Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tro 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tro 2026

Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ Tro 2026

TGPSG -- “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.”

Vào lúc 6g00 sáng thứ Sáu, ngày 20.02.2026, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng đã long trọng cử hành Thánh lễ Tro, chính thức bước vào hành trình 40 ngày Mùa Chay thánh, hành trình hoán cải, trở về và đổi mới đời sống trong niềm hy vọng phục sinh, do linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp, Dòng Thừa Sai Việt Nam, cùng với sự tham dự của các nữ tu, các thừa tác viên và đông đảo các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chủ tế nhắc lại ý nghĩa của ngày lễ hôm nay: xức tro không phải là một nghi thức buồn bã, nhưng là lời mời gọi mỗi người khiêm tốn nhìn lại thân phận mình trước mặt Thiên Chúa, để từ đó can đảm bước vào hành trình đổi mới.

Trong bài giảng lễ, linh mục Gioan Baotixita Bùi Ngọc Điệp khởi đi từ chính nghi thức xức tro trên trán, nhắc mỗi người ý thức thân phận mình được tạo dựng từ bụi đất. Chính Thiên Chúa đã thổi sinh khí làm cho cát bụi trở nên một sinh linh sống động. Con người rồi cũng sẽ trở về cát bụi, nhưng nếu gắn bó với Chúa Kitô, Đấng là Sự Sống và là Sự Sống Lại, thì sẽ được trỗi dậy trong ngày sau hết. Không kết hiệp với Chúa, cát bụi sẽ không thể phục sinh.

Giáo Hội mời gọi bước vào 40 ngày Mùa Chay với tinh thần hoán cải thật sự. Lời ngôn sứ Giôen vang lên: “Hãy xé lòng, đừng xé áo”, nghĩa là chay tịnh không dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng là sự biến đổi tận căn trong nội tâm. Ăn chay không chỉ là bớt một bữa ăn, nhưng là hy sinh, hãm mình, loại bỏ những đam mê, hưởng thụ và thói quen lãng phí.

Ngài nhấn mạnh: chay tịnh phải gắn liền với cầu nguyện và bác ái. Ăn chay thật là:

  • Không giận hờn - đó là chay lòng.
  • Không nói lời cay nghiệt - đó là chay miệng.
  • Không nuôi dưỡng ý nghĩ xấu - đó là chay trí.
  • Mau mắn tha thứ - đó là chay đúng nghĩa Tin Mừng.

Điều quan trọng không chỉ là hình thức kiêng thịt, nhưng là tinh thần hy sinh và chia sẻ. Khi chay tịnh, chúng ta tiết kiệm được thời giờ, công sức và của cải để làm việc lành phúc đức, nâng đỡ những người đang cần đến mình.

Mùa Chay vì thế là hành trình âm thầm cầu nguyện, lặng lẽ hy sinh và thành tâm sám hối. Chính ba chiều kích ấy giúp mỗi người được tái tạo và đổi mới đời sống. Và nếu lỡ thiếu sót, chúng ta vẫn còn cả một hành trình 40 ngày phía trước để tiếp tục cố gắng, vì Thiên Chúa luôn rộng mở vòng tay chờ đợi.

Để kết thúc, ngài nhắn nhủ:

“Nghi thức xức tro nhắc nhở thân phận yếu hèn và tội lỗi của con người, đồng thời mở ra niềm hy vọng: nếu biết hoán cải, kết hiệp với Chúa Kitô và sống chay tịnh cách chân thành, thì khi trở về cát bụi, chúng ta sẽ được Thiên Chúa tái tạo và cho sống lại trong vinh quang.”

Sau phần giảng lễ là nghi thức làm phép tro và xức tro, được cử hành trong bầu khí thinh lặng, trang nghiêm và đầy suy tư. Sau lời nguyện làm phép, linh mục chủ tế lãnh nhận tro trước tiên, như một lời nhắc nhở rằng mọi người, kể cả mục tử, đều cần hoán cải và trở về với Chúa. Từng người trong cộng đoàn lặng lẽ tiến lên, cúi đầu đón nhận tro trên trán cùng lời nhắn nhủ:
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” hoặc “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, và sẽ trở về bụi tro.”

Dấu tro đơn sơ nhưng đậm sâu ấy như in vào tâm hồn mỗi người lời mời gọi sống khiêm nhường, tỉnh thức và tín thác hơn trong hành trình đức tin.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại lúc 6g50 cùng ngày. Cộng đoàn ra về khi dấu tro còn in trên trán, nhưng điều quan trọng hơn là dấu ấn ấy được ghi sâu trong tâm hồn. Tro bụi nhắc con người về sự mong manh của kiếp sống, nhưng cũng mở ra một chân trời hy vọng: Thiên Chúa không bỏ rơi cát bụi. Ngài kiên nhẫn chờ đợi từng bước chân trở về.

Mùa Chay lại bắt đầu, không ồn ào, không phô trương, nhưng âm thầm như hạt giống được gieo vào lòng đất. Nếu biết để cho ân sủng Chúa chạm đến, biết “xé lòng” thật sự, thì từ tro bụi yếu hèn, mỗi người sẽ được thanh luyện, được đổi mới và lớn lên trong tình yêu. Và khi Phục Sinh đến, niềm vui sẽ không chỉ là một ngày lễ, mà là hoa trái của cả một hành trình hoán cải chân thành.

Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Joseph Huy (TGPSG)

 

Top