Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Mẹ Maria trong mùa Trung Thu

Giáo xứ Hòa Hưng: Tôn vinh Mẹ Maria trong mùa Trung Thu

TGPSG -- “Mẹ Maria như vầng trăng sáng tỏ giữa đêm đen”. Đó là chủ đề cuộc cung nghinh Đức Mẹ tháng 9 của cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng, được Linh mục (Lm) Chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng nhắc đến trong lời khai mạc cuộc tôn vinh Mẹ Maria.

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (1)

Buổi cung nghinh bắt đầu lúc 17g00, Chúa Nhật ngày 06-09-2026. Trước đó là những giờ kinh nguyện ngắn. Cuộc cung nghinh diễn ra trong bối cảnh tháng 9 - tháng khai trường, đồng thời cũng là thời điểm mùa thu với Tết Trung Thu của các em thiếu nhi đang về.

Như những Chúa Nhật đầu tháng, linh mục, tu sĩ, các cụ ông, cụ bà, các bạn trẻ, các em Thiếu nhi Thánh Thể và các anh chị Huynh trưởng với những bộ trang phục thật đẹp, mang theo cờ hiệu của từng đoàn thể.

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (2)

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (3)

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (4)

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (5)

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (6)

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (7)

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (8)

Có những bước chân thật nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống của các em nhỏ; nhưng cũng có những bước chân chậm chạp, lẫm chẫm của người già, từng bước một trên con đường rước kiệu. Tất cả đều diễn tả những nhịp bước đồng hành với Mẹ Maria qua năm tháng cuộc đời.

Linh mục Chánh xứ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Mẹ Maria như vầng trăng giữa đêm đen. Mẹ Maria đẹp lộng lẫy, sáng tỏ vì Mẹ đã sống đẹp lòng Chúa. Chúng ta cung nghinh, tôn vinh Mẹ không chỉ để khởi đầu một tháng mới với lòng tin, mà còn để xin Mẹ dạy chúng ta biết học sống theo gương Mẹ.

Đặc biệt, trong tháng 9, các em nhỏ và các bạn trẻ trở lại trường học, bắt đầu một năm học mới. Hơn nữa, trong tháng này, các em còn được vui hưởng lễ hội Trung Thu. Chỉ khi học dưới mái trường Chúa dạy, chúng ta mới học được sự hiền lành và khiêm nhường, để mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa hơn, biết thực thi thánh ý Chúa giữa cuộc đời đầy giông tố và thử thách.

Ngày Trung Thu đang đến gần. Lễ hội của trẻ thơ bên ánh trăng rằm nhắc chúng ta rằng cuộc đời mỗi người đang bước đi giữa đêm đen, nhưng hãy luôn vững tin vào Chúa như Mẹ Maria.

Cuộc cung nghinh Đức Mẹ diễn ra trong những lời kinh và những bài thánh ca. Cộng đoàn cầu nguyện cho giáo xứ, cho các em thiếu nhi và cho mỗi người biết sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ như Mẹ Maria.

Như vậy, chính Mẹ Maria sẽ chỉ dạy chúng ta đến với Chúa Giêsu ngay giữa đêm đen của cuộc đời, khi chúng ta mất định hướng, xa lìa Chúa, chìm đắm trong tội lỗi, đam mê và dục vọng. Ánh sáng của Mẹ như vầng trăng nhẹ nhàng, dịu dàng, chứ không chói lóa.

Như thường lệ, Linh mục Chánh xứ xông hương tượng thánh để khai mạc cuộc rước. Khi kết thúc, cha ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn.

Sau cuộc cung nghinh, cộng đoàn bước vào Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường niên. Qua những lời giáo huấn của Chúa Giêsu, cộng đoàn được mời gọi sống trong Hội Thánh, biết sửa lỗi anh chị em trong tình bác ái; nhất là sửa lỗi để không đánh mất người anh em, nhưng cùng nhau quy tụ, cầu nguyện và tạ ơn Chúa qua các cử hành Thánh lễ cũng như những giờ kinh nguyện trong đời sống.

GX-Hoa-Hung-cung-nghinh-Me-Maria (9)

Buổi cung nghinh Đức Mẹ của Giáo xứ Hòa Hưng kết thúc với những lời thánh ca:

“Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la,
Một lòng cậy trông vàng đá.
Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời,
Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

Con dâng về Mẹ:
Trọn cuộc đời nơi khóc than,
Đường đời nguy nan,
Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn...”

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top