Giáo xứ Hòa Hưng trong đêm thứ năm Tình Yêu 17/4/2025

Giáo xứ Hòa Hưng trong đêm thứ năm Tình Yêu 17/4/2025

Giáo xứ Hòa Hưng trong đêm thứ năm Tình Yêu 17/4/2025

TGPSG -- Thánh lễ Tiệc Ly vào thứ Năm Tuần Thánh, khởi đầu Tam Nhật Thánh của giáo xứ Hòa Hưng đã được cử hành vào lúc 18g00 ngày 17/4/2025 tại nhà thờ Hòa Hưng. Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế có Lm Phó xứ Phêrô Nguyễn Quốc Phong và linh mục khách mời Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân (SDB)

Hiện diện trong Thánh lễ có các em thiếu nhi, các Sơ, các thành viên Hội đồng Mục vụ (HĐMV), các đoàn thể, giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Đoàn rước và khai lễ

Thánh lễ bắt đầu bằng đoàn rước trang nghiêm từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Đi đầu là thánh giá nến cao, theo sau là HĐMV, các Soeurs, các em thiếu nhi, lễ sinh và các linh mục đồng tế. Đặc biệt, giữa đoàn rước, một chú chiên trắng - biểu tượng sống động của Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa sắp chịu hiến tế.

Trong bầu khí linh thiêng ấy, cộng đoàn như được dẫn vào mầu nhiệm hy sinh và tình yêu tuyệt đối.

Phụng vụ Lời Chúa: Dấu chỉ tình yêu vĩnh cửu

Khởi đầu Thánh lễ, Lm chủ tế chia sẻ: “Chúa Giêsu, trước cuộc thương khó, đã tha thiết bày tỏ với các môn đệ niềm khát khao được cử hành lễ Vượt Qua cùng họ. Trong tâm tình ấy, Ngài để lại cho chúng ta một kỷ vật tình yêu: chính Mình và Máu Thánh Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Qua đó, Chúa không chỉ hiện diện với chúng ta trong từng Thánh lễ, mà còn tự hiến thân để bước vào hành trình thương khó cứu độ nhân loại.

Trong tuần lễ Vượt Qua này, Lm chủ tế mời gọi cộng đoàn sống tràn đầy niềm hy vọng: vì Chúa đang ở cùng chúng ta, Ngài đã trao tặng chính bản thân Ngài làm dấu chỉ tình yêu vĩnh cửu. Chính Chúa cũng ước ao tha thiết được "ăn lễ vật này với các con".

Bài giảng

Sau bài đọc Tin Mừng, Lm Phêrô giảng giải:

Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô: "Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy." Thánh lễ hôm nay không chỉ là việc tưởng niệm lại sự kiện Chúa lập Bí tích Thánh Thể, mà còn là lời mời gọi mỗi người bước vào chính hy tế tình yêu của Chúa.

Ngày xưa, người Do Thái nhờ máu chiên vượt qua mà được cứu thoát. Hôm nay, chính Chúa Giêsu là Chiên Vượt Qua, đã hiến dâng bản thân để cứu độ chúng ta. Ngài thiết lập một hy tế mới, không chỉ là nghi thức mà bằng chính cuộc đời, chính tình yêu hy sinh.

Lm Phêrô nhấn mạnh: Tham dự Thánh lễ không phải là "xem lễ" mà là dâng lễ, là dâng chính cuộc đời:  những trăn trở, khát vọng, niềm vui, nỗi buồn của mình  lên Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã hoàn toàn dâng mình cho Chúa Cha.

Nếu chỉ tham dự bề ngoài, chúng ta dễ trở thành những người "thờ kính Chúa bằng môi miệng nhưng lòng thì xa Chúa". Thánh lễ sẽ không đem lại ơn ích nếu chúng ta không để lòng mình thực sự tham dự, không để Chúa rửa sạch tâm hồn, không cùng với Chúa sống tinh thần phục vụ, cúi xuống yêu thương như chính Ngài đã làm.

Cuối bài giảng, ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn:

- Noi gương Chúa Giêsu, biết dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Thiên Chúa Cha.

- Sống yêu thương, phục vụ anh em với tình yêu bắt nguồn từ Thánh Thể.

- Xác tín rằng ai bước theo Chúa trong cuộc đời hôm nay, sống tinh thần hy tế và phục vụ, thì ngay từ bây giờ đã được chung phần vào sự sống phục sinh và niềm hy vọng bất diệt như lời Thánh Phaolô: "Niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng."

Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống Thánh lễ không chỉ bằng nghi thức, mà bằng chính đời sống hiến dâng yêu thương, để thực sự được chung phần với Chúa Giêsu hôm nay và mãi mãi.”

Nghi thức rửa chân: Khi tình yêu cúi mình phục vụ

Sau bài giảng, Lm chủ tế Gioan B. theo gương Thầy Chí Thánh năm xưa, diễn tả lại hành động tình yêu thương của Chúa bằng việc cúi người xuống rửa chân và dùng khăn thắt lưng để lau khô chân cho 12 vị được chọn là Tông đồ. Cử chỉ cúi mình ấy như lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau." (Ga 13,14-15)

Yêu thương không phải là những lời hoa mỹ, mà là hành động âm thầm, khiêm nhường, dám "cúi xuống" để nâng người khác lên.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ và canh thức bên Thánh Thể

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể, đoàn rước cung nghinh Mình Thánh Chúa sang Nhà Tạm trong bầu khí trang nghiêm, thinh lặng kết thúcThánh lễ lúc 19h00 cùng ngày.

Sau đó, giờ Chầu Thánh Thể từ 19g30 đến 23g30, các khối và Lưu xá sinh viên trong giáo xứ luân phiên canh thức, chầu Mình Thánh Chúa. Những giờ phút bên Thánh Thể ấy như nối dài tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng vẫn âm thầm chờ đợi từng trái tim con người đến với Ngài.

Nguyện xin mỗi chúng con biết ở lại với Chúa, ở lại trong tình yêu, trong hy vọng, để mai đây bước cùng Ngài trên hành trình Thập giá và phục sinh.

Bài: Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh: Joshep Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top