Giáo xứ Hòa Hưng tĩnh tâm Mùa Chay 2026 - Hành trình trở về với Chúa

Giáo xứ Hòa Hưng tĩnh tâm Mùa Chay 2026 - Hành trình trở về với Chúa

TGPSG -- Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay - thời gian Giáo Hội mời gọi các tín hữu nhìn lại đời sống đức tin, hoán cải tâm hồn và trở về với Thiên Chúa - cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã bước vào những ngày tĩnh tâm Mùa Chay đầy sốt sắng vào lúc 18g00, thứ Ba và thứ Tư (ngày 17 và 18 tháng 3 năm 2026)

Đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã quy tụ về thánh đường để tham dự Thánh lễ tĩnh tâm, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện trong bầu khí thinh lặng, giúp mỗi người chuẩn bị tâm hồn bước sâu hơn vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu.

Hoa-Hung (2)

Hoa-Hung (3)

Trước mỗi Thánh lễ, cộng đoàn cùng ngắm nguyện, mỗi ngày năm ngắm, một cách dọn tâm hồn, để lời Chúa thấm vào lòng sâu hơn.

Trong ngày 17.3.2026, Thánh lễ do linh mục (Lm) Đaminh Đỗ Khắc Minh Khoa, phó xứ Chợ Quán, chủ tế, đồng tế có Lm chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng. Riêng ngày 18.3.2026, Thánh lễ do Lm Đaminh Đỗ Khắc Minh Khoa, chủ tế và giảng lễ.

I. Ngày thứ nhất: Lời mời gọi hoán cải

Sau khi công bố Tin Mừng, Lm chủ tế Đaminh đã chia sẻ với cộng đoàn một bài giảng sâu sắc, xoay quanh Tin Mừng theo thánh Gioan, đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa các “dấu lạ” của Chúa Giêsu. Bài giảng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức bản thân là kẻ có tội, cần đến sự chữa lành của Chúa, và thực hành lắng nghe, chay tịnh trong Mùa Chay để đón nhận ân sủng và hòa giải với Thiên Chúa và tha nhân.

Hoa-Hung (4)

1. Chúa Giêsu - Lời quyền năng qua các “dấu lạ”

Lm giảng phòng Đaminh giải thích rằng Tin Mừng Gioan không gọi là “phép lạ” nhưng là “dấu lạ”, vì đó là những biến cố giúp người chứng kiến nhận ra căn tính thần linh nơi Chúa Giêsu. Qua các dấu lạ như biến nước thành rượu tại Cana hay cho ông Ladarô sống lại, Chúa tỏ bày vinh quang và quyền năng của mình, đồng thời mặc khải Ngài chính là nguồn sự sống cho con người.”

Lm giảng phòng đặc biệt nhấn mạnh dấu lạ chữa lành người mù bẩm sinh như một cuộc sáng tạo mới: không chỉ phục hồi thị giác mà còn mở ra một đời sống mới trong đức tin. Hình ảnh Chúa dùng bùn đất gợi lại công trình sáng tạo ban đầu.

Bên cạnh đó, việc chữa lành người bất toại đã nằm 38 năm bên hồ Bếtdatha cho thấy sự bất lực của Lề Luật Cũ - chỉ giúp con người nhận ra sự yếu đuối nhưng không có khả năng chữa lành, đồng thời khẳng định Chúa Giêsu chính là Lời quyền năng của Thiên Chúa, Đấng  khai mở thời đại mới và mang lại ơn chữa lành đích thực.

2. Nhận thức và thực hành trong Mùa Chay

Từ việc chiêm ngắm các dấu lạ, Lm giảng phòng mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình, nhận ra những “bất toại thiêng liêng” do tội lỗi gây nên. Điều cần thiết là nhận ra thân phận ấy để khao khát được chữa lành.

Ngài nhấn mạnh rằng Mùa Chay chính là thời gian thuận tiện để mỗi người ý thức thân phận yếu đuối và trở về với Chúa, Đấng luôn chủ động đến với con người, mời gọi và ban ơn, ngay cả khi ta chưa kịp cất lời cầu xin.

Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Giáo Hội, đặc biệt qua huấn từ của Đức Thánh Cha, về hai thực hành quan trọng trong Mùa Chay: lắng nghe và chay tịnh. Đặc biệt Lắng nghe giúp con người biết cảm thông, tránh xét đoán; còn chay tịnh, nhất là chay miệng lưỡi, giúp tiết chế lời nói, tránh gây tổn thương và xây dựng đời sống nội tâm bình an.

Kết thúc bài giảng, Lm giảng phòng mời gọi cộng đoàn bước vào hành trình Mùa Chay với tâm hồn khiêm tốn, mở lòng đón nhận Lời quyền năng của Chúa Giêsu, để được chữa lành và canh tân đời sống trong ân sủng.

Hoa-Hung (5)

II. Ngày thứ hai: Hãy trỗi dậy và bước đi

Tiếp nối hành trình nội tâm của buổi trước, cha Đaminh mời gọi cộng đoàn đi sâu hơn vào việc suy niệm Lời Chúa qua Tin Mừng thánh Gioan, để nhận ra căn tính thần linh của Đức Giêsu và lời mời gọi sám hối, hòa giải với Thiên Chúa. Đồng thời, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng bằng đời sống đức tin cụ thể. Qua đó, mỗi người trở nên môn đệ thừa sai khi sống đúng với Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh.

1. Mặc khải căn tính Thần linh của Chúa Giêsu và lời mời gọi sám hối

Khởi đi từ trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người bất toại đã nằm bên hồ suốt ba mươi tám năm, Lm giảng phòng giúp cộng đoàn chiêm ngắm quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Không chỉ dừng lại ở một phép lạ thể lý, hành động của Chúa Giêsu còn là sự mặc khải sâu xa: Ngài là Đấng ngang hàng với Chúa Cha, là Đấng ban sự sống. Lời truyền “Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” không chỉ giúp người bất toại đứng lên, nhưng còn mở ra cho anh một đời sống mới trong Đức Kitô - đời sống của tự do, của niềm tin và của ơn cứu độ.

Từ đó, cha giảng phòng dẫn cộng đoàn bước vào tâm tình Mùa Chay - thời gian thuận tiện để mỗi người nhìn lại chính mình, can đảm sám hối và trở về hòa giải với Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng không ai trong chúng ta là hoàn hảo; tất cả đều là những hối nhân trước mặt Chúa. Hình ảnh thánh Linh mục Leopold Mandic - vị mục tử nổi tiếng về lòng nhân hậu trong tòa giải tội - như một mẫu gương sống động về lòng thương xót, mời gọi mỗi người đừng ngại ngùng nhưng hãy mạnh dạn trở về với Chúa.

2. Trở thành nhân chứng sống động của Tin Mừng

Triển khai sâu hơn hình ảnh “vác chõng mà đi”, Lm Đaminh giúp cộng đoàn nhận ra một sự đảo chiều đầy ý nghĩa: chiếc chõng từng là biểu tượng của sự lệ thuộc, của bệnh tật và bất lực, nay lại trở thành dấu chỉ của tự do và chữa lành. Người bất toại không còn bị chiếc chõng “mang” nữa, mà chính anh mang nó, như một chứng từ sống động về quyền năng Thiên Chúa. Từ đó, Lm Đaminh mời gọi mỗi Kitô hữu hãy trở thành những “chứng nhân sống động” của Tin Mừng, chứ không phải là những phản chứng. Một đời sống đạo đức, trung thành với Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh, sẽ tự nhiên lan tỏa và thu hút người khác đến với Chúa.

Ngài cũng kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy sức đánh động: một người dân tộc sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội đã sống đức tin cách chân thành và sốt sắng, để rồi chính đời sống của anh trở thành lời chứng thuyết phục, khiến cả làng dần dần tìm đến với đạo. Qua đó, cha nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng không nhất thiết phải bằng những điều lớn lao, nhưng trước hết bằng chính đời sống hằng ngày.

3. Mầu nhiệm Vượt Qua và Sự Sống Mới trong Đức Kitô

Đỉnh cao của bài giảng được đưa về mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Lm giảng phòng nhắc nhớ rằng Chúa Giêsu đã ban tặng sự sống cho nhân loại qua cái chết duy nhất trên thập giá - một cái chết mang lại ơn cứu độ. Dù con người không thể chia sẻ cái chết theo nghĩa thể lý với nhau, nhưng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, mỗi người được mời gọi “cùng chết và cùng sống lại” với Đức Kitô. Theo cách diễn tả của thánh Phaolô, đó là sự hiệp thông sâu xa trong mầu nhiệm cứu độ, nơi người tín hữu bước vào một đời sống mới.

Cuối bài giảng, Lm giảng phòng một lần nữa khẳng định ơn gọi của mỗi Kitô hữu: trở thành môn đệ thừa sai giữa đời thường. Không cần những hành động phi thường, chỉ cần sống đạo cách ngay thẳng, chân thành và yêu thương, mỗi người đã có thể trở nên khí cụ chuyển tải tình yêu Thiên Chúa đến cho thế giới. Khi thực sự tin vào Đức Giêsu - Lời hằng sống và đầy quyền năng chữa lành, đời sống của người tín hữu sẽ trở nên một lời chứng âm thầm nhưng mạnh mẽ, góp phần làm lan tỏa Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.

Hoa-Hung (6)

Kết thúc hai ngày tĩnh tâm, đại diện giáo xứ nói lời cảm tạ tri ân cha giảng phòng Đaminh Đỗ Khắc Minh Khoa đã đến giáo xứ với các bài giảng thật ý nghĩa, giúp mọi người sốt sắng để chuẩn bị bước vào Tuần Thánh.

Đặc biệt, sau Thánh lễ tĩnh tâm tối thứ Tư ngày 18.3.2026, giáo xứ tổ chức giờ lãnh nhận Bí tích Hòa Giải từ 19g00 đến 20g00. Nhiều giáo dân đã sốt sắng xếp hàng lãnh nhận Bí tích, tìm lại sự bình an trong tâm hồn và cảm nghiệm sâu xa tình yêu tha thứ của Thiên Chúa.

Hoa-Hung (7)

III. Kết thúc tĩnh tâm

Hai ngày tĩnh tâm Mùa Chay 2026 tại giáo xứ Hòa Hưng đã khép lại trong bầu khí sốt sắng. Giữa nhịp sống bận rộn, những ngày tĩnh tâm là lời mời gọi dừng lại, lắng nghe và trở về với Chúa, để mỗi người được chữa lành và canh tân trong tình yêu của Ngài.

“Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi” (Ga 5,8)

Nguyện xin Lời Chúa nâng đỡ mỗi người trên con đường hoán cải và đổi mới đời sống, hầu trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời, và luôn vững bước trong đức tin.

Hoa-Hung (8)

Bài: Maria Kim Chi Phạm (TGPSG)
Ảnh: Giuse Đặng Chiến

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top