Giáo xứ Hòa Hưng: Gặp gỡ và chia sẻ niềm vui Giáng sinh
TGPSG -- Trong bầu khí vui tươi của ngày áp lễ Giáng sinh, lúc 18g thứ Hai ngày 23-12-2024, tại khuôn viên nhà thờ Hòa Hưng đã có buổi gặp gỡ những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, không cùng niềm tin để chia sẻ bữa ăn tối với họ.
Hiện diện trong buổi gặp gỡ dưới ánh đèn lung linh huyền ảo của những cây thông, những trang trí giáng sinh, có linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Lm phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, ban điều hành các giáo khu, các vị ân nhân, cùng với 150 anh chị em không cùng niềm tin ở khu vực chung quanh nhà thờ đến tham dự.
Mở đầu, Lm Gioan Baotixita giới thiệu khái quát về giáo xứ Hòa Hưng như 1 gia đình, có 3 Lm; Lm chánh xứ, phó xứ và 1 Lm từ Hoa Kỳ về đang nghỉ tại giáo xứ để tránh cái lạnh giá của mùa đông. Cha cố Vincente Nguyễn An Ninh, ngài như là người ông. Bên cạnh đó, hình ảnh hang đá nơi máng cỏ Chúa Giêsu giáng sinh chúng ta cũng thấy 1 gia đình, cha là Thánh Giuse, Mẹ là Đức Maria và đứa trẻ mới sinh ra tên là Giêsu, Ngài là Cứu Chúa của nhân loại. Ngài đến với nhân loại để mang lại hạnh phúc, bình an cho mọi người, chia sẻ trọn vẹn thân phận của con người. Chúa Giáng sinh để cứu độ con người. Chúa Giáng sinh không chỉ là niềm vui của người Công Giáo, nhưng còn là của toàn thể nhân loại.
Bữa ăn này là sáng kiến của 1 ân nhân hỗ trợ cùng những phần quà mang về cho người có hoàn cảnh khó khăn. Chị cũng là 1 tân tòng, nên trong ngày đại lễ Giáng sinh, chị mời gọi tất cả những anh chị em không cùng tôn giáo đến gặp gỡ, giao lưu, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, để chúng ta hiểu nhau hơn và mùa giáng sinh thêm ấm áp thân thương.
Hiện diện trong buổi gặp gỡ, Lm Vincente Nguyễn An Ninh năm nay 83 tuổi, từ Hòa Kỳ về nói lên những tâm tình mộc mạc tha thiết: “Giáo lý của Chúa dạy chúng tôi phải yêu thương hết tất cả mọi người. Chúng ta là anh chị em của nhau, dù chúng ta khác nhau về niềm tin, có người Đạo Chúa, đạo Phật, đạo ông bà ... Xin đừng bỏ chúng tôi nhé. Trước đây, mấy trăm năm, tổ tiên chúng tôi cũng là người ngoại đạo như quý vị”
Tâm tình của cha cố Vincente thật thân thương. “Xin đừng bỏ chúng tôi”. Đây như là những người bạn, người anh em nói với nhau. Bữa ăn, phần quà nhận được tuy là nhỏ nhoi, nhưng là cả tấm lòng luôn có nhau, dẫu khác nhau về niềm tin, hoàn cảnh gia đình, nhưng ai cũng có những nỗi khổ niềm đau, cần lắng nghe và chia sẻ. Và trong mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người, tất cả mọi người sẽ nói chung bằng ngôn ngữ tình yêu thương. Điều này giống như hình ảnh mà Ngôn sứ Isaia đã diễn tả:
“Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Vì có nước vọt lên trong sa mạc, khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu. Miền nóng bỏng biến thành ao hồ, đất khô cằn có mạch nước trào ra. Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên. (Is 35, 5-7)
Như vậy, trong Hài Nhi Giêsu là vị Cứu Tinh sẽ nối kết đất với trời, sẽ sưởi ấm tâm hồn con người, Ngài mang lại hòa bình và thịnh vượng cho mọi người, mọi nhà.
Trong khung cảnh cởi mở thân thiện của buổi gặp gỡ có một số vị tham gia cũng nói lên niềm xúc động và cầu chúc bà con giáo dân trong giáo xứ Hòa Hưng được an lành thánh đức nhân mùa Giáng sinh và Tết Dương Lịch 2025.
Mỗi anh chị em tham dự bữa ăn còn nhận được 1 phần quà mang về và 1 phong bì tiền mặt thể hiện tấm lòng của các vị ân nhân và của cả giáo xứ Hòa Hưng, tiếp đón những anh chị em khó khăn như 1 vị khách quý của giáo xứ.
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, Đấng Emmanuel Thiên Chúa làm người và ở với nhân loại. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, yêu thương nhau chân thành, cư xử với người khác như là anh em thực sự, để qua những buổi gặp gỡ với những ai không cùng niềm tin, với những khác biệt, chúng con tìm ra được ngôn ngữ chung là yêu thương, chúng con nâng đỡ chia sẻ cho nhau. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joshep Huy
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Hòa Hưng: Lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh 2/2/2025
-
Kính Thánh Gioan Bosco - Bổn mạng Ban Lễ Sinh giáo xứ Bình An -
Thánh lễ Mùng Hai Tết kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ tại giáo xứ Tân Phú -
Suy gẫm về tinh thần đạo hiếu - Cội nguồn phúc lộc tại giáo xứ Nam Thái -
Thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Thánh lễ Mùng Hai Tết Ất Tỵ - 2025, tại giáo xứ Vĩnh Hòa -
Yêu thương chăm sóc và tưởng nhớ ông bà cha mẹ -
Thánh lễ Minh niên 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Thánh lễ sáng mồng một Tết Ất Tỵ 2025 -
Thánh lễ Tân niên mừng xuân Ất Tỵ 2025 nơi giáo xứ Tân Phước
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa