành trong đời sống đức tin. Và một em thiếu nhi kính dâng lên linh mục Chánh xứ bó hoa tươi thắm như tâm tình biết ơn.

Thánh lễ kết thúc lúc 8g30. Sau đó, các em chụp hình lưu niệm với linh mục chánh xứ trong niềm vui của ngày hồng ân.
Sau Thánh lễ, linh mục chánh xứ cùng các em tham dự lễ tổng kết năm học giáo lý, khép lại một năm học với nhiều hồng ân và niềm vui.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)
Ảnh: BTT Xứ đoàn
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phước: Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ linh mục phó xứ
-
Giáo xứ Tân Thành: Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Giêrônimô và Khai giảng Năm học Giáo lý 2026 - 2027 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X -
Giáo xứ Antôn - Hạt Chí Hòa: Thánh lễ Tạ ơn, mừng linh mục tân quản nhiệm Martinô Đỗ Đức Chính -
Giáo xứ Thánh Martino: về bên Chân Phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp -
Thánh lễ tạ ơn, kết thúc sứ vụ của Linh mục Giuse Trần Bình Long tại Giáo xứ Tân Đông -
Giáo xứ Vĩnh Hội khai giảng năm học Giáo lý 2026-2027: “Bước theo Giêsu - Hãy theo Thầy” -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng Bổn mạng Đức Maria Trinh Nữ Vương -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa -
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại kỹ thuật số
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa